THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 November 2010

Nhếch nhác băng rôn cổ động sau Đại lễ

Thứ Hai, 22.11.2010 | 15:44 (GMT + 7)

(LĐO) - Những ngày Đại lễ các loại băng rôn, khẩu hiệu cổ động cho Đại lễ thật hoành tráng, đầy màu sắc thế nhưng sau Đại lễ, những băng rôn, khẩu hiệu này đang gây mất mỹ quan cho đường phố thủ đô.

Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, những băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh cổ động cho Đại lễ nay đã xuống cấp. Nhiều nơi còn để lại cảnh nhếch nhác cho nhiều tuyến phố. Tại đường Phạm Văn Đồng, trong dịp  Đại lễ, những hình ảnh cổ động được phóng to và chạy dọc hai bên đường, bất cứ ai đi qua tuyến đường này cũng cảm thấy như đang sống cùng Đại lễ. Thế nhưng, sau hơn một tháng Đại lễ đi qua, những hình ảnh và băng rôn bị cắt, xé rách, bụi bẩn bám nhem nhuốc gây phản cảm.

Khẩu hiệu
Khẩu hiệu "Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội chỉ còn nửa trên.

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, những tấm poster có hình ảnh về những danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Tháp Rùa, Lăng Bác, Trung tâm Hội nghị Quốc gia… đều bị cắt đi gần hết chỉ còn trơ lại những khung sắt. Nhiều nơi, những băng rôn này được những người dân bán hàng xung quanh lề đường cắt xuống làm tấm trải bán hàng. Tại ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng những poster in chữ 1000 năm Thăng Long chỉ còn lại một nửa. Nhiều mảnh còn sót lại thì nằm ẹp ngay dưới vỉa hè, những đoạn nào còn nguyên vẹn thì bị bụi bẩn bám đem kịt.

Tại ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, những hình ảnh cổ động bị xé toang, nửa dưới nằm la liệt trên vỉa hè.
Tại ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, những hình ảnh cổ động bị xé toang, nửa dưới nằm la liệt trên vỉa hè.

Trên đường Trần Duy Hưng, những tấm băng rôn chỉ còn nguyên bộ khung sắt. Trước thực trạng trên, nhiều người đi đường đã bức xúc: "Nếu không quản lý được thì nên dỡ bỏ, chứ cứ để cảnh như vậy thì mất mỹ quan đô thị quá!" - cô Liên, nhân viên một cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng nói.

Nhiều băng rôn chỉ còn trơ lại khung sắt.
Nhiều băng rôn chỉ còn trơ lại khung sắt.
Nên dỡ bỏ chứ cứ để như vậy rất gây phản cảm với người đi đường và mất mỹ quan đô thị.
Nên dỡ bỏ chứ cứ để như vậy rất gây phản cảm với người đi đường và mất mỹ quan đô thị.

Nguyễn Oai