THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2010

Những cung đường mới nhìn đã… khiếp

(Dân trí) - Có dịp tới Quảng Nam mùa này, khi mưa lũ diễn ra dồn dập, hẳn không ai có thể "thờ ơ" trước những cung đường "tử thần" lầy lội, bị xới nát bởi những vết bánh xe, bùn ngập tới đầu gối hoặc ngồn ngộn sình lầy do núi lở…
 >>  Gò lưng vượt "ải" Dốc Kiền

Có mặt tại chân Dốc Kiền, thuộc đoạn giáp ranh giữa hai xã Hòa Phú (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và xã Ba (Đông Giang, Quảng Nam), cảnh lầy lội kinh hoàng và hiện trường của vụ sạt lở nơi đây từ hơn 2 tháng nay khiến PV rùng mình.

 

Hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chờ "vượt ải". Những chiếc xe tải lớn phải nhờ đến những chiếc xe bánh xích đang thi công ở đây kéo qua đoạn đường lầy lội. Còn người đi xe máy thì đành "đánh vật" với cung đường bằng cách xắn quần, gò lưng đẩy xe.

 

Để khắc phục hậu quả sạt lở, hiện tại đã có một nhóm công nhân thi công đúc kè bê tông, nhưng chưa kịp xây thì đã bị đất đá vùi lấp. Để đảm bảo lưu thông chỉ có vài chiếc xe xúc, xe ủi làm nhiệm vụ san lấp đường để xe cộ đi tạm qua đoạn đường này.

 

Không chỉ có Dốc Kiền, hàng loạt tuyến đường ở vùng cao cũng trở thành nỗi kinh hoàng cho người dân trong và sau mùa mưa lũ. Con đường đi vào các thôn Arung 1, Arung 2, Zà Há, La Đàng của xã Jơ Ngây, huyện vùng cao Đông Giang là một con đường như thế: lầy lội, trơn trượt, dốc dựng đứng.

 

Anh Hồ Brết, người dân thôn Zà Há, cho biết, gia đình anh có xe máy nhưng cứ đến mùa này là xe "đắp chiếu". Anh chấp nhận cuốc bộ gần 8 cây số mỗi khi phải ra Ủy ban xã hay tỉnh lộ làm giấy tờ, mua đồ đạc... "Không dám đi xe mô, năm ngoái đi xe vô đây bị té, gãy tay, xe bị hư hết, chỉ dám đi bộ thôi", anh cho biết.

 

Giao thông đi lại khó khăn không chỉ khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn mà việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm bị ảnh hưởng cũng kéo theo giá các mặt hàng leo thang.

 

Mời bạn đọc cùng tham gia cuộc hành trình trên những cung đường "tử thần" nói trên:

 




Dốc Kiền sạt lở nặng gây khó khăn cho xe cộ lưu thông

 

Nỗi kinh hoàng của cánh tài xế


Thi công dở dang bởi mưa lớn gây sạt lở kéo dài


Kè chưa xây xong đã bị đất đá vùi lấp


Chỉ có thể thông tuyến tạm thời mỗi khi sạt lở nhờ những chiếc xe này






Những "bãi chiến trường" vùng cao


"Bãi tắm" của… heo rừng thuần chủng.

 

Nguyễn Thành Công