THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Nợ tiền chơi game, sinh viên trở thành sát thủ

Bị chủ nợ thúc ép phải trả gấp tiền chơi game, Trường (sinh viên trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ - TP Phủ Lý, Hà Nam) nảy sinh ý định cướp xe, lấy tiền trả nợ. Nghĩ là làm, Trường thuê xe ôm, điều tới nơi hoang vắng rồi bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Trịnh Công Trường tại CQĐT
Đối tượng Trịnh Công Trường tại CQĐT.

Nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hà Nam đã xuống hiện trường tiến hành điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Quang Đông (SN 1974, trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam), làm nghề xe ôm ở TP Phủ Lý và chết do bị đa chấn thương ở vùng đầu, đứt tủy sống làm tử vong. 

Anh Đông bị sát hại vào khoảng rạng sáng ngày 13-11. Rời khỏi nhà, anh Đông đi chiếc xe máy nhãn hiệu WaveS, BKS: 90H5-8259 và mang theo một ĐTDĐ cùng chiếc ví đựng bên trong một số giấy tờ. Tuy nhiên, những tài sản trên đã không còn.

Các trinh sát phát hiện đối tượng (SN 1992, trú tại xóm 3, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá), là sinh viên trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ (TP Phủ Lý, Hà Nam) có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian. Phối hợp cùng nhà trường và những sinh viên đang theo học cùng lớp với đối tượng thì được biết, vào khoảng thời gian các trinh sát nhận định hung thủ ra tay sát hại anh Đông, đối tượng Trường có về nhà trọ ở gần khu vực trường thay quần áo rồi vội vàng bỏ đi trong đêm đó.

Tiến hành rà soát thêm, các trinh sát phát hiện chiếc áo khoác của đối tượng Trường tuy đã được giặt ướt, nhưng vẫn còn một vệt màu nâu nghi máu. Qua công tác điều tra nhanh, xác định máu tại áo của Trường chính là máu của nạn nhân Đỗ Quang Đông.

Công tác vây bắt hung thủ được các trinh sát triển khai nhanh chóng. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện đối tượng đang di chuyển trên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phạm Mạnh Thường, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH lập tức lên đường vào TP Thanh Hoá. Đến 5h sáng 14-11, tổ công tác đã vây bắt và tóm gọn đối tượng Trịnh Công Trường tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá khi hắn đang đón taxi chuẩn bị lên đường vào TP HCM lần trốn.

Tại trụ sở cảnh sát, Trường cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 21h30 ngày 12-11, Trường đã ra cổng Trường Cao đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ để chơi điện tử. Trước khi đi hắn thủ sẵn một con dao bấm gấp trong người (theo lý giải của Trường, hắn mang dao đi để "phòng thân" vì mới về nhập học năm đầu tiên). Trong lúc đang chơi, hắn bị chủ quán nhắc đến số tiền 3 triệu đồng mà hắn vay nặng lãi. Đến ngày 12-11 số tiền cả gốc lẫn lãi đã gần tới 4 triệu đồng.

Trong lòng Trường bối rối nghĩ cách "kiếm tiền" nên hắn đi lang thang đi ra dọc quốc lộ 1A. Đến ngã ba cầu Hồng Phú, hắn được anh Đông "mời" đi xe ôm. Trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh ý định cướp xe, lấy tiền trả nợ. Hắn đã điều nạn nhân lòng vòng qua nhiều con đường và bảo anh Đông chạy tắt qua một đường nhỏ, hai bên là cánh đồng. Đến một khu tập thể đang giải tỏa, không có người qua lại, Trường đã bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ nạn nhân, khi xe loạng choạng đổ xuống hắn còn dùng gạch, đá đập vào đầu anh Đông, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hắn lục soát lấy ĐTDĐ và ví tiền cùng chiếc xe của nạn nhân, về nhà trọ tắm giặt, thay quần áo rồi bỏ trốn. Trường bỏ chạy về Thanh Hoá mang xe vào hiệu cầm đồ đặt được 4 triệu đồng. Số tiền này, hắn đã dùng để ăn uống, thuê nhà nghỉ. Tại đây, hắn có gặp một người bạn. Khoảng 5h sáng, hắn tỉnh dậy định bắt taxi bỏ trốn tiếp thì phát hiện người bạn đã lấy trong túi mình 2,8 triệu đồng cùng chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Cùng lúc này, hắn đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 16-11-2010, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bốn tháng đối với Trịnh Công Trường để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của đối tượng.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án
Hiện trường, nơi xảy ra vụ án.

Nỗi lòng người vợ nạn nhân

Gạt nước mắt, chị Lê Thị Hiền (vợ nạn nhân Đông) tâm sự: Cũng như mọi ngày, khoảng 20h tối 12-11, sau khi ăn cơm xong, anh Đông lại mang xe ra ngã ba cầu Hồng Phú bắt khách, kiếm tiền. Đến 6h sáng 13-11, chị không thấy anh về (bởi thường ngày, khoảng 5h sáng anh đã về nhà nghỉ ngơi sau một đêm đi làm), chị đã nhắn tin vào điện thoại cho chồng, nhưng không thấy anh Đông trả lời. Đợi mãi, chị đã gọi vào máy di động cho chồng thì chỉ nhận được tín hiệu "máy không liên lạc được".

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị tiếp tục gọi cho người anh rể bán hàng ở ngoài ngã ba hỏi xem chồng tối qua có ra ngoài đó làm không thì cũng nhận được câu trả lời rằng "không thấy". Chị tất tả chạy xuống nhà một người đồng nghiệp của chồng thì cũng nhận được thông tin không thấy đêm qua anh Đông đi làm. Trong đầu nặng trĩu, chị đi về nhà.

Được một lúc, chị nghe người bán gạo nói rằng dưới gần cổng sau Trường Cao đẳng Thủy Lợi có người bị giết. Chị đã lập cập chạy xuống. "Ngay từ xa, nhìn thấy giầy, tất và chiếc áo khoác, tôi đã nhận ra đó là chồng tôi, còn mặt thì đã bị biến dạng…" Chị Hiền đau đớn chia sẻ thêm

"Giờ đây, chồng mất, bố mẹ già, ba đứa con thơ, tấm thân gầy guộc này không biết dựa vào đâu…" người đàn bà 34 tuổi oán hận hung thủ.

Theo Phương Tâm
Pháp luật&Xã hội