THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2010

Ôm con 10 tháng tuổi đứng chịu đói cả ngày bên đường


15/11/2010 20:49:22

 - Một người phụ nữ trẻ đói lả bế trên tay bé gái mười tháng tuổi đứng suốt từ sáng đến tối bên lề đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều người dân cho biết, họ nhìn thấy người phụ nữ này bồng trên tay đứa  cùng một  chiếc vali ngồi ở hành lang đường Phù Đổng Thiên Vương từ khoảng 10h sáng ngày 15/11 nhưng ai cũng nghĩ hai mẹ con chờ bắt xe buýt. 

Chiều tối, người dân địa phương và khách  qua đường phát hiện sự việc tậm trung động viên, thăm hỏi hai mẹ con chị Ngọc A

Chiều tối, người dân địa phương và khách qua đường phát hiện sự việc tập trung động viên, thăm hỏi hai mẹ con.


Một người dân sống gần đó cho hay, thỉnh thoảng người phụ nữ này lại đặt đứa bé nằm xuống hành lang đường rồi lấy áo đắp lên ngực, vẻ mặt người mẹ rất lo lắng. Do đoạn đường này không có nhà ở nên không ai để ý. 

Đến 15h chiều cùng ngày, rất đông người dân địa phương và khách qua đường phát hiện sự việc trên là bất thường nên đã đến hỏi nhưng người phụ nữ này nhất quyết không nói câu gì. Người dân gấp rút mua cơm và quần áo cho đứa bé ăn mặc rồi thuyết phục hai mẹ con lên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng ở qua đêm nhưng bất thành. 

Người dân đến chia sẻ với hai mẹ con chị Ngọc A ngày càng đông

Người dân đến chia sẻ với hai mẹ con ngày càng đông


Đến 18h cùng ngày, sau khi đã ăn cơm, người phụ nữ này mới bắt đầu trấn tĩnh. Được người dân thuyết phục cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng hai mẹ con đã chịu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Tại đây, người phụ nữ này cho biết, chị tên là Hoàng Thị Ngọc A (22 tuổi) bế trên tay là đứa con gái 10 tháng tuổi. Thuở nhỏ chị Ngọc A ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An. 18 tuổi, chị lên Điện Biên kiếm sống rồi gặp anh Nguyễn Mạnh C, quê ở Bình Dương làm nghề lái xe chạy tuyến Bình Dương – Điện Biên.

Nhiều người đã mua quần áo và cơm cho hai mẹ con chị Ngọc A
Nhiều người đã mua quần áo và cơm cho hai mẹ con chị Ngọc A


Tuy biết C đã có vợ ở Bình Dương nhưng chị Hoàng Thị Ngọc A vẫn chấp nhận làm "vợ bé" của C. Mới đây, chị Ngọc A dành dụm hết số tiền còn lại đưa con vào Bình Dương với chồng. 

Không có tiền trở về Điện Biên, chị Ngọc A đã gọi điện xin tiền chị ruột của chồng tên là Thanh Nga ở Đà Lạt. Chiều tối ngày 13/11, hai mẹ con lên tới Đà Lạt gọi điện vào số của chị Thanh Nga thì không liên lạc được nữa. 

Tối hôm đó, hai mẹ con chị Ngọc A đã ngủ tại bến xe Phương Trang Đà Lạt. Ngày hôm sau chị ẵm con đi lang thang khắp nơi tìm chị Thanh Nga nhưng không gặp. Tối ngày 14/11, thấy chị ôm con chịu đói trên đường, cán bộ công an phường 1, TP Đà Lạt đã đưa hai mẹ con về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng. 

Người dân và khách qua đường đã tự nguyện quyên góp giúp đỡ hai mẹ con chị Ngọc A

Người dân và khách qua đường đã tự nguyện quyên góp giúp đỡ hai mẹ con chị Ngọc A

Sáng ngày 15/11, chị Ngọc A đã đưa con trốn ra ngoài với mục đích là bắt xe về Điện Biên nhưng không có tiền nên hai mẹ con đành nhịn đói ngồi bên đường Phù Đổng Thiên Vương.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, nếu chị Ngọc A có nguyện vọng trở về Điện Biên Trung tâm sẽ cấp tiền cho hai mẹ con về quê. 

Nhiều người dân địa phương cũng đã tự nguyện quyên góp tiền giúp đỡ hai mẹ con chị Ngọc A.

Khắc Lịch