THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2010

Sau lũ là nợ!

Thứ bảy, 20/11/2010 06:50 
 
(CATP) Lũ dữ đi qua Ninh Thuận, để lại những cánh đồng, những đìa tôm tan hoang, đổ nát. Viễn cảnh nợ nần, đói kém đang hiển hiện trước mặt người nông dân chân lấm tay bùn...

Thẫn thờ nhìn đìa tôm bị lũ cuốn trôi

NƯỚC MẮT LÀNG TÔM
Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước từng được mệnh danh là "vương quốc tôm", nơi đã sản sinh ra những tỷ phú, triệu phú nghề tôm. Vậy mà bây giờ, viễn cảnh trở thành con nợ đang chực chờ đeo bám họ. Với hơn 100ha đìa tôm, hàng năm đem về cho người nuôi tôm nơi đây hơn 30 tỷ đồng vậy mà chỉ sau một đêm thôi, thủy thần đã cướp đi tất cả. Là nơi hợp lưu của hai con sông lớn của Ninh Thuận trước khi đổ ra biển, sông Lu và sông Dinh là vùng trũng thấp nên khi lũ về, cả một làng Hòa Thạnh ngập chìm trong nước.

Ngồi trước đìa tôm còn xâm xấp nước, anh Trương Đức Hiếu nói như mếu: "Tui thả hơn 1 triệu tôm thẻ, còn chừng nửa tháng nữa là thu hoạch, vậy mà chỉ sau một đêm là mất sạch". 800 triệu đồng tiền đầu tư vào 6.200m2 ao tôm của anh Hiển bỗng chốc tan theo dòng nước lũ. Trong số 800 triệu đồng đó, hơn phân nửa là vay ngân hàng và vay nóng bên ngoài với lãi suất cao. Bây giờ, không biết lấy gì mà trả nợ chứ đừng nói chi đến chuyện tái đầu tư. Anh Phan Công Thành, một nông dân kỳ cựu nuôi tôm ở Hòa Thạnh ngồi nhìn đìa tôm tan hoang vì lũ với ánh mắt thẫn thờ "9 tấn tôm chớ ít đâu, bán rẻ cũng được 600 triệu. Vậy mà bây giờ mấy chú coi, mướn dân xuống kéo một buổi chỉ có 400kg mà phân nửa là tôm chết. Kiểu này chắc phải bán nhà trả nợ quá!". Ở thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước có không ít người dân từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa vào đây mướn đất nuôi tôm, giờ Tết đến sau lưng rồi mà chẳng biết lấy gì trả nợ. Ông Huỳnh Ngọc Thơ, từ Quảng Ngãi vào đây mướn đìa nuôi 1,2 ha tôm đang chờ ngày thu hoạch. Vậy mà bỗng chốc trở thành con nợ, vì tiền đầu tư, tiền thức ăn cho tôm mấy trăm triệu đều phải vay nóng bên ngoài, mấy hôm nay ông cứ như người mất hồn, lang thang ngoài vùng đìa hoang tàn vì lũ dữ. Vốn liếng mấy trăm triệu đồng đã bị thủy thần cuốn trôi ra biển, giờ có nước bán đìa cũng không trả nổi món nợ 200 triệu vay nóng bên ngoài. 

Ông Trương Mai Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã An Hải ngậm ngùi nói với chúng tôi: "Trận lũ này khiến cho người nuôi tôm trong xã mất trắng hơn 30 tỷ đồng. Hơn 40ha tôm gần đến kỳ thu hoạch trôi ra sông ra biển hết trơn. Gần 400 tấn tôm chứ ít ỏi gì. Số ao đìa còn lại thì do sốc nước ngọt nên tôm cũng chết lần chết mòn. Làng tôm Hòa Thạnh vốn được mệnh danh là làng tỷ phú, triệu phú bây giờ bỗng dưng trở thành làng mắc nợ.


Nho hư do mưa lũ phải đổ bỏ

NHO CŨNG "KHÓC"
Ninh Thuận đâu chỉ có tôm. Nho là loại cây đã tạo nên thương hiệu cho vùng đất bán hoang mạc này. Vậy mà chỉ sau một trận lũ, hơn 350ha nho đang chín bói bỗng biến thành đồ bỏ đi. Anh Nguyễn Trực, một nông dân trồng nho lâu năm ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước nghẹn ngào nói: "Vườn nho 2.500m2 của tui mùa này khoảng 5 tấn trái. Đã có người đến trả giá 50 triệu rồi nhưng tui chưa chịu bán, để coi thử kiếm thêm được đồng nào không, ai dè...". Chỉ tay vào những đống nho bị thối dập do mưa lũ mà vợ chồng anh đã phải cắt bỏ từ nhiều ngày qua, anh chua chát nói tiếp: "Tưởng đâu có một cái Tết tưng bừng, giờ không biết lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng, tiền nợ phân bón các đại lý...". Ông Nguyễn Văn Mọi, một cao thủ trong làng nho Ninh Thuận cho biết: "Cây nho bị ngâm nước lâu ngày thế này chỉ có nước nhổ gốc trồng lại chứ làm sao sống nổi". Đầu tư cho một hec-ta nho tuy không nhiều như tôm, nhưng để có một hec-ta nho kinh doanh thì người nông dân trồng nho ở Ninh Thuận phải bỏ ra hàng chục triệu đồng. Tất cả đều đi vay đi mượn, vậy mà bây giờ chỉ một trận lũ là tất cả tan tành theo bọt nước, và họ bỗng dưng mắc nợ...

Trận lũ vừa qua khiến cho những người nông dân Ninh Thuận vốn đã cơ cực nay lại càng cơ cực hơn. Thêm vào đó là những món nợ từ ngân hàng, từ những người cho vay nóng bên ngoài giờ đây đang chất chồng trên đôi vai gầy của những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy là thêm một cái Tết kém vui nữa lại đến với những người dân nghèo Ninh Thuận.
 
 CÔNG TÂM