THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2010

Tử nạn khi “đi bão”

Thứ năm, 25/11/2010 06:44 
 
(CATP) Chỉ vì một va chạm nhỏ trong khi đi "bão", một thanh niên đã bị tước đi sinh mạng. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sắp có ý định tham gia vào "trò chơi" nguy hiểm này…


Đỗ Quang Lợi

23 giờ ngày 20-11-2010, Nguyễn Hoàng Mỹ (SN 1991, ngụ phường Cô Giang, Q1) chạy xe máy DH cùng bạn là Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, ngụ Q1) chở Hà Ngọc Tú (SN 1995) bằng xe Mio tham gia đi "bão". Khoảng 4 giờ ngày 21-11, khi đến cầu Kênh Tẻ (hướng từ Q7 sang Q4) Mỹ đã va chạm xe với Đỗ Quang Lợi (SN 1995, ngụ P7Q8) chạy xe Cup BS: 52HA-0506 cũng tham gia đi "bão" nhưng khác nhóm. Đến giữa cầu (thuộc P4Q4), xe Mỹ và Lợi chạy song song nên cả hai lên tiếng cự cãi. Lúc này Đạt chở Tú chạy lên cặp bên trái xe Lợi. Thấy vậy, Lợi buông tay ga, lấy con dao xếp đâm Mỹ. Bị đâm bất ngờ, Mỹ cùng Đạt, Tú phóng xe nhanh về phía trước. Đến ngã tư Khánh Hội - Hoàng Diệu, Mỹ bị choáng té xe. Đạt dừng xe và chở Mỹ đi cấp cứu trong khi Tú lấy xe Mỹ chạy về nhà báo tin. Đạt chở Tú đến dốc cầu Ông Lãnh thì Mỹ ngồi sau xe ngất xỉu té xuống đường. Nhờ sự trợ giúp của một người quen, Đạt đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Mỹ đã chết tại bệnh viện lúc 4 giờ 50 cùng ngày.

Riêng Lợi, sau khi đâm và thấy Mỹ chạy về phía trước, cũng chạy xe theo sau. Đến gần cầu Ông Lãnh, thấy Mỹ nằm gục giữa đường nên Lợi chạy thẳng ra đường Hoàng Diệu. Đến ngã tư Hoàng Diệu - Vĩnh Khánh, P9Q4 (đoạn trước chung cư H2), Lợi ném dao phi tang. Cùng lúc, hai thanh niên chở nhau trên xe @ (chưa rõ lai lịch) đuổi theo đánh Lợi. Lợi chạy vào đường 46 (P5Q4) và bị công an phường bắt giữ. Tại trụ sở Công an P5, Lợi đã khai nhận việc vừa đâm Mỹ trên cầu Kênh Tẻ. Ngày 22-11, Công an Q4 ra lệnh bắt tạm giam Lợi về tội giết người.

Gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục lên tiếng cảnh tỉnh về các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập nhau đi "bão" diễn ra thường xuyên về đêm trên một số tuyến đường trong thành phố. Hậu quả nhãn tiền từ "trò chơi" nguy hiểm này gần như ai cũng đều thấy rõ. Thế nhưng, việc quản lý con em mình từ các bậc phụ huynh gần như đang bị bỏ ngỏ.
 
 M.T