THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 January 2011

Rầm rộ sang Campuchia đánh bạc


01/01/2011 12:22:22

 - Gần một tháng nay cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ( huyện Đức Cơ – Gia Lai) luôn tấp nập người qua lại biên giới thuộc tỉnh Ratankiri (Campuchia) để tham gia đánh bạc.

TIN LIÊN QUAN

Những đối tượng qua biên giới Capuchia đánh bạc thường là các "đại gia" ở các tỉnh thành ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Phía Nam hoặc là những "con nợ" đi lừa đảo để có tiền đánh bạc, đa số những "con nợ" đều là đối tượng có tiền án, tiền sự…

Cách cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, dọc QL78 chừng 1km, vương quốc Campuchia đã cho quy hoạch một diện tích đất và đang xây đựng một "casino" cao 7 tầng để kinh doanh sòng bạc và các loại dịch vụ khác. Tuy nhiên do đang trong quá trình xây dựng nên các đối đã cho dựng căn nhà tôn trên để mở sòng bạc.

Tòa nhà 7 tầng sau khi hoàn thành sẽ trở thành một 'casino
Tòa nhà 7 tầng sau khi hoàn thành sẽ trở thành một 'casino" với những huệ lụy khó lường ở khu vực vùng biên giới này. Ảnh: Duyên Linh

Một cán bộ ở cửa khẩu cho biết: "Chúng tôi biết chắc chắn những người này sang nước bạn đánh bạc nhưng không thể ngăn cấm được. Mọi giấy tờ, thủ tục về xuất nhập cảnh họ đều đầy đủ, không vi phạm. Hơn nữa theo luật của nước Campuchia thì không ngăn cấm việc đánh bạc".

Theo chỉ dẫn, PV Bee đến được một sòng bạc mà trong đấy có đến 90% là người Việt Nam tham gia đánh bạc. Sòng bạc trông khá tuềnh toàng, gồm 7 cái bàn nhỏ dùng để nhân viên ngồi chia bài và một xới đấu gà.

Một người Việt Nam cho hay: "Ở đây đánh bạc có một quy tắc, người tham gia đánh phải đặt thấp nhất là 200 ngàn đồng và cao nhất không quá 20 chục triệu đồng. Nếu ai đặt cao hơn hoặc thấp hơn đều không được chấp nhận."

Chỉ hai gian nhà tôn nhỏ nóng như thiêu đốt nhưng chen chúc người là người, "chinh chiến" đủ các loại hình đánh bạc: xóc đĩa, bài tây, đá gà, cá độ bóng đá đủ loại …một con bạc vừa thắng bài vui vẻ nói: "nước mình cấm thì sang Campuchia này đánh cho an toàn, chả ai bắt cả!"

Trao đổi với PV Bee về vấn đề này,Trung tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, cho biết: "Hàng ngày có khoảng 150 người Việt Nam qua lại cửa khẩu Lệ Thanh tham gia đánh bạc, trong đó có cả các đối tượng hình sự, ma túy, tội phạm đang bị truy nã… nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp."

Duyên Linh