THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 January 2011

# Va^~n Marx Lenin, Va` Va^~n Dda?ng Ddu+'ng Ngang Ha`ng Vo+'i Dda^'t Nu+o+'c

# Vẫn Marx Lenin, Và Vẫn Đảng Dứng Ngang Hàng Với Đất Nước Trong Đại Hội Đảng 11

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2091/2091


 
Buồn, lại vẫn y trang như các kỳ đại hội trước, biểu tượng 2 ông gìa ngoại quốc râu xồm Marx ở Đức và Lenin ở Nga vẫn được khoanh tròn theo hình bầu dục, màu vàng sậm, được ở vị trị cao nhất, trang trọng nhất, trên khán đài của Đại Hội Đảng lần thứ 11, với sự tham dự của 1377 tên cộng sản cầm quyền. Tại sao buồn?  Không buồn mới lạ, bao nhiêu hình ảnh tượng đài của ông Marx và Lenin đã bị kéo đổ xuống ở tại đất nước nơi mà 2 ông này sinh ra, khi chế độ cộng sản tại Đông Đức và Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1989 và năm 1991.  Ngoài ra, còn có biểu tượng Hồ Chí Minh, lá cờ "búa liềm", và lá cờ "đỏ sao vàng". Chúng ta thử phân tích 5 biểu tượng này: Marx, Lenin, HCM, cờ búa liềm, và cờ đỏ sao vàng.

Hình tượng của Marx đã bị kéo xuống 22 năm, và Lenin đã 20 năm rồi, còn gì nữa.  Marx là cha đẻ của chủ nghĩa CS, một chủ nghĩa vô cùng hoang tưởng.  Nền tảng chủ nghĩa này dựa vào nền kinh tế chỉ huy, với tiêu chí được đề ra: "làm theo năng lực, mà hưởng theo nhu cầu".  Rốt cuộc, "tôi không làm mà cũng được hưởng y như thế, vậy tội gì tôi phải làm."  Cái kiểu "cha chung chẳng ai chịu khóc" là thế đấy.  Một thời, toàn dân Việt Nam phải ăn bo bo, khoai độn... là thế đấy.  Lenin là kẻ thi hành chủ nghĩa CS đầu tiên ở Liên Xô từ năm 1922, coi như trị vì được 69 năm.  Đông Đức thực hiện chủ nghĩa CS năm 1949, trị vì được 40 năm.  Không phải chỉ 2 quốc gia này, các nước như Ba Lan, Bulgaria, Tiệp, Romania, Hungary... đều bị sụp đổ tương tự.  Hà cớ gì, nước Việt Nam ta lại cứ tiếp tục tôn thờ biểu tượng Marx và Lenin.  Lenin là một tên đồ tể, giết người không gớm tay, theo cuốn sách "Vể Ba Ông Thánh", trang 75, của tác gỉa đại tá VC Bùi Tín: "Lénine không hề mảy may động lòng trước nỗi đói khổ và chết chóc của nhân dân.  Chủ nghĩa Lénine đã tạo nên cuộc nội chiến với cái chết của 13 triệu nhân mạng.  Trong thời gian 'dễ chịu' của NEP (chính sách kinh tế mới) đã có 1 triệu người nữa chết trong các trại tập trung từ năm 1929 đến 1953, khi 'người đồ đệ trung thành nhất' của Lénine là Staline chết, con số người bị giết lên đến 21 triệu rưỡi, tổng cộng vị chi là: hơn 35 triệu mạng người."  Riêng tại Á Châu, Mao Trạch Đông cũng là đồ đệ trung thành của Lenin, làm đồ tể giết khoảng 60 triệu dân Trung Hoa trong thời Cách Mạng Văn Hóa.  Hồ Chí Minh, sau này được biết là một tên gián điệp Tàu Cộng, cũng không ngoại lệ, đã giết 172 ngàn dân Việt trong Cải Cách Ruộng Đất (đây là con số thấp nhất dựa theo tài liệu của ĐCSVN, chứ theo nhiều nhận định, con số có thể lên đến 500 ngàn người). Và cũng chính HCM, bành trướng chủ nghĩa CS tại miền Nam Việt Nam với ước lượng 3 triệu dân Việt phải chết trong cuộc chiến.

Thật là mỉa mai, HCM, một tên tội đồ của dân tộc Việt Nam như thế mà lại được đúc tượng để chình ình trong Đại Hội Đảng 11.  Biểu tượng HCM là biểu tượng của tội ác.  Đồng bào miền Bắc đã khổ vì HCM kể từ ngày HCM cướp chính quyền ngày 2 tháng 9 năm 1945.  Từ đó cho đến tháng 4 năm 1975, tức 30 năm sau, người dân miền Bắc đã phải sống vô cùng cực khổ với đời sống tem phiếu. Người dân mua bằng tem phiếu từng vài trăm gram đường, muối, vài mét vải, vài trăm gram thịt, vài ký gạo, từng lốp xe đạp… và người dân miền Bắc bị gạt vì lầm tưởng rằng, mình đã và đang sống trên thiên đàng. Trong khi đó, người dân miền Nam sống sung sướng tới cỡ nào, muốn mua cái gì cũng có, từ xe hơi La-Đà-Lạt cho tới, xe Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Lambretta, Push, Gobel, Cady, Velo Solex… Rồi TV màu, tủ lạnh, điện thoại, quạt máy, máy giặt, máy may, máy xoáy khô…cùng tất cả những đồ gia dụng, kẹo, bánh, trái và tất cả hàng quán đều của tư nhân.

Biểu tượng lá cờ búa liềm đã bị vất vào sọt rác lịch sử từ năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ.  Liên Xô là người khai sinh ra lá cờ đó, thì hãy để nó chôn vùi với Liên Xô, mắc mớ gì mà mình vẫn tiếp tục dùng nó.  Ít ra, mình cũng phải có tinh thần tự chủ, tại sao ĐCSVN không tự vẽ ra một lá cờ riêng cho Đảng của mình.  Vả lại, hiện tại giai cấp công (búa) và nông (liềm) bị bóc lột vô cùng thê thảm, thì cũng nên bỏ đi cái biểu tượng "búa liềm" đó.  Rất nhục nhã, nếu ĐCSVN lại cứ tiếp tục dùng lá cờ đỏ búa liềm này.  Nên nhớ, đây là lá cờ đảng, bất cứ đảng phái nào cũng không được phép, để lá cờ đảng của nó đứng trước hay đứng ngang hàng với lá cờ tổ quốc được.  Đảng có 3 triệu dân, nước có 90 triệu dân, phải biết phân biệt chứ.

Điều đau đớn nhất là tên gián điệp Tàu Cộng HCM đã lấy lá cờ của tỉnh Phúc Kiến làm biểu tượng lá cờ nước cho Việt Nam.  Ý định nham hiểm đã rõ, HCM muốn biến Việt Nam trở thành một tỉnh bang của Tàu Cộng. Qúy vị vào trang blog này  http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1571 sẽ hiểu rõ với tất cả những dữ kiện làm bằng chứng.

Đã đến lúc người Việt Nam cần phải dẹp bỏ ngay 5 biểu tượng đó.  5 biểu tượng này là tội ác, đã mang đến chết chóc, tù đày, đau thương cho cả một dân tộc. Người VN đã trở thành những kẻ mất quê hương trong khi đang sống trên chính mảnh đất chữ S này.  Người VN đã trở thành những kẻ sống đời nô lệ, trong khi đang sống trên chính mảnh đất chữ S này.  Người Việt Nam đã không được quyền yêu nước, không được quyền nói lên những suy nghĩ của mình, và cũng không được quyền làm chủ đất nước của mình.  Bất cứ ai, chỉ cần mặc áo, hay ngồi tọa kháng trong nhà với biểu ngữ "Hoàng Sa, Trường Sa Của VN", cũng có thể bị bắt vào tù, như trường hợp chị Phạm Thanh Nghiên, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải...  Bất cứ ai, nói lên sự suy nghĩ của mình, như anh Lê Công Định, như anh Trần Anh Kim..., hay chẳng hạn như người viết bài này, có thể bị kết ngay vào tội vi phạm Điều 258 (lợi dụng quyền tự do dân chủ), Điều 88 (tuyên truyền chống chế độ), hay Điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân).  Người dân không thật sự được bầu ra người đại diện cho mình, nên chẳng làm chủ được đất nước của mình.  Coi như người Việt Nam đang ăn nhờ ở đậu trên mảnh đất chữ S của Tàu Cộng.

Đến bao giờ, những người CS biết được những việc làm sai trái của mình mà dẹp bỏ tất cả những biểu tượng tội ác này để đi theo trào lưu dân chủ mà cả thế giới đang theo đuổi.  Hết Nguyễn Minh Triết với "đa đảng là tự sát", nay đến ngay trong Đại Hội 11 này, Đinh Thế Huynh, và Tô Huy Rứa kiên định lập trường không chấp nhận đa đảng.  Vậy mà nhiều người cứ tưởng rằng, CS sẽ thay đổi trong Đại Hội 11 này.  Miệng tên CS nào cũng hay nói đến 2 chữ "dân chủ" nhưng chẳng ai biết họ hiểu thế nào về "dân chủ"?  Độc đảng, độc quyền theo Điều 4 Hiến Pháp gọi là dân chủ hay sao?  Trong khi đó, ý nghĩa chung chung của dân chủ rất dễ hiểu, dân chủ là công bằng, dân chủ là đa đảng, dân chủ là chấp nhận nghe những chính kiến khác biệt, dân chủ là đa số thắng thiểu số... Còn một chế độ dân chủ là người dân làm chủ vận mệnh đất nước của mình bằng cách bầu ra người đại diện cho mình.

Ngày 12 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do