THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 January 2011

Xuân này… cả nhà con không về!


19/01/2011 06:39:47

 - Trong khi các bạn công nhân (CN) cùng dãy trọ háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết thì có nhiều người (đa phần là những đôi vợ chồng trẻ quê miền Trung, miền Bắc) vẫn... "lặng lẽ nơi này". Qua điện thoại, họ buồn buồn báo cho người thân: "Tết này cả nhà con không về quê được, nhớ nhà lắm nhưng đành…".

TIN LIÊN QUAN

Đã hẹn trước nhưng sau 20h tôi đến dãy phòng trọ (số 5/16 A ấp Bình Đức, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) thì chỉ có anh Nguyễn An Dũng, 34 tuổi chơi đùa cùng con là cậu bé Nguyễn An Duy, 4 tuổi. Mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Lê, 31 tuổi vẫn tăng ca chưa về.

Anh Dũng nói: "Vợ tôi làm CN ở Công ty điện tử ESTec.Vina của Hàn Quốc trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Mấy tháng nay tăng ca liên tục và đêm nào cũng sau 21h mới về. Thế nên tôi kiêm luôn phần trông con buổi tối".

 

Vợ tăng ca nên anh Dũng ở nhà trông con buổi tối
Vợ tăng ca nên anh Dũng ở nhà trông con buổi tối

 

Con trai anh Dũng đang chơi đùa cùng Đăng, một đứa bé con của CN ở phòng hàng xóm sang chơi. Tổ ấm của anh chị Dũng-Lê cũng như bao đôi CN khác xa quê vào Nam lập nghiệp. Trên tường treo ảnh cưới, góc phòng có cái bếp gas cả tuần mới đụng tới một lần vì: "Ba mẹ ăn cơm công ty, con ăn ở nhà trẻ, tối về đi ăn cơm bụi chứ thời gian đâu mà nấu?". Cà nhà chỉ đi chợ, nấu ăn vào 2 ngày cuối tuần hay khi chị Lê không tăng ca.

Hai vợ chồng anh chị quê ở Phù Cát, Bình Định. Vào Bình Dương lập nghiệp, yêu và cưới nhau, đến nay con trai họ đã 4 tuổi vẫn sống trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông. Anh Dũng nói, thu nhập của hai vợ chồng làm CN thì chuyện mua đất làm nhà là điều… không tưởng! Mỗi tháng "giật gấu vá vai" lắm cũng chỉ đủ chi tiêu. Số dư chút đỉnh là nhờ vào tiền thưởng, tăng ca. 

Anh làm CN ở công ty đồ gỗ Scancom Việt Nam Co.LTD tại khu công nghiệp Sóng Thần( Bình Dương). Hồi còn độc thân, cả hai vợ chồng có thể giúp ba mẹ được nhưng nay thì chịu. "May lắm Tết nhất gửi về biếu ông bà nội ngoại được năm trăm đến một triệu đồng tùy tình hình lương, thưởng Tết" - anh Dũng nói.

 

Sau 21h cả nhà mới sum họp
Sau 21h cả nhà mới sum họp

Chờ  mãi rồi chị Lê cũng về sau 21h. Gương mặt mệt mỏi và phờ phạc. Chị Lê cho biết: "Sáng 7h em đưa con tới nhà trẻ tư nhân rồi đi làm đến giờ này luôn đó. Ông xã đi từ 5-6h sáng và chiều về trước 18h để đón con, sau đó hai cha con đi ăn cơm bụi. Em ăn cơm ở công ty. Giờ này về chỉ muốn ngủ chứ nấu nướng gì được nữa ngoài việc pha sữa cho con uống thêm…".

Dự kiến, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 có khoảng 50 ngàn công nhân lao động ngoài tỉnh sẽ ở lại ăn Tết, trong đó hầu hết lao động đều ở các tỉnh miền Trung do gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua, muốn ở lại để tiết kiệm tiền gửi về phụ giúp gia đình -Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết.

Năm nay cả nhà anh đón Tết ở phòng trọ. Chị Lê tính toán: "Nếu về quê ăn Tết, ít nhất tốn chục triệu bạc cho tiền tàu xe ra vào rồi quà cáp, lì xì… Khoản tiền đó bằng thu nhập gần nửa năm của em nên dù nhớ nhà cỡ nào cũng không có điều kiện về quê ăn Tết. Ở lại, mọi người trong dãy trọ này nếu không về quê sẽ cùng nhau đón giao thừa".

Anh Dũng kể về kỷ niệm một năm được về Tết: "Năm ngoái dành dụm miết đến cuối năm quyết định đưa con về thăm  nội ngoại. Mua vé xe thấy giờ xuất bến là 5h chiều nhưng đến gần nửa đêm xe chưa chạy. Có đứa em phải đợi đến 2h sáng hôm sau. Xe lại chạy bạt mạng trong dịp này. Thế nên, CN ở lại thì buồn mà về quê ăn Tết cũng khổ!"

Anh Dũng khoe mới sắm được dàn karaoke để giải trí và "dụ" thằng bé chơi được lâu khi mẹ tăng ca. Đó cũng là phương tiện giải trí duy nhất của đôi vợ chồng CN này. Không mấy khi họ đi siêu thị, đến khu vui chơi dành cho trẻ con. Mẹ vừa về, cậu bé Duy vừa ôm mẹ vừa líu lo hát: "Ba thương con vì con giống mẹ/ Mẹ thương con vì con giống ba…".  

Công nhân nhà trọ không biết đến hóa đơn tiền điện, nước gì cả bởi họ xài… điện kế tổng từ chủ nhà trọ! Lâu lâu, CN lại có thông báo về tăng giá điện, nước, phòng ở. Bài toán thu - chi luôn làm "điên đầu" những đôi vợ chồng CN trẻ nuôi con nhỏ như anh chị Dũng- Lê.

 

Thông báo các khoản thu của chủ nhà
Thông báo các khoản thu của chủ nhà


Chị  Lê tính: "Lương cơ bản của em 2,6 triệu, lương của chồng khoảng 2,8 triệu/tháng nhưng hàng tháng quá chừng khoản tiền phải đóng. Điện 100 ký đầu còn được tính 1500 đồng/ký nhưng từ ký 101 trở đi là phải đóng 2.000 đồng. Nước giếng khoan mà đóng tiền còn hơn nước máy (4.000 đồng/m3). Rồi tiền rác, tiền dân quân dân phòng, tiền phòng trọ… tất cả gần 1 triệu đồng/ tháng; tiền học cho con: 550.000 đồng/ tháng; tiền sữa: 700.000 đồng/ tháng…

Mới chừng đó đã hết một nửa thu nhập. Rồi tiền chợ, quần áo, đồ chơi cho con… đủ thứ. Thời buổi cái gì cũng tăng giá nên cầm 100.000 đồng, đổ xăng vài chục, đi chợ một lúc là sạch trơn…".


Quỳnh Như