THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 February 2011

# Nh?ng Tin T?c Ð?c Bi?t Ðu?c Loan Truy?n Trong Nu?c Sau S? S?p Ð? C?a Ch? Ð? Ð?

 
# Những Tin Tức Đặc Biệt Được Loan Truyền Trong Nước Sau Sự Sụp Đổ Của Chế Độ Độc Tài Ben Ali Và Hosni Mubarak 

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2199

Sau khi người dân 2 quốc gia Tunisia (10.5 triệu dân) và Ai Cập (83 triệu) đã lật đổ được 2 tên độc tài Ben Ali (tổng thống 23 năm) và Hosni Mubarak (tổng thống 30 năm), nhiều quốc gia khác đã đồng loạt nỗi lên để chống độc tài, đòi tự do dân chủ đang diễn ra rất sôi động tại Yemen (26 triệu), Algeria (35 triệu), Albania (3.2 triệu), Jordan (6 triệu), Bahrain (1 triệu)...  Theo tin của VOA, hiện tại, tình hình rất căng thẳng đang xảy ra tại Yemen, người dân đồng loạt xuống đường tại thủ đô Sana'a để đòi nhà độc tài Ali Abudullah Saleh phải từ chức sau trên 31 làm tổng thống.  Tính đến hôm nay, cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ ba và một cuộc đụng độ giữa cảnh sát với hàng ngàn người biểu tình, rất nhiều người bị đánh đập bởi dùi cui của cảnh sát. (xem hình dưới đây)
 
http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/1115
 
Tại thành phố Taiz, phía nam của Yemen, cũng có một cuộc biểu tình và cảnh sát Yemen đã bắt giam 120 người biểu tình.  Vừa rồi, nhà độc tài Saleh đã tuyên bố sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2013.  Tuy có sự nhượng bộ,  nhưng điều này đã không hài lòng với số đông của người biểu tình. 
 
Cùng lúc đó, theo tin của báo Times, hàng ngàn người dân Algeria cũng xuống đường tại thủ đô để đòi hỏi tổng thống (11 năm) độc tài Abdelaziz Bouteflika phải từ chức. 
 
http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/1116
Người ta tin rằng Algeria sẽ quốc gia thứ 3 mà người dân sẽ đứng lên để lật đổ những tên độc tài.  Hôm nay, bộ trưởng ngoại giao Mourad Medelci đã lên tiếng thu hồi Luật Khẩn Cấp đã được ban hành suốt 19 năm qua, và cũng chấm dứt luôn Luật Kiểm Duyệt và cho phép người dân được biểu tình chính trị trong những ngày sắp tới.  Melelci nói thêm, "Nước Algeria không phải là Tunisia và Ai Cập".  Tuy đây cũng là những nhượng bộ rất đáng kể của Nhà cầm quyền Algeria, nhưng xem ra người dân biểu tình cũng không đồng ý.
 
Còn ở Bahrain, theo tin của Reuters,  dù nhà vua Hamad bin Isa Al Khalifa đã ra chỉ dụ cho mỗi gia đình được 1000 đô la để khỏi phải đi biểu tình, nhưng việc này vẫn không cản trở được lòng dân Bahrain.  Hôm nay, cảnh sát Bahrain đã tấn công vào trên 2000 người đang biểu tình với hơi cay và đạn gỉa để giải tán, đã làm một người dân bị thiệt mạng và trên 20 người bị thương, và chắc chắn cuộc buổi tình sẽ không dừng lại ở đây.
 
http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/1117
Theo những nhà ngoại giao, người dân đã tập họp xuống đường biểu tình đã nhờ vào hệ thống mạng lưới Facebook và Twitter.
 
Trước trào lưu đang dâng cao tại nhiều quốc gia, có thể đã làm nức lòng các anh em trẻ trong nước, đặc biệt hôm nay, trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1), có rất nhiều bạn trẻ trong quốc nội đã vào tham dự.  Trong số các bạn trẻ cầm mic để nói lên quan điểm và sự suy nghĩ của mình, trong số đó có những nicks như ĐờiPhiêuBạc, TrungVớiNướcHiếuVớiDân, VinhDanhTựDo, và DòngMáuLạcHồng đã làm phấn khởi cả ngàn người đang lắng nghe.
 
Dưới đây là phần trích đoạn của bạn trẻ DòngMáuLạcHồng: 
{{
- Chúng ta thấy trong những ngày Tết, gía cả ào ạt tăng lên, và đồng thời, cuộc sống của người dân lúc bấy giờ cũng phải cuống cuồng chạy theo lối sống của những người đi chơi Tết... Mùa xuân về là người ta tiêu tiền... đi mua sắm, rồi đi chỉnh trang, tu sửa lại cho gia đình, cho bản thân mình... Lợi dụng điều đó, gía cả tăng vọt lên, trong khi đó, đồng lương thì không thay đổi... Những vật liệu xây dựng như gỗ, mặt hàng cũng được tăng gía ào ạt là vì cái tụi lâm tặc khai thác gỗ đã nghỉ ăn Tết... Tôi muốn nói đến chuyện lâm tặc... Có một anh bạn cỡ 25 tuổi, được đẩy lên gác rừng, anh kể cho tôi nghe một cái tin rất là shock, mấy thằng kiểm lâm lại chính là những thằng lâm tặc.  Những thằng trưởng đồn kiểm lâm, rất giàu có... Tại sao tụi nó giàu như vậy ??? Kiểm lâm là một lực lượng được gọi là bảo vệ rừng và nó được trang bị súng ống đạn dược do chính quyền cung cấp, và một thuớc vuông rừng như vậy, khi kiểm lâm đi tuần tra trong rừng, thì những khu vực nào nó kiểm soát, nó đều biết hết.  Vậy thì,  khi mà chúng muốn khai thác rừng, tụi lâm tặc muốn khai thác là nó đưa những cổ máy của nó, nào là cưa, xe cẩu, xe chở gỗ và một đội ngũ rất nhiều người vào khai thác ở trong rừng... Với một lực lượng máy móc ở trong rừng, nó sẽ gây ra tiếng ồn rất nhiều và đồng thời nữa, nó sẽ gây ra sự chú ý rất lớn... Thế nhưng mà, tại sao bọn lâm tặc này nó vẫn ung dung, nó vẫn tự tại khai thác rừng một cách ồ ạt như vậy?  Phải chăng những anh kiểm lâm này bị mù mắt hay bị đuôi điếc hết hay sao mà không nhìn thấy, không nghe những tiếng động, những sự ồn ào như vậy? Tin có vụ bắn giết nhau trong rừng khánh vĩnh, thì hôm đó đơn vị của bạn tôi được đưa lên để giữ rừng, sau đó, mới biết qua vị chỉ huy trực tiếp của mình là bọn khai thác rừng chính là bọn tay chân của thằng trưởng đồn kiểm lâm, và nó làm thông qua giám đốc sở kiểm lâm của tỉnh.  Chính những tên kiểm lâm này là những tên nuôi duỡng những tên ăn cướp, những tên lâm tặc, và chính cái sự chia chát không đồng đều trong vụ khai thác gỗ đã dẩn đến sự bắn giết và thanh toán lẫn nhau.  Chính CSVN là những mầm móng, sâu bệnh mà chúng ta cần lưu ý tới... Đây là cái tin thật sự tôi được nghe và được biết.

- Cách đây mấy năm, khi người thanh niên đi lính, người ta đi chỉ có một năm rưỡi thôi, năm nay nó đôn lên thành 2 năm...  Hiện nay nó tập trung lực lượng công an quân đội, và lính dự bị động viên... Nó tập trung lại huấn luyện trong một thời gian sắp tới đây... Chương trình huấn luyện có tên là Chống Diễn Biến Hòa Bình... Tin nó tăng cường quân cho các sư đoàn là Sư Đoàn 2 Tây Nguyên, trong đó có các trung đoàn, gồm có Trung Đoàn 1, đóng ở An Khê, Gia Lai và Trung Đoàn 95 cũng có một trung đoàn ở Bình Định và đồng thời nó tăng quân số cho đoàn Quân Đoàn 3 Tây Nguyên.  Ngay cả trung đoàn cảnh sát cơ động C20 ở Đắc Lắc cũng được tăng quân số.  Những thông tin này được rò ra ngoài, không hiểu vì sao nó được tăng quân số ở những vùng trọng điểm như vậy.  Và ngay cả ngoại ô Sài Gòn. nó cũng tăng quân số cho 4 sư đoàn còn lại thuộc QK 7 và QK 9 vây quanh Sài Gòn.  Đây có phải là sự lo sợ của ĐCSVN khi mà tụi nó thấy được tình hình ở Tunisia, ở Ai Cập, và chúng ta thấy tiếp tục lan sang Sudan và Algeria.  Tôi tin một ngày nào đó, ngay đến nước Li Bang và Yemen sẽ được được bầu không khí tự do, rồi sẽ đến Parkistan, và theo hiệu ứng Domino nó sẽ đến Việt Nam, và chúng ta thấy trong năm 2011 với một loạt các chế độ độc tài sụp đổ thì VN bị ảnh hưởng là một điều không thể trách khỏi.  Tình hình trong nước, trong những thời gian vừa qua, với sự tăng cường quân số, và nhập ngũ ào ạt, cũng như thời gian phục vụ trong quân đội cũng tăng lên một cách rất là bất thường để cho chúng ta thấy một điềm báo ở phía trước là ĐCSVN đang lo sợ điềm báo này sẽ làm sụp đổ ĐCSVN đi đến rất là gần kề.  Người dân của chúng ta chỉ cần một ngọn cờ phất lên và chúng ta sẽ đứng lên.  Đó là những điều đang xảy ra trong nước.

- Riêng đời sống của dân, tôi không cần phải nói nữa... thì mọi người cũng hiểu.  Sau đợt Tết này thì cái gì cũng tăng... Chị VịiSimXíXọn nói gạo 13 ngàn đồng 1 ký thì tôi nghĩ là đúng đó.  Hiện nay, không phải gạo Nhật là gạo mắc nhất đâu.  Tết vừa rồi, tôi có đến nhà bạn tôi chơi, bạn tôi là một đại gia, con của giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh.  Bạn tôi, mời tôi đến ăn cơm... nhà bạn tôi có loại cơm màu đỏ... Gạo màu đỏ tôi không biết mua ở đâu, nhưng mà người bạn bới cho tôi chén cơm và nói rằng, ăn đi, gạo nhà tao mua 45 ngàn đồng 1 ký...  }} Mong rằng qúy vị nghe tiếp phần ghi âm MP3.

Sau đây là một phần trích đoạn của ĐờiPhiêuBạc MP3:
{{
Vấn đề mình quan tâm chính trị cũng lâu rồi... Mấy hôm nay mình mới nghĩ Tết xong, không có việc làm nên mình nghĩ thêm một tuần nữa... Vô tình ĐờiPhiêuBạc nghe được trang tin Lính VN Sẽ Theo Chân Ai Cập Hay Là Theo Chân Bộ Đội Trung Quốc Qua Sự Kiện Thiên An Môn... làm mình chú ý tới một bình luận sẽ có hiệu ứng Domino từ bên Ai Cập sang bên Việt Nam. Vấn đề này nó làm cho mình vô cùng quan tâm...  Giữa sỹ quan và bộ đội, họ không có tình trạng gọi là đồng cam cộng khổ như xưa nữa, một bên gọi là bóc lột, một bên gọi là bị bóc lột... Tôi có thằng bạn nó đóng quân ở QK4 ở An Khê, Gia Lai đó...}} Qúy vị cần nghe tiếp đoạn băng này để biết tại sao ĐờiPhiêuBạc đã kéo hình ảnh tôn thờ Hồ Chí Minh xuống khỏi bàn thờ nhà của mình.  Và qúy vị cũng nên nghe tiếp đoạn PM3 của DòngMáuLạcHồng rất hay khi phân tích về HCM rất đặc biệt, bảo đảm qúy vị không chán đâu, và gần như chính HCM là nguyên nhân của mọi vấn đề đang xảy ra.

ĐờiPhiêuBạc và DòngMáuLạcHồng khi xưa là những "Cháu Ngoan Bác Hồ" bị nhồi sọ từ khi còn bé, nay cả 2 đều thức tỉnh, khi tiếp cận với những tin tức trên internet, đặc biệt là Paltalk.  Đây không phải một vài trường hợp cá biệt, đơn lẽ của ĐờiPhiêuBạc và DòngMáuLạcHồng mà là hàng triệu trường hợp như thế này đã xảy ra, nhờ vào kỹ thuật điện toán hiện tại trong vấn đề thông tin


Nhớ vào thập niên 80, thông tin truyền đi với tốc độ rất chậm, với modem 300 baud, rồi đến 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 28800, DSL .... rồi CABLE với tốc độ thiệt nhanh.  Sự gia tăng này theo cấp số nhân 2 và thời gian chuyển thông tin càng ngày càng được rút ngắn đi.  Kết qủa trên đã kéo theo sự gia tăng của truyền bá những tư tưởng vê Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cũng theo cấp số nhân luôn, nhưng có lẽ chỉ là cấp số nhân 1.4 thôi, nghĩa là khi truyền bá trong một năm cho 10 người, sẽ có 4 người công nhận tư tưởng đó là đúng.  Chúng ta có thể thí dụ thời gian đề nhân lên là 1 năm chẳng hạn. Gỉa sử vào năm 2001, chúng ta có 3 triệu người Việt tin tưởng rằng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là điều tốt đẹp, là mang đến ấm no, hạnh phúc và phát triển cho tổ quốc Việt Nam:

1) Năm 2001, 3 triệu người Việt tin tưởng Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền là điều tốt đẹp.
2) Năm 2002, 3 x 1.4 = 4,20 triệu
3) Năm 2003, 4.2 x 1.4 = 5,88 triệu
4) Năm 2004, 5.88 x 1.4 = 8,23 triệu
5) Năm 2005, 8.232 x 1.4 = 11,52 triệu
6) Năm 2006, 11.52 x 1.4 = 16,134 triệu
7) Năm 2007, 16,13 x 1.4 = 22,59 triệu
8) Năm 2008, 22,59 x 1.4 = 31,62 triệu
9) Năm 2009, 31,62 x 1.4 = 44,28 triệu
10) Năm 2010, 44,28 x 1.4 = 61,98 triệu

Dân số Việt Nam có 90 triệu dân, vào cuối năm 2010, có khoảng 62 triệu dân đều tin tưởng rằng tự do, dân chủ, nhân quyền là điều tốt đẹp, thì tự nhiên sẽ nỗ ra một cuộc cách mạng vào 2011 để lật đổ chế độ độc tài CSVN, tất cả chỉ còn là thời gian thôi vì. Trào lưu này chính là xu hướng thời đại của toàn thế giới, không phải của riêng cho một quốc gia nào. Không phải của riêng cho nước Tunisia và Ai Cập. 
Xu hướng thời đại này chẳng khác nào một bánh xe khổng lồ, sẳn sàng nghiền nát bất cứ ai độc tài, đi ngược lại chiều quay của nó.
 
Ngày 14 tháng 2 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống
www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới.  Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) Sau đây là 3 đoạn băng ghi âm MP3 của các bạn trẻ trong nước trước biến cố đã xảy ra tại Tunisia và Ai Cập:
Attachment: DMLH20110214120954.mp3
Attachment: DoiPhieuBac.mp3
Attachment: DMLH20110214133543.mp3