THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 April 2011

# Chê' Ddô. Nguyê~n Tâ'n Du~ng Trên Con Ddu+o+`ng Phá Sa?n

# Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng Trên Con Đường Phá Sản
 
Hiện tại một chuyện nghịch lý đã xảy ra tại Việt Nam, khi những Ngân Hàng Nhà Nước đã mua gía đô la cao hơn gía đô la của thị trường chợ đen.  Theo sự phân tích, nhà nước đã in qúa nhiều tiền Hồ rồi giao cho Ngân Hàng Nhà Nước để tìm cách thu gom đô la, trong khi đó dân mua bán đô la chợ đen chưa kịp biết gía đô la chính thức của ngân hàng.  Lẽ dĩ nhiên, chỉ cần lời vài ngàn hay lời vài chục ngàn, dân đem Đô la ra đổi tiền Hồ rồi đem tiền Hồ ra mua Đô la chợ đen.  Người dân nên cẩn trọng điều này, nghe rất giống như chuyện Nước Hoa Thanh Hương của Nguyễn Văn Mười Hai, hay chuyện chim cút.  Đến lúc ôm vài ngàn, hay vài trăm ngàn ra đổi tiền Hồ, chạy lại thị trường chợ đen, lúc đó chẳng còn mua được đô la gía rẻ nữa thì sẽ lỗ nặng.
 
Trong trường hợp này, việc nghịch lý xảy ra chỉ trong ngắn hạn mà thôi, và bảo đảm đồng tiền Hồ, chẳng mấy chốc, càng lạm phát nên càng mất gía trị thêm.