THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 April 2011

Nhà nghèo đi nằm viện


Thứ sáu, 22/4/2011, 14:43 GMT+7

Đêm khuya. Hành lang của Bệnh viện Trung ương Huế la liệt chăn chiếu. Nỗi lo toan hằn lên từng khuôn mặt hốc hác, kiệt sức vì chăm người thân đang cố tìm chỗ ngả lưng.

Hành lang của Bệnh viện Trung ương Huế ban đêm trở thành chỗ trú chân của người nhà bệnh nhân nghèo. Chốc chốc lại có tiếng bác sĩ gọi người nhà vào phòng để cho người thân ăn uống, vệ sinh cá nhân. Trong các khoảng trống ít ỏi đó, những giấc ngủ cũng trở nên chập chờn, lam lũ…
"Phòng ngủ" bên trong khoa Ung Bướu.
Dãy ghế đợi ngoài hiên cũng thành chỗ ngả lưng tạm thời.
Những chiếc mùng di động ít ỏi được đặt trên hành lang bệnh viện cũng chật chội như thế này.
Không ít người tìm giấc ngủ ngắn ngay ngoài lối đi. Đa số họ phải chăm người bệnh dài ngày, không có điều kiện để thuê chỗ ngủ qua đêm.
Chiếc quạt trên tay là thứ duy nhất để đuổi muỗi trong những quãng nghỉ chập chờn.
Ông Phạm Văn Thịnh, 58 tuổi, phường Hương Sơ, TP Huế, đang chăm sóc cho con trai bị gãy xương cổ trong khi làm thợ nề. Với tất cả 50 nghìn đồng còn lại trong túi, ông chưa dám nghĩ đến số tiền 20 triệu đồng phải có để ngày mai phẫu thuật cho con trai, không biết sẽ vay mượn ở đâu.
Bà Ngô Thị Vân (bên trái), 52 tuổi, quê Thủ Lễ, Quảng Phước, Quảng Điền, nhận một chiếc bánh ngọt từ bà Nguyễn Thị Nở, ở thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Đó là chút tình người giữa đêm khuya nơi hành lang bệnh viện.

Nguyễn Đông