THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 April 2011

Ối giời ơi… hiến máu phải nộp tiền!


02/04/2011 14:29:04
- Báo nói đấy, bệnh viện Đa khoa TP. Vinh bắt người hiến máu phải nộp 200 ngàn đồng, anh nghe rõ chưa. 

TIN LIÊN QUAN

Ngu Ngơ chuẩn bị ra khỏi nhà thì Mũm Mĩm gọi điện, nói anh đang chuẩn bị đi đâu phải không. Ngu Ngơ nói đi hiến máu chứ đi đâu, hôm qua anh bảo em rồi. Mũm Mĩm kêu to, nói thôi, không đi ở nhà khẩn trương. Ngu Ngơ ngạc nhiên, nói em nói hay chưa, cơ quan anh phát động phong trào hiến máu nhân đạo, anh em người ta đi cả, mình không đi có mà mặt mo.

Mũm Mĩm tức giận gào lên, nói không hiến không héo gì hiến, hiến máu nhân đạo lại còn phải nộp tiền thì hiến làm gì. Ngu Ngơ cười, nói ai bảo em thế, khéo không tin đồn thất thiệt đấy, đừng có tin. Mũm Mĩm lại càng gào thét, nói thất thiệt nào, thất thiệt nào. Thật rành rành.
 
 

Báo nói đấy, bệnh viện Đa khoa TP. Vinh bắt người hiến máu phải nộp 200 ngàn đồng, anh nghe rõ chưa. Ngu Ngơ cười rũ, nói Mũm Mĩm ơi là Mũm Mĩm, bệnh viện nào thế, bệnh viện tâm thần à? Ai lại  thu tiền người hiến máu, có họa điên. Mũm Mĩm gầm lên, nói anh vẫn không tin à, ngồi đấy, đợi em về.

Nửa giờ sau Mũm Mĩm xộc vào nhà, ném tờ báo trước mặt Ngu Ngơ, nói đó, anh đọc đi. Bố hiến máu cho con bị bệnh viện thu 200 ngàn đồng đấy. Ngu Ngơ cầm tờ báo, nói vô lý thế nhỉ, thế mà ông bố vẫn ngoan ngoãn nộp tiền sao. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói đã bảo đọc đi đã, có chẳng ai ngu ngơ như anh nghĩ đâu, người ta hết thắc mắc đến phản đối, bệnh viện vẫn cứ thu, bảo đấy là qui định chung của bệnh viện.

Ngu Ngơ đọc xong bài báo, đập bàn đánh rầm, nói tham, ngu. Vừa tham vừa ngu. Mũm Mĩm nói tham thì đúng rồi, tham lam đến độ tự ra qui định thu tiền người hiến máu, thật bĩ hết chỗ nói. Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện HH&TM T.Ư cũng đã nói rồi đấy: "Theo quy định, người hiến máu không phải nộp tiền khi tiến hành cho máu. Việc thu tiền của người hiến máu là hoàn toàn sai quy định".  

Mà còn thế này chứ. Ngu Ngơ trợn mắt lên, nói: Hỏi trên đời có bác sĩ nào không biết truyền máu cho bệnh nhân không? Thế mà ở cái bệnh viện này, sau khi lấy được máu nhưng gần 3 giờ sau, các y - bác sĩ vẫn không làm cách nào để truyền được cho con gái ông vì máu vón cục. Mất toi cả bịch máu. Không ngu thì là cái gì.

Mũm Mĩm thở hắt ra, vẫn biết trên đời có bao nhiêu y bác sĩ giỏi giang y đức, hết lòng vì bệnh nhân. Nhưng nghe mấy chuyện này thật tức ứ máu. Chắc đây chỉ là trường hợp cá biệt thôi.
 
Ối giời ơi, có phải thế không hả giời.

Nguyễn Quang Lập