THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 May 2011

Bầu Cử Quốc Hội 22.05.2011


Ngày 09 tháng 05 năm 2011.
Thư gởi các cán bộ, các cơ quan quyền lực nhà nước CSVN,
các báo chí truyền thông, các tòa án, các công an, các chiến binh,
các Tướng lãnh CAND, QĐND
Kính thưa Các Ông,
Trước trào lưu đòi tự do dân chủ đang xảy ra trên toàn thế giới, người dân của nước Tunisia và Ai Cập đã cùng đứng lên biểu tình lật đổ chế độ độc tài Ben Ali (23 năm) và Hosni Mubarak (30 năm), và hiện giờ chế độ độc tài Muammar Gadhafi (42 năm) của nước Libya, chỉ còn tính từng ngày. Các quốc gia khác như Syrie, Algeria, Maroc, Albania,J ordan, Bahrain, Iran, Yémen, Bắc Hàn, Trung Qu ốc, VN…, người dân cũng đã xuống đường biểu tình, với mục tiêu sau cùng là giật sập tất cả các chế độ độc tài.
Trào lưu này ảnh hưởng và làm thay đổi sự suy nghĩ của tất cả mọi người Việt Nam nói riêng (và nói chung trong đó có người dân Miến Điện, Tây Tạng, Tân Cương, Trung Hoa , Bắc Hàn, …).
Người dân sẽ không còn sợ hãi nữa khi họ dám xuống đường, sẽ trưởng thành hơn về chính trị và dân quyền. Điều này đang tác động mạnh lên những tính toán của những vị cầm quyền hiện nay chỉ biết lo vơ vét tham nhũng, hầu hết đã đưa của cải và con cái qua sống ở Mỹ, Âu Châu, Úc Châu đã và đang tìm mọi cách để chuyển tiền ra nước ngoài dưới nhiều hình thức. Những vị cầm quyền hiện nay đã sợ hãi và biết rõ số phận chế độ Độc Tài sắp chấm dứt, đã tính trước việc chạy trốn, sau khi đã biển thủ được một số tiền bạc lớn (bán nước, bán biên giới, bán biển, bô xít, cho thuê rừng, tham nhũng, Vinashin, ALC2-ngân hàng Nông nghiệp, Vinalines, vay nợ, cấu kết ngoại bang để trúng thầu, bán lần bán mòn tất cả những gì có thể bán được trong lúc cầm quyền,… và khi có biến thì dễ bề tháo chạy trước), thì tại sao các Ông phải lo phục vụ và ở lại chịu tội thay cho những vị phản quốc, tham nhũng, phản dân hại nước này, trong khi chính những vị mà các Ông đang phục vụ đang tìm mọi cách đi an toàn ra hải ngoại và sẻ bỏ rơi các Ông và các đồng chí khi có biến. Mong sự suy nghĩ của các Ông và các vị tướng lãnh Công an Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân sẽ trưởng thành hơn, nghĩa là chỉ cống hiến để phục vụ Dân, bảo vệ Tổ quốc-Đất nước, không phục vụ Đảng và không bảo vệ chế độ độc tài.
Tại Việt Nam, lẽ dĩ nhiên, chắc chắn chế độ độc tài CS sẽ sụp đổ, điều này chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay trong nay mai. Với tư cách là chúng tôi là người Việt Nam nói những lời chân tình với các Ông, chắc các Ông đã biết rõ ràng Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã khánh tận và nợ nần khi không có đủ 60 triệu USD để trả cho Credit Suisse, chủ nợ của Vinashin; ALC2 ngân hàng Nông nghiệp thua lỗ tới 3000 tỷ, Vinalines, vay nợ, thị trường chứng khoán, Vietnam Index mất giá, tỉ giá đồng tiền Việt Nam sụt giảm nhiều, giá cả đã tăng vọt khủng khiếp theo sự lên gía của xăng và điện, trong khi đồng lương của người Dân không thay đổi, sự bất mãn của Dân và nông dân, công nhân gia tăng.
Mới đây, Tổng Biên Tập báo VietNamNet Nguyễn Anh Tuấn đã nộp đơn lên Bộ Thông Tin và Truyền Thông xin từ chức. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã biết rõ, chế độ độc tài này, trước sau cũng sụp đổ. Vì lòng Dân không còn tin tưởng vào Đảng CS. Đây là triệu chứng sắp sụp đổ của một chế độ độc tài.
Vì thế, các Ông nên hưởng ứng Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử QH CS độc diễn của Khối 8406 ngày 1-2-2011 và theo nguyện vọng của đa số Đồng bào VN trong và ngoài Nước, của Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử kêu gọi Đồng bào VN, đặc biệt là 2 lực lượng Công an, Quân đội , và các cán bộ các cơ quan báo chí truyền thông VN hãy mạnh dạn đứng hẳn về phía Dân tộc, mạnh dạn hôm đó không đi bầu Quốc hội Khóa XIII, do Nhà cầm quyền CSVN độc diễn Chủ nhật 22-5-2011, bằng các hình thức tẩy chay :
1. các Ông Dùng điện thoại nhắn tin kêu gọi nhau KHÔNG ĐI BẦU.
2. các Ông cùng các cán bộ, các Công an, các Quân đội các cơ quan báo chí truyền thông VN cùng nhau hip thôngmạnh dạn hôm đó đến Nhà Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất hát Thánh ca, cầu nguyện, thăm Dân. từ 7g sáng đến 7g chiều Chủ Nhật 22-5-2011, hoàn toàn trong ôn hòa, văn minh, cao thượng.
3. các Ông cùng các cán bộ, các Công an các Quân đội các cơ quan báo chí truyền thông lên nơi Bô xit và nơi thuê rừng và ra biên giới nơi các cao điểm, nơi biển đảo HS +TS mà "bảo vệ và "kiểm soát" ngoại bang (TC) đang làm gi để mà bảo vệ Dân , bảo vệ Tổ Quốc, cũng là 1 hình thức không đi bầu
4. các Ông tiếp tục phổ biến các tài liệu về sự thật, những kẻ tham nhũng , những kẻ bán nước, những kẻ hại dân, hại nước, những kẻ hại công lý, những kẻ hại các nhà dân chủ bảo vệ chủ quyền đất nưóc, đến tận tay Đồng bào trong và ngoài nuoc.
Người ta biết chắc chắn giờ thứ G sẽ xảy ra, tuy không biết chắc khi nào, nhưng biết nó rất cận kề. Đã đến lúc, mong các Ông và các vị Tướng lãnh, các vị chỉ huy dưới quyền các Ông nên suy nghĩ và cần chọn lựa những phương cách của các Tướng lãnh CA và Quân đội Tunisia, Ai Cập, Liên xô và khối Đông Âu đã từ chức; hoặc CA và Quân đội khi thi hành lệnh đưa chiến xa và công an, quân đội đến bố trí, nhưng án binh bất động (không đánh dân ,không bắn dân); lúc đó các Ông và các vị Tướng lãnh các cấp chỉ huy dưới quyền các Ông phải ra lệnh cho các binh sĩ không đuợc bắn vào Dân, không đánh Dân, mà bảo vệ Dân, không để những quân giả dạng xã hội đen len lõi vào đập phá gây rối Dân, (trong đó có các con em, bạn bè gia đình của các Ôngkhông để nhóm quân đội "dân tộc thiểu số "Cao nguyên Bô- Xít" và không để nhóm công an thiểu số nô bộc ngoại bang đánh đập Dân hoặc tàn sát Dân,chỉ vìlợi dụng cơ hội để tiến thân và kiếm tiền.
Bên cạnh đó, có rất nhiều cán bộ bất mãn nhưng chưa dám ra mặt vì còn bị kiểm soát và kềm kẹp trong guồng máy, hoặc còn vì chút bổng lộc quyền lợi cho con cái và gia đình (dù biết rằng lương bổng của các cán bộ, của Công an Nhân Dân, của Quân Đội Nhân Dân, của các Ủy ban Nhân Dân, của Tòa án Nhân Dân, của Nhà nước, chính phủ .. và ngay cả của Đảng CSVN là tiền của Dân đóng thuế trả lương cho các Ông qua các thứ thuế và cả tiền QT viện trợ cho Dân nghèo, để phục vụ Dân, chứ không phải tiền của đảng CSVN hay tiền ngoại bang trả luơng cho các Ông để phục vụ đảng CSVN).
Tội ác tàn sát dân và đánh đập khủng bố Dân của vài vị Tướng lãnh Đức quốc Xã (dù trốn chạy trên 30 năm ra ngoại quốc và lấy tên gỉả, vẫn bị truy lùng và Interpol bắt lại đem ra tòa án Quốc Tế), của Ông CT Slobodan Milosevic , tướng lãnh Vlastimir Djordjevic và thủ tướng Hashim Thaci của nước KOSOVO (nước Đông Âu), vài vị tướng lãnh của nước phi châu RWANDA, và mới đây Ông CT Mouammar Kadhafi và con của ông bị tòa án Quốc Tế truy tố (và tịch thu tài sản) về tội tàn sát dân và đánh đập dân của nước Libye và Syrie.
Cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại sẽ như Dân Tộc Do Thái, sẽ truy lùng và truy tố khắp nơi những Công an và Tướng lãnh nào ra lệnh giết dân, đánh Dân VN.
Quốc tế nay là bạn vì quyền lợi, ngày mai phải lên tiếng ủng hộ cao trào Dân đứng lên chống độc tài. Những tính toán của các cường quôc (kể cả Trung C ộng lân bang) cũng phải nhường bước trước ý chí của Nhân Dân các nưóc Bắc Phi và Trung Đông và sẽ tới Nhân Dân Việt Nam.
KHÔNG MỘT NƯÓC NÀO BÊNH VỰC NHỮNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI đang bị sa thải và dẫy chết. Nhân Dân các nước Dân chủ ủng hộ và dành rất nhiều cảm tình cho những Dân Tộc dám vùng lên chống Độc tài.
Mong các Ông và các vị Tướng lãnh các cấp chỉ huy dưới quyền các Ông sớm hòa mình với Cao trào Dân chủ của Nhân Dân Việt Nam mau dứt bỏ chế độ độc tài, để xứng đáng là Công An và Quân Đội của Nhân Dân, vì Dân, lo cho Dân, bảo vệ Dân, phục vụ Dân.
Ðồng bào Việt Nam luôn luôn dành riêng một chổ đứng cho những người con vì Dân, lo cho Dân, bảo vệ Dân, phục vụ Dân, xin chớ quên điều đó.
Chúng tôi sẻ lấy làm vui mừng hân hoan đón nhận những điều mong ước tốt lành của các Ông.
Mong các Ông và các Tướng lãnh các cấp chỉ huy dưới quyền các Ông gửi tín hiệu cho chúng tôi.
Xin cầu nguyện ơn trên phù trợ Dân tộc Việt Nam vượt qua thành công cuộc chuyển đổi này.
Kính chào các Ông.
Trân trọng.
Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội CS độc diễn chủ nhật 22-5-2011
Uỷ Ban Liên Lạc Phối hợp (trong ngoài)
5
0

Rate This