THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 May 2011

Đường ngập nước cống


Thứ Năm, 26/05/2011, 03:23 (GMT+7)
Từ đường dây nóng: 0918033133 - (08) 39971010 - Hà Nội: (04) 38473663
TT - Ngày 25-5, bạn đọc tên Minh phản ảnh đường 59 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (TP.HCM) lúc nào cũng ngập nước cống khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân hết sức khó khăn.
Đoạn cuối đường 59 Phạm Văn Chiêu lầy lội và đầy ổ trâu  - Ảnh: Q.Khải
Đến nơi, chúng tôi thấy nước cống từ một hố ga tràn lên gây ngập đường. Đã vậy đoạn cuối đường này còn xuống cấp, lầy lội, nhiều ổ trâu khiến người dân đi lại hết sức khó khăn. Người dân ở đây cho biết bình thường đường này đã ngập, khi trời mưa thì ngập nặng hơn và kéo dài trong nhiều ngày khiến môi trường bị ô nhiễm, phát sinh ruồi muỗi.
Theo ông Đặng Công Tuấn - phó chủ tịch UBND P.14, Q.Gò Vấp, dự kiến 3-4 tháng nữa sẽ triển khai nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước ở đường trên.
QUANG KHẢI
Bắt nghi phạm giết người tình
Sáng 25-5, bạn đọc báo tin một cô gái chết ở nhà trọ trên đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM).
Nạn nhân được xác định là Võ Ngọc Tú Anh, 19 tuổi, nhân viên massage (tạm trú Q.3, quê Sóc Trăng). Theo nhân chứng, khoảng 8g ngày 25-5 một đôi nam nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Hồng Hà. Hơn một giờ sau, người thanh niên chạy ra khỏi phòng, trên người dính đầy máu. Các nhân viên nhà trọ đã tri hô và cùng người dân xung quanh vây bắt thanh niên này giao công an phường.
Tại cơ quan điều tra, người này khai tên Châu Tấn Việt, 19 tuổi, ngụ P.7, Q.3. Bước đầu Việt khai trước đây đi massage và phát sinh tình cảm với Võ Ngọc Tú Anh. Sau đó hai người chia tay nhau vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm đến nhau. Sáng 25-5, hai người hẹn nhau đi chơi xa và trước khi đi đã vào nhà nghỉ nói trên tâm sự... Tại đây, Tú Anh đòi Việt chu cấp thêm tiền cho cô tiêu xài, trong lúc nóng giận Việt đã dùng dao đâm chết người tình rồi tháo chạy.
Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Bình làm rõ.
SƠN BÌNH
Giao hải cẩu do dân câu được cho Viện Hải dương học
Ngày 25-5, ông Chu Anh Khánh - phó phòng kỹ thuật và truyền thông Viện Hải dương học Nha Trang - cho biết hải cẩu do ngư dân câu được ở Ninh Thuận (Tuổi Trẻ 25-5) đã được đưa về Viện Hải dương học để nuôi chung với chú hải cẩu được đưa về từ phá Tam Giang (Huế) hồi tháng 9-2010 trong một phòng kính rộng hơn 10m, có máy điều hòa nhiệt độ.
Theo ông Khánh, hải cẩu nói trên dài khoảng 1m, nặng khoảng 25kg, có tên khoa học là Phoca largha, thường sống ở biển Nhật Bản. Những năm gần đây ở nước ta xuất hiện nhiều trường hợp ngư dân bắt được hải cẩu là do quá trình biến đổi khí hậu, dòng chảy thay đổi, hải cẩu theo dòng chảy trôi dạt đi các hướng, trong đó có vùng biển Việt Nam.
VĂN KỲ
Nước máy đục. Trong hai ngày 24 và 25-5, một số bạn đọc phản ảnh nước máy tại nhà 116/1 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân và khu phố 1, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) có màu vàng đục, có khi đục như nước cống. Trong ảnh (chụp tối 24-5) là nước máy tại nhà 116/1 Lê Đình Cẩn có màu vàng sậm như nước trà.
Đại diện Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cho biết nước đục là do ảnh hưởng bởi công trình thi công đường ống cấp nước trên đường Lê Văn Lương, Q.7. Việc điều tiết nước giữa các khu vực để phục vụ thi công đã làm xáo trộn dòng nước khiến nước máy bị đục. Công ty sẽ súc xả ngay nước đục tại các địa điểm trên.
BÍCH TRÂN
Đi lại nhiều lần vẫn chưa nhận được trợ cấp cho người khuyết tật. Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng phản ảnh vợ chồng anh đều là người khiếm thị, gần hai tháng nay anh lên xuống UBND P.Tân Hưng (Q.7, TP.HCM) nhiều lần để làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật cho vợ anh mà vẫn chưa xong. Ngày 19-5, anh Dũng đến phường hỏi thông tin thì một nhân viên cho biết hồ sơ của vợ anh đã bị thất lạc. Sau đó, nhân viên này báo đã tìm được hồ sơ nhưng đến nay vợ anh vẫn chưa được nhận trợ cấp.
Bà Lý Thị Cúc, cán bộ P.Tân Hưng, cho biết đã tìm được hồ sơ của vợ anh Dũng và sẽ chuyển lên Phòng LĐ-TB&XH Q.7 xem xét, giải quyết. Khi có quyết định từ quận, phường sẽ báo cho vợ chồng anh Dũng biết để đến nhận trợ cấp.
B.ÂN


* Làm đường quá chậm. Nhiều bạn đọc ở huyện Cần Đước (Long An) phản ảnh đường 826B (nối liền ba xã: Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây ra quốc lộ 50 về TP.HCM) thi công quá chậm khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn (ảnh).
Theo ông Lưu Đình Khẩn - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, 826B là đường độc đạo nên quá trình thi công đã làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Sở Giao thông vận tải đã bàn với chính quyền địa phương thiết kế tạm tuyến đường khác cho người dân đi lại bằng xe máy. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu nhà thầu tập trung làm xong từng đoạn đường ngắn để tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
N.HẬU