THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 June 2011

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An


Mưa trên địa bàn, cộng với nước từ Thượng Lào dồn dập đổ về khiến lũ dâng cao đột ngột ở các huyện miền núi Nghệ An. Hàng trăm gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do lũ giật sập nhà.
Ít nhất 10 người chết, 14 người mất tích do bão

*ẢnhMiền núi Nghệ An thiệt hại do mưa lũ

Tại một số xã nằm bên sông Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn, lũ quét đến vào ban ngày nhưng vì quá nhanh nên người dân không kịp trở tay. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm nhà khác bị ngập.

Ngồi tần ngần nhìn ngôi nhà bị trôi ra sông, chị Nguyễn Thị Lan cho biết, sau mưa lớn, nước ùng ục chảy về kèm theo đất đá, bùn lầy và đầy rẫy gỗ mục, củi khô. "Chỉ trong chốc lát, dòng nước hung hãn đã cuốn toàn bộ ngôi nhà xuống sông. May mắn là mọi người trong gia đình không có ai bị thương", chị Lan kể.

Quốc lộ 7 đi qua Kỳ Sơn và Tương Dương bị sạt lở nặng. Ảnh: CTV.

Một số già làng ở huyện Kỳ Sơn nhận định, trận lũ quét này bắt nguồn từ đợt mưa nhiều ngày ở nước bạn Lào trong khi hệ thống rừng phòng hộ đang mất dần khiến cho cơn lũ đi nhanh hơn và mức độ tàn phá cũng lớn hơn.

Ông Bùi Trầm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, lũ quét đã khiến hơn 800 ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi, gần 10 trường học bị nước bùn bao phủ, nhiều cầu treo trên sông Nậm Mộ bị trôi. Chiều nay, lũ đang xuống dần nhưng huyện Kỳ Sơn vẫn trong tình trạng mất điện, mất sóng điện thoại, một nửa thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác đang bị cô lập hoàn toàn.

Sau trận mưa lớn đêm 24/6, các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa của huyện miền núi Tương Dương cũng chìm trong nước và bùn đất. Nhiều xã bị cô lập hoàn toàn đến nay vẫn chưa có điện, điện thoại tê liệt. Quốc lộ 7 nối thành phố Vinh với các huyện miền Tây Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, nhiều trường học bị lũ cuốn trôi.

Anh Lô Văn Giáp, cán bộ huyện đoàn Tương Dương cho biết, chiều nay nước đang rút dần, quốc lộ 7 đang dần thông tuyến, nhưng hậu quả của cơn lũ thật kinh hoàng. "Tại các xã như Lưu Kiền, Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang…, hàng trăm ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi. Các trạm y tế của xã Lưu Kiền, Tam Thái ngập gần 2 mét", anh Giáp cho biết.

Thu dọn những gì có thể dùng được sau trận lũ kinh hoàng. Ảnh: CTV.

Ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, mặc dù không gây thiệt hại về người nhiều như năm 2009 nhưng trận lũ quét năm nay khiến cho huyện Tương Dương thiệt hại nặng nề. Gần 300 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà khác bị ngập nước, 7 trường học bị cuốn trôi, hiện anh Lương Văn Phong (26 tuổi) ở xã Nga My bị nước cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

"Toàn huyện Tương Dương vẫn mất điện, mất sóng điện thoại, nhiều xã đang bị cô lập hoàn toàn. Vài ngày tới, những xã này mới thông được với bên ngoài", ông Hợi cho biết.

Theo Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của cơn bão Haima, toàn tỉnh Nghệ An có một người chết, 3 mất tích, 1.450 nhà dân bị ngập và hư hỏng. Thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Lô Văn - Nguyên Khoa