THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 July 2011

Cấm ai, ai cấm, bây giờ cấm ai?


16/07/2011 19:07:54
- Có lẽ  cần phải ra một cái lệnh cấm tất cả những lệnh cấm không được đánh trống bỏ dùi, rung cây dọa khỉ, cấm tất cả những lệnh cấm vô bổ, không khả thi.

TIN LIÊN QUAN

Vừa dứt chương trình ca nhạc Mũm Mĩm liền đứng vụt dậy, xì một tiếng, hậm hực kéo bé Nhím đi ra khỏi rạp ngay. Ngu Ngơ đuổi theo, nói em làm gì mà như ma đuổi vậy. Mũm Mĩm nhăn mặt, nói ui xời, tưởng ca nhạc là thế nào té ra toàn hát nhép, phí tiền tốn thời gian, chả ra làm sao. 

Ngu Ngơ ôm vai Mũm Mĩm, nói thì xưa nay đều hát nhép vậy cả chứ có phải bây giờ đâu. Em không nhớ cái cô ca sĩ Quỳnh Nga nhảy nhót đến văng micro, trong khi tiếng hát cô vẫn lảnh lót không ngừng, thiên hạ được một trận cười vỡ bụng không?

Bé  Nhím chen vào, nói đúng rồi, cả Thu Thủy nữa bố ạ. Thu Thủy cũng đánh rơi micro trên sân khấu H2Teen Concert đó bố. Mic rơi mà tiếng hát cô hát vẫn không dừng. Mũm Mĩm thở hắt, nói ối giời, chuyện hát nhép thì kể suốt ngày chả hết. Khánh Linh hát nhép, Mỹ Lệ hát nhép, cả đến cô Hiền Thục hát cho chương trình trao giải Album vàng cũng hát nhép nốt. Hết nói.

Cấm cho vui... Ảnh minh họa
Cấm cho vui... Ảnh minh họa
Ngu Ngơ cười hì hì, nói chuyện xưa như trái đất, nói đi nói lại mỏi mồm rồi vẫn cứ thế. Các ca sĩ lúc nào cũng thề sống thế chêt không bao giờ hát nhép, nhiều người đả phá hát nhép rất kinh. Năm ngoái tại Quy Nhơn có cái hội thảo ca nhạc gì đó, các ca sĩ lại thề bồi "Nói không với hát nhép", " Chung tay đẩy lùi hát nhép". Tóm lại đâu lại hoàn đấy. Hóa ra cái câu "Nói dzậy mà không phải dzậy" ở nơi nào cũng dzậy, chán kinh.

Bé  Nhím kéo tay Ngu Ngơ Mũm Mĩm, nói bố ơi mẹ  ơi, con nghe nói lại có dự thảo cấm hát nhép rồi. Ngu Ngơ nghe thế thì ôm bụng cười lăn, nói ối giời ơi là dự thảo. Nghị định còn chẳng ăn ai nói gì đến dự thảo. Con biết không, năm 2006 nghị định cấm hát nhép, có chế tài xử phạt đang hoàng, ai hát nhép bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. 5 năm rồi đã phạt được ai chưa?

Mũm Mĩm dẩu môi dài giọng, nói khổ lắm, nghị với chả định, dự với chả thảo. Chả phải từ 2006 đâu, từ 2004 đã có rồi cơ. Năm 2009 có một nghị định xử phạt hành chính nêu rành rành thế này: "Nếu phát hiện dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện âm thanh khác đã thu sẵn để thể hiện thay cho giọng của người biểu diễn sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng". Đến 2010 lại có nghị định tăng giá phạt lên 1 triệu…đến giờ lại dự thảo cấm hát nhép. Khổ lắm, chỉ rung cây dọa khỉ vậy chớ chứ cấm được ai.

Ngu ngơ cười khì, nói xứ mình hay lắm, bao nhiêu lệnh cấm tung ra mà nào có cấm được gì đâu. Cấm hút thuốc lá nơi công cộng, cấm xả rác, cấm bán thịt không qua kiểm dịch, lại còn đòi cấm hôn nơi công cộng nữa kìa, hi hi. Hễ cấm không được chẳng ai tìm hiểu vì sao lệnh cấm không được thực thi, vì sao cấm cũng như không, vì sao cấm mà người ta không sợ. Đằng này cấm không được lại cắm đầu cắm cổ ra một cái lệnh cấm khác, vẫn cấm không được lại ra tiếp một cái lệnh cấm khác, buồn cười chết được.

Mũm Mĩm cười phì, nói anh nói đúng rồi. Có lẽ  cần phải ra một cái lệnh cấm tất cả những lệnh cấm không được đánh trống bỏ dùi, rung cây dọa khỉ, cấm tất cả những lệnh cấm vô bổ, không khả thi. Ngu Ngơ vỗ đùi đánh bốp, nói phải phải, ông nào cấm mà không thực thi được cái lệnh cấm thì phải phạt nặng ông đó tội làm cho luật pháp hết nghiêm minh. Mũm Mĩm và bé Nhím vỗ tay nhiệt liệt, nói bố Ngu Ngơ nói phải lắm, hoan hô hoan hô. 

Nguyễn Quang Lập