THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 August 2011

Lở đất ở Lào Cai và Sài Gòn: 4 người chết

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136270&z=2

Monday, August 29, 2011 2:09:40 PM 
Bookmark and Share



VIỆT NAM (TH) - Hai vụ lở đất xảy ra tại Lào Cai và Sài Gòn liên tiếp làm 4 người thiệt mạng trong tích tắc.
Năm căn nhà bị đổ sụp xuống sông tại Nhà Bè. (Hình: VNExpress)

Tại Lào Cai, một mảng đất khổng lồ khoảng 1,000 khối từ trên cao sụp xuống đè một căn nhà lá tại huyện Văn Bàn khoảng 1 giờ trưa ngày 29 tháng 8. Ba người đang nghỉ trưa trong chòi lá bị khối đất và nhà sập đè chết tại chỗ.

Các nạn nhân tên Trần Thị Huệ, 36 tuổi, quê Hải Dương; Nguyễn Thị Phương, 20 tuổi, quê Thanh Hóa và Phạm Văn Dũng, 28 tuổi, quê Lào Cai đều là nhân viên của công ty Hoàng Lan.

Bốn mươi phút sau, người dân trong vùng mới đào bới để đưa thi thể của các nạn nhân ra ngoài.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó 2 ngày, chủ căn nhà lá nói trên thuê một công ty khoáng sản luyện kim dùng máy xúc đất mở rộng nền nhà tới 15 thước. Người ta cho rằng có thể việc đào xúc gây chấn động làm khối đất trên cao sụp lở thình lình gây thảm họa cho người vô tội.

Trước đó nhiều tiếng đồng hồ, khoảng 10 giờ đêm 28 tháng 8, bờ sông Rạch Dơi thuộc xã Nhơn Ðức, huyện Nhà Bè sạt lở thình lình làm 5 căn nhà rơi nhào xuống sông. Một người đàn ông tên Võ Văn Tài, 55 tuổi chạy không kịp bị chôn vùi trong đống đổ nát dưới mặt nước. Cho đến trưa ngày 29 tháng 8, người ta mới tìm thấy thi thể của ông Tài.

Vợ của nạn nhân là bà Trần Thị Mai kể lại cho biết, khoảng 9 giờ rưỡi đêm, cư dân trong xóm phát giác những đường nứt đột ngột xuất hiện trên tường nhà.

Tất cả mọi người hoảng sợ gọi nhau tung chạy ra ngoài.

Vào giờ đó, gia đình ông Tài đang say ngủ. Ông này bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, hô hào con cháu mình chạy ra ngoài. Còn ông ở lại bê một cái tủ đựng nhiều vật dụng cần thiết nhưng vừa ra đến cửa thì căn nhà đã đổ ụp xuống sông chôn vùi mọi thứ, kể cả ông.

Theo VNExpress, ông Tài lái xe ôm kiếm sống để nuôi vợ và con. Hai vợ chồng ông đã mua lại căn nhà nói trên vào năm 2007 tại ngã ba sông Bà Lào và Vàm Rạch Dơi.

Báo VNEpress còn cho biết, nhiều căn nhà lân cận cũng có nguy cơ bị sụp lở mà chính quyền địa phương chưa có biện pháp giúp họ di tản. (PL)