THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 September 2011

Cú 'chạy' án treo giá nửa tỷ đồng


Trước khi bị bắt, Phổ khoe với gia đình bị cáo quen biết rất nhiều cán bộ trong cơ quan tố tụng nên "chạy" được án treo giá 480 triệu đồng.
Người nhậu trên phà cùng quan chức kiểm sát bị bắt

Điều tra bước đầu nhà chức trách xác định, Lê Văn Phổ (43 tuổi) đã trên chục lần nhận của gia đình ông Đặng Ngọc Nguyễn (Tám Viễn, 58 tuổi) ở xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, Long An với số tiền gần nửa tỷ đồng. Bốn năm trước, nghi phạm này từng bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc. Anh ta hành nghề "cò" mua bán đất và làm "ân nhân" cho những người không may vướng vào tố tụng.

Ông Nguyễn cho biết, gần một năm trước vợ ông bị bắt về hành vi chứa gái mại dâm tại nhà. Sau đó, một người chạy xe ôm giới thiệu ông làm quen với Phổ. Người này đã đến nhà hứa hẹn giúp bà Bé thoát được vòng lao lý. "Chú Phổ nói với tôi quen rất nhiều người ở ngành tòa án và viện kiểm sát từ huyện đến tỉnh nên chắc chắn sẽ 'lo' được án treo với giá 480 triệu đồng. Tiền công ông ta lấy rất mềm là 15 triệu, đưa trước 10 triệu thôi. Vậy mà vợ tôi bị TAND huyện phạt 3 năm tù, kháng án lên tỉnh chỉ giảm được có một năm", ông Nguyễn kể.

Chồng bà Bé kể lại toàn bộ chuyện đưa tiền cho Phổ để
Chồng bà Bé kể lại toàn bộ chuyện đưa tiền cho Phổ để "chạy án". Ảnh: T.P.

Theo ông Nguyễn, 14 lần nhận tiền trước có khi Phổ lấy tại nhà, lúc thì quán cà phê hoặc hai bên gặp nhau đưa, nhận tiền nhanh chóng tại một đoạn đường vắng trên xã Long Phụng. Lần nhận nhiều nhất là 160 triệu đồng tại nhà ông Nguyễn sau khi TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm giảm án cho bà Bé được một năm tù. Không có tiền gia đình ông Nguyễn phải đi vay mượn khắp nơi rồi bán luôn thửa đất 8 công đang làm ruộng nuôi sống gia đình để lấy tiền đưa cho Phổ.

Trước khi đưa 160 triệu đồng, nhà ông Nguyễn đặt vấn đề đã "chạy đủ" theo yêu cầu nhưng sao không được hưởng án treo như đã hứa, Phổ nói rằng án này nặng lắm, không thể tuyên tù treo nhưng sẽ giúp bà Bé không ngồi tù bằng cách làm đơn xin hoãn thi hành án nhiều lần rồi theo thời gian lâu ngày cơ quan thi hành án sẽ xếp hồ sơ "quên" luôn cho qua chuyện. Sau đó, Phổ hướng dẫn bà Bé lên TP HCM vào một số bệnh viện khám lấy giấy xác nhận nhiều thứ bệnh như: tim mạch, gai cột sống, sỏi thận, gan nhiễm mỡ, rối loạn tiền đình… để nộp cùng hồ sơ tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ quan chức ngành kiểm sát huyện Cần Giuộc có mặt cùng với Phổ trên chuyến phà để ăn nhậu dẫn đến một cô gái chết đuối thì cơ quan chức năng ở Long An rà soát lại một số vụ án, trong đó có vụ của bà Bé. Ngày 20/9, gia đình này nhận được giấy triệu tập thi hành án nên ông Nguyễn liền điện thoại hỏi Phổ.

Lúc này Phổ nói không sao, đưa tiếp 5 triệu sẽ tiếp tục "lo" nhưng ông Nguyễn nghi ngờ nên làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Cần Giuộc. Không có tiền sẵn trong nhà, bà Bé đi mượn hàng xóm được 3,7 triệu đồng, Phổ đến nhận tiền thì trinh sát ập đến.

Ông Nguyễn cho biết sau khi Phổ bị bắt, một số người đến nhà ông năn nỉ, xin bỏ qua. Ông nói với họ rằng vì bị Phổ lừa mà gia đình bán hết đất đai, thiếu thốn đủ bề. Nếu được nhận lại đầy đủ tiền thì ông làm đơn bãi nại cho Phổ.

Liên quan đến thông tin Phổ có quen với nhiều cán bộ trong các cơ quan tố tụng từ huyện đến tỉnh nên "chạy chọt" để cấp phúc thẩm giảm một năm tù, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã bác bỏ.

Theo ông Hùng, bà Bé mở quán nhậu có tiếp viên, sau mỗi chầu rượu các cô gái đã bán dâm cho khách với giá 50.000 đồng một lượt. Sau khi nhận được đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và nhận thấy bị cáo nhận thức kém về hành vi chứa mại dâm, bệnh tật nhiều (bệnh phụ nữ, rối loạn tiền đình, gai cột sống…). Trong phiên xử, tòa phải cho bị cáo ngồi khi xét hỏi.

"Xét thấy gia đình bà Bé khó khăn được địa phương xác nhận, ngay cả 800.000 đồng để đóng án phí cũng không có, mẹ ruột được tặng huân chương kháng chiến, theo điều 46 của Bộ Luật hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì bà Bé thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… nên giảm án một năm là phù hợp. Chúng tôi không hề biết chuyện bà Bé đã nhờ ai đó 'chạy án' để được nhẹ tội", ông Hùng nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, trước mắt đã xác định được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phổ sau khi xem xét đơn tố cáo của ông Nguyễn cùng những chứng cứ phạm tội bị phát hiện quả tang. Tuy nhiên, công an cũng đang điều tra có hay không một đường dây "chạy án" liên quan đến Phổ.

Hai tuần trước, trong buổi họp báo công bố kết quả xác minh, xử lý sai phạm của Đảng viên đối với ông Nguyễn Kim Đoạn (Viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc) và Viện phó Nguyễn Hương Giang, có nhiều câu hỏi đặt ra về mối quan hệ của Viện trưởng Đoạn với Phổ cũng như vai trò của người này khi có mặt ăn nhậu trên chuyến phà. Ông Thái Văn Ô (Phó Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc) chỉ cho biết Viện trưởng Đoạn cùng quê với ông Phổ ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông nhưng trước tiệc nhậu này cả hai người không quen biết nhau.

Liên quan đến tiệc nhậu này, Hội đồng kỷ luật VKSND tỉnh Long An thống nhất kỷ luật ông Đoạn và ông Giang với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền. Đối với chức danh pháp lý của hai cán bộ này nếu bị bãi bỏ thì phải chờ VKSND tối cao quyết định. Trước đó, Huyện ủy Cần Giuộc đã kỷ luật ông Đoạn, ông Giang bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Thiên Phước