THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 November 2011

Bệnh viện ngừng khám để... đi viếng đám ma !!!


18/11/2011 07:15:15
Sáng 16/11, nhiều bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội) đã bức xúc với tờ thông báo: "Khoa khám bệnh ngừng phát số để đi viếng đám ma...".

Theo phản ánh của một số bệnh nhân, sáng 16/11 đến Khoa Khám bệnh của Bệnh viện E, Hà Nội thì họ đọc được bảng thông báo: ngừng phát số để đi viếng đám ma. Phòng khám cũng không có ai trực và không có thông báo thời gian tiếp tục làm việc.

Báo điện tử Zing News đưa tin, rất nhiều bệnh nhân đã bức xúc cho rằng, việc bỏ giờ hành chính để đi viếng đám ma là không thể chấp nhận được. "Ít nhất thì cũng phải cắt cử người trực hoặc thông báo lại giờ khám cho bệnh nhân chứ. Đằng này rất nhiều bệnh nhân ngồi ngoài sốt ruột mà không biết khi nào được khám bệnh.

Tấm biển thông báo tại khoa khám bệnh Bệnh viện E. Ảnh: Báo Đất Việt
Tấm biển thông báo tại khoa khám bệnh Bệnh viện E. Ảnh: Báo Đất Việt
 
Hơn nữa, hầu hết các bệnh nhân đến phòng khám bệnh của bệnh viện này là người già, khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, một số bệnh nhân muốn khám ngay phải ra phòng dịch vụ, số còn lại không có đủ tiền thì đành ngồi chờ", anh Nguyễn Hoàng Nam, Sơn Tây, Hà Nội bức xúc.

Báo Đất Việt đưa ý kiến bức xúc của một người đi khám bệnh "hụt": "Khoa có người mất, các bác sĩ đi viếng là việc hiếu nhưng bệnh viện nên cắt cử người trực thì người bệnh sẽ không bức xúc. Các bác sĩ nghỉ khám hết thế này đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân đến rồi lại về vì có thể do họ có sổ bảo hiểm y tế nên không mang đủ tiền khám dịch vụ, nhất là người già".

Người đến khám bệnh sốt ruột vì không biết bao giờ các bác sĩ bắt đầu làm việc lại. Ảnh: VOV
Người đến khám bệnh sốt ruột vì không biết bao giờ các bác sĩ bắt đầu làm việc lại. Ảnh: VOV
 
Thông tin này khi được đưa lên một số trang web cũng gây bức xúc trong cư dân mạng. Bởi lẽ, Bệnh viện E là bệnh viện tuyến trung ương, các bệnh nhân đến đây khám bệnh không chỉ là người Hà Nội mà có nhiều người các tỉnh đến. Như vậy, việc trễ khám sẽ gây khó khăn, tốn kém cho người bệnh.

Trên Infonet (Báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông) đăng tải ý kiến của ông Doãn Hữu Nghị, Giám đốc Bệnh Viện E. Ông Doãn Hữu Nghị thừa nhận, sáng 16/11 bệnh viện phải đi viếng đám ma bác sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa khám bệnh. Chính vì vậy các bác sĩ đã viết thông báo này xin phép bệnh nhân.

Bác sĩ Nghị cũng cho biết, sáng 16/11 khoa này đã phải làm việc từ 6h30 (sớm hơn 1 giờ) để đảm bảo 8 "giờ vàng" cho người bệnh.

"Tôi đi công tác, không có mặt ở Hà Nội nên chưa nắm bắt được tình hình. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Hơn nữa đây lại là một bác sĩ phó khoa, nên các bác sĩ trong bệnh viện phải xin phép bệnh nhân hoãn một giờ khám bệnh để đi viếng" – Bác sĩ Nghị cho biết.

Thanh Xuân (tổng hợp)