THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 November 2011

Công an Long An bắt người, tra tấn bằng nhục hình

Người bị công an Bình Phước bắt, chết ở bệnh viện

LONG AN (TH) -Sự việc xảy ra hơn một tháng nay, xuất phát từ một lá thư khiếu nại, hôm 9 tháng 11 công an tỉnh Long An mới thừa nhận cán bộ của họ bắt người trái phép.

Báo Người Lao Ðộng cho biết trưa ngày 2 tháng 10, ông Nguyễn Hoàng Tuấn 29 tuổi ngồi với một người bạn tên Huỳnh Thanh Triều tại một quán cà phê ven đường bị ba cán bộ công an đột nhiên đến còng tay, bắt về đồn.

Sau đó, ông Tuấn được thả từ đồn công an ra nhưng phải vào bệnh viện cứu cấp vì bị nhiều thương tích ở đầu và tay chân, không thể đi lại được. Sau nhiều ngày được điều trị, gia đình ông Tuấn cho biết chi phí chữa trị cho ông này lên tới 800 đô nhưng tình trạng sức khỏe vẫn chưa phục hồi. Vì vậy, gia đình nạn nhân làm đơn kiện ba cán bộ công an tên Phong, An và Phú đã vô cớ bắt người gây thương tích nặng.

Theo gia đình của ông Tuấn, vì nghi ông này mua bán ma túy và dính tới một băng cướp mà họ bắt ông Tuấn đưa về đồn. Ba cán bộ này dùng roi điện, ba trắc đánh vào chân, chích điện vào đầu gối khiến ông Tuấn té quỵ sau đó mới thả ra. Người nhà của ông Tuấn còn cho biết một trong ba cán bộ công an nói trên là thượng úy Nguyễn Phong, con ruột của ông Ðại Tá Nguyễn Sáu, phó giám đốc công an tỉnh Long An.

Sau cuộc điều tra, thanh tra công an tỉnh Long An nhìn nhận việc làm của ba cán bộ công an nói trên là sai và “có dấu hiệu vi phạm pháp luật.” Kết luận này nói rằng công an tự ý bắt người khi không có lệnh bắt và lại còng tay, dùng nhục hình là sai. Tuy vậy, văn bản kết luận không đề cập đến việc xử phạt ba cán bộ bắt người trái phép nói trên kể cả việc buộc họ phải bồi thường tổn thất vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân.

Mặt khác, theo báo Thanh Niên, ngày 8 tháng 11, một người đàn ông 36 tuổi đang bị công an giam giữ đã bị thiệt mạng tại bệnh viện. Ông này tên Ðoàn Văn Chí, cư dân tỉnh Bình Phước đã bị công an huyện Bù Gia Mập tỉnh này giam cầm về tội nghi ăn cắp hạt điều.

Tài liệu của công an Bù Gia Mập nói rằng ông Chí đang bị tạm giam để điều tra bỗng lên cơn bệnh nặng, được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết tại đây. (PL)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=139827&z=2