THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2011

Ông ngoại đánh cháu nhập viện vì mất huân chương


01/11/2011 16:31:35
Cho rằng cháu ngoại học lớp 6 lấy 2 huân chương kháng chiến của mình, cụ ông 72 tuổi đã đánh đứa trẻ khiến phải vào bệnh viện cấp cứu. Công an đang điều tra hành vi hành hạ trẻ em đối với cụ ông này.

Sáng 1/11, trao đổi với PV, ông Lê Hiền Hòa (Phó công an xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Long Mỹ thụ lý điều tra hành vi hành hạ trẻ em với ông Mai Thành Đẽn (ấp 1, xã Long Trị) vì đánh cháu ngoại nhập viện.

 Sáng 1/11, Tuấn trở lại lớp sau một tuần bị ông ngoại đánh. Hai mắt em vẫn còn bầm tím, kết mạc xuất huyết rất nhiều. Ảnh: T
Sáng 1/11, Tuấn trở lại lớp sau một tuần bị ông ngoại đánh. Hai mắt em vẫn còn bầm tím, kết mạc xuất huyết rất nhiều.


Một tuần trước, ông Đẽn phát hiện mất 2 chiếc huân chương kháng chiến. Cho rằng Mai Hoàng Tuấn (12 tuổi) trộm huân chương mang bán lấy tiền xài vặt khi đi học, ông Đẽn dọa đánh đứa cháu ngoại này.

Sợ Tuấn bị đòn, bà ngoại kêu ra chòi ngoài ruộng ngủ song rạng sáng 25/10 ông Đẽn bơi xuồng vượt cánh đồng mùa lũ ra tận chòi, trói tay chân Tuấn đánh bầm mắt, sưng mặt... Ông Đẽn còn lấy dây xiết cổ cháu ngoại, Tuấn cố kêu cứu nên được người cậu thứ tư bơi xuồng ra giải thoát, đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ cấp cứu.

Cánh đồng mùa lũ nơi Tuấn bị ông ngoại đánh. Mẹ Tuấn bơi xuồng đi rước con đi học sau khi được trường  vận động trở lại lớp. Ảnh: Thiên Phước
Cánh đồng mùa lũ nơi Tuấn bị ông ngoại đánh.


Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đẽn thừa nhận đánh mạnh tay vì Tuấn hay lấy cắp những kỷ vật thời kháng chiến của ông. Sau khi bị mất huân chương, ông Đẽn đã gom hết những kỷ vật mang ra gửi ngoài nhà em ruột vì sợ đứa cháu xuất viện về tiếp tục lấy trộm.

Ông Nguyễn Văn Các (Hiệu trưởng trường THCS Long Trị) cho biết, do gia đình nghèo nên sau khi xuất viện Tuấn bỏ học. Ban Giám hiệu đã cử giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2 đến nhà vận động Tuấn đi học trở lại, hỗ trợ suất học bổng 500.000 đồng.

Sáng 1/11, Tuấn đã trở lại trường nhưng đôi mắt bầm tím, kết mạc vẫn còn xuất huyết. Em cho biết đây không phải lần đầu bị ông ngoại đánh. Mẹ em bị bệnh tâm thần, mang thai Tuấn trong một lần lơ ngơ đi quanh xóm nên em không biết cha là ai.

(Theo VnExpress)