THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 December 2011

Bài 1: Xem "rồng lửa" phòng không rời bệ phóng !

- Đã gần 39 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về những ngày hào hùng của "Chiến dịch Điện Biên phủ trên không" vẫn còn như hôm qua. Trong đội hình chiến đấu của 12 ngày đêm rực lửa trên bầu trời Hà Nội năm 1972, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 "siêu pháo đài bay B52"; góp phần cùng quân dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B52 của Mỹ. 



LTS: Những ngày mùa đông năm 1972, hàng trăm pháo đài bay của quân đội Mỹ điên cuồng trút hàng vạn tấn bom xuống thủ đô Hà Nội. Trong 12 ngày đêm ấy, quân dân Hà Nội đã kiên cường chiến đấu và làm nên một trận "Điện Biên Phủ trên không". 39 năm sau, quá khứ đã khép lại, nhưng không một ai, không một điều gì có thể quên lãng. Những chứng nhân lịch sử, chiếc máy bay rơi, các địa chỉ cũ bị tàn phá trong chiến tranh hiện giờ ra sao... 

VietNamNet giới thiệu những hình ảnh huấn luyện mới nhất năm 2011 của Sư đoàn Phòng không Hà Nội trên trận địa bảo vệ Thủ đô của những ngày “Điện Biên phủ trên không” năm xưa:


Xe đặc chủng cơ động đưa tên lửa vào bệ phóng 
Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa phòng không 257

Những dàn tên lửa được bảo quản như những “nỏ thần” luôn sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Huấn luyện nạp đạn chuẩn bị bắn ở Trung đoàn pháo phòng không 280
Hệ thống rađa dẫn đường tên lửa luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu
 “Rồng lửa” của Sư đoàn Phòng không Hà Nội rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu ngay ở loạt đạn đầu

Hình ảnh “Rồng lửa” dũng mãnh rời bệ phóng tìm diệt mục tiêu gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng năm xưa khi liên tiếp lập công tiêu diệt các “Siêu pháo đài bay B52” trên bầu trời Hà Nội



 Kết thúc mỗi ngày huấn luyện là giờ kỹ thuật bảo quản trang thiết bị

 Trở thành những người lính của Sư đoàn Phòng không Hà Nội là niềm tự hào của các chiến sĩ trẻ
Để bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Sư đoàn đã được trang bị nhiều loại trang bị vũ khí tối tân như hệ thống tên lửa S-300PMU1…
Với khả năng triển khai “siêu nhanh” và hệ thống rađa chống nhiễu cực tốt, hỏa lực mạnh, tác chiến trong mọi địa hình, thời tiết, S-300PMU1 có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu khác nhau và tấn công đồng thời 6 mục tiêu. Đồng thời, chống các cuộc tiến công ồ ạt ở mọi độ cao và tốc độ chiến đấu cũng như hoạt động chế áp điện tử mạnh của các loại phương tiện chiến đấu đường không hiện đại và thế hệ mới. S-300PMU1 trở thành nỗi kinh hoàng của mục tiêu trên không mỗi khi rời bệ phóng vì có thể tiêu diệt cả máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo...

Nhiều cán bộ, nhân viên của Sư đoàn được đào tạo bài bản để vận hành các hệ thống vũ khí tối tân này
Thái Hà