THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 December 2011

Hỗn loạn trung tâm mua sắm Nguyễn Kim ngày khai trương


09/12/2011 11:06:54

 - Chen lấn, xô xát, mất đồ, thậm chí nhiều người bị thương nặng… là cảnh tượng hỗn loạn trong ngày khai trương Trung tâm điện máy Nguyễn Kim (Đà Nẵng) sáng 9/12.

8h, Trung tâm bắt đầu chương trình khai trương, kéo băng khánh thành. Tuy nhiên, hàng trăm khách hàng tập trung trước tiền sảnh tại trung tâm mua sắm để chờ vào mua. Khuôn viên tổ chức nhỏ, tận dụng vỉa hè đường Điện Biên Phủ, lực lượng bảo vệ hạn chế... nên khi sự cố hỗn loạn xảy ra hầu như không có lực lượng để ngăn cản kịp thời.

Hàng trăm người chờ vào trung tâm mua sắm.

 

Đặc biệt, MC dẫn chương trình liên tục nhấn mạnh chương trình tặng 500 nồi cơm điện cho các khách hàng đầu tiên càng gây sự phấn khích, chen lấn khu vực khách hàng. Ngay sau hiệu lệnh kéo băng khánh thành, hàng trăm hành khách kéo vào, chen lấn, xô đẩy.

Các hàng ghế đại biểu chưa kịp dọn bị kéo đổ sập, không ít người mắc ghế ngã dúi dụi và bị đạp ngã xuống dưới vỉa hè, gây thương nặng. Ghi nhận của PV có đến 4 – 5 người trong tình trạng tím tái, ngất xỉu được các bảo vệ đưa vào hành làng quầy hàng để sơ cứu.

Sau cuộc chen lấn là guốc dép vương vãi

 

Chị Nguyễn Thị Thương một khách hàng cho hay: "Toàn bộ ví, điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng bị mất trong cảnh xô đẩy".

Gần 2 tiếng đồng hồ sau giờ khai trương, tình cảnh chen lấn mới giảm. Điều đáng nói bên cạnh sự hiếu kỳ của người dân phải kể đến nguyên nhân tổ chức không chặt chẽ, lường trước các tình huống phát sinh của ban tổ chức lễ khai trương.

Trường Xuân