THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 February 2011

# Báo Lao Ð?ng Và TTXVN Ng?y T?o Hình ?nh V? K? Su Phan Thanh Son

 
# Báo Lao Động Và TTXVN Ngụy Tạo Hình Ảnh Vụ Kỹ Sư Phan Thanh Sơn  
 
http://mylinhng2.multiply.com/journal/item/3/3

Qúy vị hãy vào xem phần youtube http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM để có thể thấy rõ những giây phút bắt đầu của cuộc hỏa hoạn mà những người đi đường đã chụp được rồi gởi lên http://youtube.com.  Hình ảnh cho chúng ta thấy lửa quét qua ít nhất là 2, hoặc 3 nhóm lửa, có thể là lửa của chiếc xe, lửa của thân xác anh Sơn, và có thể là lửa cho hành lý, hay thùng xăng chẳng hạn, và mỗi nhóm cách nhau khoảng từ 1 mét đến 2 mét và nhóm lửa nằm trên bệ xi măng không có hàng rào.  Ấy thế mà nhìn qua tấm ảnh chụp của tờ Báo Lao Động, xác anh Sơn nằm ngay cạnh xe, và kế hàng rào.
 
http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/6
http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/8
http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/5
Trong khi đó, những tin tức trên các diễn đàn Yahoogoups được loan báo như sau với người mang nick name viethoaiphuong@gmail.com với sự kiểm chứng như sau:
 
http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/4
 
Những hình ảnh và tin tức như thế này đã để lại cho chúng ta những kết luận qúa rõ rệt về những trò bịp lừa dân của Báo Lao Động.  Lý do đơn giản Báo Lao Động bị sụp do cái hố nó tự đào ra, khi đám cháy đã được người dân quay video và gởi lên http://youtube.com.  Làm báo mà ngụy tạo hình ảnh, tin tức một cách vô lương tâm như thế này là vô cùng tai hại cho một xã hội.  Người ký tên cho Báo Lao Động được viết tắt là TTXVN, tức Thông Tấn Xã Việt Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Nhà Cầm Quyền Việt Nam, đã ngụy tạo tin tức một cách vô lương tâm như thế này.  Vậy Nhà Cầm Quyền này có xứng đáng được tồn tại? Có tiếp tục xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ của toàn dân?
 
Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS: Bài Báo Lao Động Bịp Bợm Ngụy Tạo Tin Tức:
 

Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 17.2.2011 | 23:14 (GMT + 7)

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác định được nạn nhân bị chết cháy cùng với chiếc xe máy trên đường Bạch Đằng là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nguyên quán Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

  ¢nh ch É mang tính minh h Ía. (Ngu Ón: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 17/2 trên đường Bạch Đằng (đường một chiều), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chiếc xe máy mang biển số 43S9-0977 do anh Sơn điều khiển đang đi trên đường thì tự nhiên xe bốc cháy dữ dội khiến anh Sơn chết tại chỗ.

Ngay khi phát hiện lực lượng công an bảo vệ tại ủy ban nhân dân thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng ngay bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy.

Tại hiện trường chiếc xe máy chỉ còn trơ lại khung sắt, xác nạn nhân nằm cạnh xe máy.

Theo TTXVN

http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/3


# Ba'o Lao Ddo^.ng Va` TTXVN Ngu.y Ta.o Vu. Ky~ Su+ Phan Thanh So+n

# Báo Lao Động Và TTXVN Ngụy Tạo Hình Ảnh Vụ Kỹ Sư Phan Thanh Sơn  
 
Qúy vị hãy vào xem phần youtube http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM để có thể thấy rõ những giây phút bắt đầu của cuộc hỏa hoạn mà những người đi đường đã chụp được rồi gởi lên http://youtube.com.  Hình ảnh cho chúng ta thấy lửa quét qua ít nhất là 2, hoặc 3 nhóm lửa, có thể là lửa của chiếc xe, lửa của thân xác anh Sơn, và có thể là lửa cho hành lý, hay thùng xăng chẳng hạn, và mỗi nhóm cách nhau khoảng từ 1 mét đến 2 mét và nhóm lửa nằm trên bệ xi măng không có hàng rào.  Ấy thế mà nhìn qua tấm ảnh chụp của tờ Báo Lao Động, xác anh Sơn nằm ngay cạnh xe, và kế hàng rào.
 
Trong khi đó, những tin tức trên các diễn đàn Yahoogoups được loan báo như sau với người mang nick name viethoaiphuong@gmail.com với sự kiểm chứng như sau:
 
 
Những hình ảnh và tin tức như thế này đã để lại cho chúng ta những kết luận qúa rõ rệt về những trò bịp lừa dân của Báo Lao Động.  Lý do đơn giản Báo Lao Động bị sụp do cái hố nó tự đào ra, khi đám cháy đã được người dân quay video và gởi lên http://youtube.com.  Làm báo mà ngụy tạo hình ảnh, tin tức một cách vô lương tâm như thế này là vô cùng tai hại cho một xã hội.  Người ký tên cho Báo Lao Động được viết tắt là TTXVN, tức Thông Tấn Xã Việt Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Nhà Cầm Quyền Việt Nam, đã ngụy tạo tin tức một cách vô lương tâm như thế này.  Vậy Nhà Cầm Quyền này có xứng đáng được tồn tại? Có tiếp tục xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ của toàn dân?
 
Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS: Bài Báo Lao Động Bịp Bợm Ngụy Tạo Tin Tức:
 

Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn ở Đà Nẵng

Thứ Năm, 17.2.2011 | 23:14 (GMT + 7)

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xác định được nạn nhân bị chết cháy cùng với chiếc xe máy trên đường Bạch Đằng là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nguyên quán Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 ¢nh chÉ mang tính minh hÍa. (NguÓn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 17/2 trên đường Bạch Đằng (đường một chiều), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chiếc xe máy mang biển số 43S9-0977 do anh Sơn điều khiển đang đi trên đường thì tự nhiên xe bốc cháy dữ dội khiến anh Sơn chết tại chỗ.

Ngay khi phát hiện lực lượng công an bảo vệ tại ủy ban nhân dân thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng ngay bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy.

Tại hiện trường chiếc xe máy chỉ còn trơ lại khung sắt, xác nạn nhân nằm cạnh xe máy.

Theo TTXVN

 

Re: [Btgvqhvn-3] # Nhu+~ng Su+. Kie^.n Ve^` Ca'i Che^'t Cu?a Anh Phan Thanh S...

 
 
In a message dated 2/19/2011 7:34:44 A.M. Eastern Standard Time, viethoaiphuong@gmail.com writes:
 



de vinh 
répondre à Hoalu@yahoogroups.com
à Hoalu@yahoogroups.com
date 19 février 2011 05:11
objet Re: [Hoalu] Fwd: : Tự thiêu ở Đà Nẵng
l
masquer les détails 05:11 (Il y a 6 heures)
Tôi vừa gọi điện thoại về Đà nẳng cách đây 10 phút hỏi một người cháu cho biết như sau : người thanh niên này đã tẩm xăng sẳn trong người cởi chiếc xe đến trước uỷ ban nhân dân thành phố , mở nắp bìng xăng bậc hộp quẹt tự thiêu  lý do :
    Phản đối chính quyền ( Nguyễn bá Thanh) cướp đất, đàn áp tại Cồn Dầu trong đó gia đình anh này là nạn nhân.
    Muốn thế giới lên án và đồng bào trong nước phải tiếp tục đấu tranh, đừng sợ, anh ta hy sinh đốt đuốt đi trước..
    Công an phong tỏa, cấm chụp hình, đăng báo và cô lập nhà của cha mẹ anh này. hết.
---------- Forwarded message ----------
From: 
Date: 2011/2/19
Subject: Re: [Hoalu] Fwd: : Tự thiêu ở Đà Nẵng
To: Hoalu@yahoogroups.com


rất cám ơn anh Vinh đã cho biết tin tức đáng tin cậy, VHP sẽ chuyển lên diễn đàn liên mạng và forums
vì vừa thấy có ai đó lại tung tin - công an đánh anh PT Sơn chết  rồi đốt xác anh 
trong khi hôm qua VHP xem trong video của 1 người đi đường thu qua cell phone của họ, người này nói với những người đi đường khác đang đứng nhìn về phía nạn nhân lửa bốc cháy -  .. đổ xăng vào người và lửa cháy nhanh quá ...
In a message dated 2/19/2011 7:36:34 A.M. Eastern Standard Time, mylinhng@aol.com writes:
 

# Những Sự Kiện Về Cái Chết Của Anh Phan Thanh Sơn Được Ghi Lại

http://mylinhng2.multiply.com/journal/item/2/2


Qua đoạn video clip về cái chết của anh kỹ sư Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng, trong suốt 52 giây này, chúng ta có thể nghe những câu nói của những người đi đường như sau:

- Chết rồi.
- Cứu hỏa đâu?
- Tự thiêu à?
- Dễ sợ chưa?
- Nam, nam.
- Em thấy còn quơ quơ cái tay mà.

http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM


Và người đã nhanh chóng nhất đưa tin lên các diễn đàn Yahoogroups như như sau:

http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/2Bản tin này được viết nguyên văn theo hình chụp lại bên cạnh như sau:

{{
Một giáo viên trung học tại 737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam (không rõ tên) bị công an đánh chết ngày hôm qua, vì anh khiếu kiện đất làm cầu tại Đà Nẳng. Xác anh bị công an thiêu và hiện quàng tại 737 Ngô Quyền Đà Nẳng.

Yêu cầu đồng bào, thanh niên học sinh sinh viên Đà Nẳng hảy đứng lên đòi công lý cho anh giáo viên bị chết oan này.

Ai đang ở Đà Nẳng, hảy đến:

737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam, cho thêm tin tức...

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN GIAN ÁC....

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN TÀN ÁC.....

TK}}

Kế tiếp theo Danlambao đã đưa tin, kèm theo phần video clip quan cảnh xảy sự việc:

{{

Tai nạn hay "tự thiêu" trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng ?

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/chay-ubndtp-dn.jpgdanlambao – Khoảng 12h30", trưa ngày 17/02, trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng (trên đường Bạch Đằng) bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, bên cạnh là thi thể nạn nhân đã cháy đen. Ngay lập tức, lực lượng công an, cơ động… được huy động nhằm phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền – Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt, nạn nhân chết ngay tại chỗ trên vỉa hè cách chiếc xe 2m. Công tác cứu hộ và dập lửa diễn ra rất chậm chạp, lực lượng công được huy động chủ yếu để phong tỏa hiện trường.

Tại bệnh viện và nhà riêng của nạn nhân trên đường Ngô Quyền, ít nhất có trên 20 công an mặc sắc phục túc trực xung quanh.

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/11.jpg
Dù đã được huy động rất nhanh, nhưng lực lượng cảnh sát cơ động dường như không nỗ lực dập tắt đám cháy

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi, chánh Văn phòng CA Đà Nẵng : sự việc diễn ra vào thời điểm đường vắng người, ít có người chứng kiến sự việc trên. Theo lời kể, họ chỉ nghe một tiếng rầm và nhìn thấy đám cháy. Ngay khi phát hiện, lực lượng Công an bảo vệ tại UBND thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy. Tuy vậy, các hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy lực lượng cảnh sát cơ động dù đã được huy động nhưng không hề có nỗ lực nào để dập tắt đám cháy.

CA Đà Nẵng sau đó cũng xác định : nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do "nổ bình xăng"

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/21.jpg
Hình ảnh đám cháy trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng, ảnh từ diễn đàn BEAT.VN

Nguồn tin từ bạn đọc danlambao tại Đà Nẵng cho biết, hiện dư luận tại phường An Hải Đông – nơi nạn nhân cư ngụ – đang bàn tán xôn xao  về việc có khả năng đây là một vụ "tự thiêu" để phản đối việc giải phóng mặt bằng. Được biết, gia đình anh Phan Thanh Sơn đang có bất đồng với chính quyền TP xung quang việc giải tỏa, đền bù khu đất tại Cầu Rồng.

Cũng theo nguồn tin này, trước những lời bàn tán như trên, chính quyền địa phương đã phản ứng lại bằng cách cho rằng nạn nhân Phan Thanh Sơn là người mắc bệnh tâm thần.

Hiện những đồn đoán vẫn được bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến đám cháy chết người trước trụ sở UBND Đà Nẵng, trong khi công an vẫn thường xuyên túc trực xung quanh nhà nạn nhân khiến người dân càng nghi ngờ thêm về việc bưng bít thông tin.

danlambao }}

Trên đây là tất cả những sự kiện được ghi lại, vì cho đến giờ phút này, bước sang ngày 19/2/2011, mà các hãng thông tấn quốc tế như RFA, BCC, AP, AFP... và các tờ báo ở Việt  Nam vẫn chưa đưa tin.  Trường hợp này, x cũng giống như trường hợp cái chết của anh Nguyễn Thành Năm tại Cồn Dầu, Đà Nẵng, đã đưa ra những tin tức sai lệch về cái chết của anh Năm, cho rằng anh bị bịnh mà chết, trong khi anh Năm bị công an đánh đập rất là tàn nhẫn trước khi chết. Và cũng đến giờ phút này, hình ảnh của anh Phan Thanh Sơn vẫn chưa ai có, có lẽ vì gia đình anh Sơn tại Đường Ngô Quyền đang bị 20 công an vây kín, và có lẽ những thỏa thuận giữa gia đình anh Sơn và công an, để trình ra ngoài "nguyên nhân cái chết" vẫn chưa đạt được.

Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

# Nhu+~ng Su+. Kie^.n Ve^` Ca'i Che^'t Cu?a Anh Phan Thanh So+n

 
# Những Sự Kiện Về Cái Chết Của Anh Phan Thanh Sơn Được Ghi Lại

http://mylinhng2.multiply.com/journal/item/2/2


Qua đoạn video clip về cái chết của anh kỹ sư Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng, trong suốt 52 giây này, chúng ta có thể nghe những câu nói của những người đi đường như sau:

- Chết rồi.
- Cứu hỏa đâu?
- Tự thiêu à?
- Dễ sợ chưa?
- Nam, nam.
- Em thấy còn quơ quơ cái tay mà.

http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM


Và người đã nhanh chóng nhất đưa tin lên các diễn đàn Yahoogroups như như sau:

http://mylinhng2.multiply.com/photos/hi-res/1M/2Bản tin này được viết nguyên văn theo hình chụp lại bên cạnh như sau:

{{
Một giáo viên trung học tại 737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam (không rõ tên) bị công an đánh chết ngày hôm qua, vì anh khiếu kiện đất làm cầu tại Đà Nẳng. Xác anh bị công an thiêu và hiện quàng tại 737 Ngô Quyền Đà Nẳng.

Yêu cầu đồng bào, thanh niên học sinh sinh viên Đà Nẳng hảy đứng lên đòi công lý cho anh giáo viên bị chết oan này.

Ai đang ở Đà Nẳng, hảy đến:

737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam, cho thêm tin tức...

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN GIAN ÁC....

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN TÀN ÁC.....

TK}}

Kế tiếp theo Danlambao đã đưa tin, kèm theo phần video clip quan cảnh xảy sự việc:

{{

Tai nạn hay "tự thiêu" trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng ?

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/chay-ubndtp-dn.jpgdanlambao – Khoảng 12h30", trưa ngày 17/02, trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng (trên đường Bạch Đằng) bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, bên cạnh là thi thể nạn nhân đã cháy đen. Ngay lập tức, lực lượng công an, cơ động… được huy động nhằm phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền – Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt, nạn nhân chết ngay tại chỗ trên vỉa hè cách chiếc xe 2m. Công tác cứu hộ và dập lửa diễn ra rất chậm chạp, lực lượng công được huy động chủ yếu để phong tỏa hiện trường.

Tại bệnh viện và nhà riêng của nạn nhân trên đường Ngô Quyền, ít nhất có trên 20 công an mặc sắc phục túc trực xung quanh.

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/11.jpg
Dù đã được huy động rất nhanh, nhưng lực lượng cảnh sát cơ động dường như không nỗ lực dập tắt đám cháy

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi, chánh Văn phòng CA Đà Nẵng : sự việc diễn ra vào thời điểm đường vắng người, ít có người chứng kiến sự việc trên. Theo lời kể, họ chỉ nghe một tiếng rầm và nhìn thấy đám cháy. Ngay khi phát hiện, lực lượng Công an bảo vệ tại UBND thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy. Tuy vậy, các hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy lực lượng cảnh sát cơ động dù đã được huy động nhưng không hề có nỗ lực nào để dập tắt đám cháy.

CA Đà Nẵng sau đó cũng xác định : nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do "nổ bình xăng"

http://danlambao1.files.wordpress.com/2011/02/21.jpg
Hình ảnh đám cháy trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng, ảnh từ diễn đàn BEAT.VN

Nguồn tin từ bạn đọc danlambao tại Đà Nẵng cho biết, hiện dư luận tại phường An Hải Đông – nơi nạn nhân cư ngụ – đang bàn tán xôn xao  về việc có khả năng đây là một vụ "tự thiêu" để phản đối việc giải phóng mặt bằng. Được biết, gia đình anh Phan Thanh Sơn đang có bất đồng với chính quyền TP xung quang việc giải tỏa, đền bù khu đất tại Cầu Rồng.

Cũng theo nguồn tin này, trước những lời bàn tán như trên, chính quyền địa phương đã phản ứng lại bằng cách cho rằng nạn nhân Phan Thanh Sơn là người mắc bệnh tâm thần.

Hiện những đồn đoán vẫn được bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến đám cháy chết người trước trụ sở UBND Đà Nẵng, trong khi công an vẫn thường xuyên túc trực xung quanh nhà nạn nhân khiến người dân càng nghi ngờ thêm về việc bưng bít thông tin.

danlambao }}

Trên đây là tất cả những sự kiện được ghi lại, vì cho đến giờ phút này, bước sang ngày 19/2/2011, mà các hãng thông tấn quốc tế như RFA, BCC, AP, AFP... và các tờ báo ở Việt  Nam vẫn chưa đưa tin.  Trường hợp này, x cũng giống như trường hợp cái chết của anh Nguyễn Thành Năm tại Cồn Dầu, Đà Nẵng, đã đưa ra những tin tức sai lệch về cái chết của anh Năm, cho rằng anh bị bịnh mà chết, trong khi anh Năm bị công an đánh đập rất là tàn nhẫn trước khi chết. Và cũng đến giờ phút này, hình ảnh của anh Phan Thanh Sơn vẫn chưa ai có, có lẽ vì gia đình anh Sơn tại Đường Ngô Quyền đang bị 20 công an vây kín, và có lẽ những thỏa thuận giữa gia đình anh Sơn và công an, để trình ra ngoài "nguyên nhân cái chết" vẫn chưa đạt được.

Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

# Nhu+~ng Su+. Kie^.n Ve^` Ca'i Che^'t Cu?a Anh Phan Thanh So+n Ddu+o+.c Ghi La.

# Những Sự Kiện Về Cái Chết Của Anh Phan Thanh Sơn Được Ghi Lại

http://mylinhng2.multiply.com/journal/item/2/2


Qua đoạn video clip về cái chết của anh kỹ sư Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng, trong suốt 52 giây này, chúng ta có thể nghe những câu nói của những người đi đường như sau:

- Chết rồi.
- Cứu hỏa đâu?
- Tự thiêu à?
- Dễ sợ chưa?
- Nam, nam.
- Em thấy còn quơ quơ cái tay mà.

http://www.youtube.com/watch?v=xHipDD9ILZM


Và người đã nhanh chóng nhất đưa tin lên các diễn đàn Yahoogroups như như sau:

Bản tin này được viết nguyên văn theo hình chụp lại bên cạnh như sau:

{{
Một giáo viên trung học tại 737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam (không rõ tên) bị công an đánh chết ngày hôm qua, vì anh khiếu kiện đất làm cầu tại Đà Nẳng. Xác anh bị công an thiêu và hiện quàng tại 737 Ngô Quyền Đà Nẳng.

Yêu cầu đồng bào, thanh niên học sinh sinh viên Đà Nẳng hảy đứng lên đòi công lý cho anh giáo viên bị chết oan này.

Ai đang ở Đà Nẳng, hảy đến:

737 Ngô Quyền Huyện Sơn Trà Đà Nẳng Quảng nam, cho thêm tin tức...

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN GIAN ÁC....

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN TÀN ÁC.....

TK}}

Kế tiếp theo Danlambao đã đưa tin, kèm theo phần video clip quan cảnh xảy sự việc:

{{

Tai nạn hay "tự thiêu" trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng ?

danlambao – Khoảng 12h30", trưa ngày 17/02, trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng (trên đường Bạch Đằng) bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, bên cạnh là thi thể nạn nhân đã cháy đen. Ngay lập tức, lực lượng công an, cơ động… được huy động nhằm phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền – Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt, nạn nhân chết ngay tại chỗ trên vỉa hè cách chiếc xe 2m. Công tác cứu hộ và dập lửa diễn ra rất chậm chạp, lực lượng công được huy động chủ yếu để phong tỏa hiện trường.

Tại bệnh viện và nhà riêng của nạn nhân trên đường Ngô Quyền, ít nhất có trên 20 công an mặc sắc phục túc trực xung quanh.

Dù đã được huy động rất nhanh, nhưng lực lượng cảnh sát cơ động dường như không nỗ lực dập tắt đám cháy

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi, chánh Văn phòng CA Đà Nẵng : sự việc diễn ra vào thời điểm đường vắng người, ít có người chứng kiến sự việc trên. Theo lời kể, họ chỉ nghe một tiếng rầm và nhìn thấy đám cháy. Ngay khi phát hiện, lực lượng Công an bảo vệ tại UBND thành phố báo ngay cho các đơn vị chữa cháy và sử dụng bình xịt chữa cháy nhưng vẫn không dập tắt được đám cháy. Tuy vậy, các hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy lực lượng cảnh sát cơ động dù đã được huy động nhưng không hề có nỗ lực nào để dập tắt đám cháy.

CA Đà Nẵng sau đó cũng xác định : nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do "nổ bình xăng"

Hình ảnh đám cháy trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng, ảnh từ diễn đàn BEAT.VN

Nguồn tin từ bạn đọc danlambao tại Đà Nẵng cho biết, hiện dư luận tại phường An Hải Đông – nơi nạn nhân cư ngụ – đang bàn tán xôn xao  về việc có khả năng đây là một vụ "tự thiêu" để phản đối việc giải phóng mặt bằng. Được biết, gia đình anh Phan Thanh Sơn đang có bất đồng với chính quyền TP xung quang việc giải tỏa, đền bù khu đất tại Cầu Rồng.

Cũng theo nguồn tin này, trước những lời bàn tán như trên, chính quyền địa phương đã phản ứng lại bằng cách cho rằng nạn nhân Phan Thanh Sơn là người mắc bệnh tâm thần.

Hiện những đồn đoán vẫn được bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến đám cháy chết người trước trụ sở UBND Đà Nẵng, trong khi công an vẫn thường xuyên túc trực xung quanh nhà nạn nhân khiến người dân càng nghi ngờ thêm về việc bưng bít thông tin.

danlambao }}

Trên đây là tất cả những sự kiện được ghi lại, vì cho đến giờ phút này, bước sang ngày 19/2/2011, mà các hãng thông tấn quốc tế như RFA, BCC, AP, AFP... và các tờ báo ở Việt  Nam vẫn chưa đưa tin.  Trường hợp này, x cũng giống như trường hợp cái chết của anh Nguyễn Thành Năm tại Cồn Dầu, Đà Nẵng, đã đưa ra những tin tức sai lệch về cái chết của anh Năm, cho rằng anh bị bịnh mà chết, trong khi anh Năm bị công an đánh đập rất là tàn nhẫn trước khi chết. Và cũng đến giờ phút này, hình ảnh của anh Phan Thanh Sơn vẫn chưa ai có, có lẽ vì gia đình anh Sơn tại Đường Ngô Quyền đang bị 20 công an vây kín, và có lẽ những thỏa thuận giữa gia đình anh Sơn và công an, để trình ra ngoài "nguyên nhân cái chết" vẫn chưa đạt được.

Gần như ai cũng hiểu, đối với chế độ cộng sản VN này, không bao giờ có cái chết nào mà Nhà Cầm Quyền đã gây ra, và cũng không bao giờ có cái chết nào mà người dân tự thiêu, hay tự tử để phản đối Nhà Cầm quyền.
 
Ngày 19 tháng 2 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

# Trang http://mylinhng.multiply.com Bi. Ta^'n Co^ng La^`n Thu+' 2 Trong Nga`y

 
 
# Trang http://mylinhng.multiply.com Bị Tấn Công Lần Thứ 2 Trong Ngày
 
Sáng nay, khi vừa nhận video clip về cuộc tự thiêu của kỹ sư Phan Thanh Sơn, vào blog của mình và post bài như thường lệ thì gặp ngay trở ngại với hàng ghi chú: "403 Forbidden, you cannot access to this server", có nghĩ là "bạn bị cấm, không thể sử dụng server", mới gọi vài người bạn để kiểm chứng, thì ra trang blog của mình đã bị tấn công.  Đây là lần thứ 2 bị tấn công, lần trước trang blogspot của google cũng bị tấn công khi họ có password vào rồi post bậy bạ, nên đã bị google đóng account mà không khiếu nại gì được.
 
Kỳ này coi bộ họ cũng đã tốn nhiều thì giờ để triệt hạ trang blog của http://mylinhng.multiply.com , theo như thư trả lời của Jack, người làm việc cho Multiply.com, đã trả lời như sau: "Thật không may mắn, tôi đã nhận những tin xấu rằng, đã có nhiều lần tấn công, chủ ý vào trang blog multiply của bạn đã gây ra những vấn đề hệ trọng về phía chúng tôi.  Những tấn công này vô cùng phức tạp.  Để ngăn chặn những tấn công này, chúng tôi phải ngăn ngừa sự sử dụng trang blog của bạn.  Theo như hiện tại, sự cấm sử dụng trang blog của bạn sẽ được huỷ bỏ trong thời gian sớm nhất.  Chúng tôi chào đón bạn mở ra một trang blog mới sẽ không gặp trở ngại, nhưng chúng tôi đơn giản không cho phép bạn sử dụng trang blog hiện tại của bạn.  Tôi xin lỗi cho những bất tiện này, cám ơn. - Jack -".
 
Chúng ta cần lên án những việc làm vô cùng đê tiện của bọn xấu, mà thủ phạm đa phần là từ Nhà cầm quyền VC.  Đây không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, bọn xấu này đã tấn công xóa những trang mạng trong qúa khứ như Trang Người Việt, ViệtLand, Bauxite ViệtNam, X-Cafe-VN, ViệtTân, và ĐảngVìDân mới đây.  Cách đây vài năm, có một trang mạng rất nổi tiếng là "Ý Kiến" cũng bị phá, rồi phải bị đóng cửa luôn.  Đây là hành động đốn mạt của bọn cầm quyền, khi đặt bút ký tôn trọng Điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cũng Điều 19 của Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị, mà lại không bao giờ tôn trọng nó.  Ngay cả bọn cầm quyền này cũng không tôn trọng 2 Điều 19 này, đối với những người dân trong nước, tuy rằng ai cũng hiểu được, luật pháp quốc tế luôn có gía trị pháp lý cao hơn luật pháp của một quốc gia.  Đây cũng có thể, Nhà cầm quyền VC đã vi phạm vào Hiệp Ước Thương Mại giữa Hoa Kỳ và CHXHCNVN, khi tấn công và làm thiệt hại vào những công dân Hoa Kỳ.  Vừa rồi, bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hillary Clinton đã nói rằng, chính quyền Obama sẽ chi trả 25 triệu cho các chuyên viên kỹ thuật để đối phó với nạn ngăn chận thông tin đối với một số các quốc gia trong đó có CHXHCNVN.
 
Tại sao Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN tiếp tục làm những chuyện tồi bại dưới thế kỷ 21 này bằng cách sử dụng tường lửa, lọc tin, lọc emails, hoặc dùng hackers để tấn công các trang mạng. Đây chẳng khác nào là những vi phạm trầm trọng đến quyền tự do ngôn luận.  Những tên không chấp nhận tiếng nói của những người khác chính kiến là những tên độc tài, những tên sợ sự thật.  Đây là những tên tội ác đối với dân tộc Việt Nam, đã kềm hãm sự phát triển của Việt NamTrào lưu tự do, dân chủ, nhân quyền của thế giới chính là nền tảng cho cơm no, áo ấm, cho hạnh phúc và sự phát triển của bất cứ quốc gia nào.  Trào lưu này đang được chứng minh ở Tunisia, ở Ai Cập, và hơn 10 quốc gia đang xảy ra tiến trình giải thế các chế độ độc tài.  Chắc chắn rằng CHXHCNVN và Tàu Cộng sẽ không thể tránh khỏi trào lưu này trong những ngày sắp tới.  Cái chết của kỹ sư Phan Thanh Sơn có thể bắt đầu cho tiến trình xuống đường giải thể chế độ CHXHCNVN độc tài này.

Trang http://mylinhng1.multiply.com vừa được thành lập sáng nay, để có thể chuyển tất cả những thông tin qua hệ thống FaceBook, mà nghe nói có khoảng 2 triệu thành viên đang sống ở VN.  Vì lý do đó, mà bọn xấu, vẫn tiếp tục tấn công.  Nhưng lần này hơi khác, họ chỉ phá password, và mình không có cách nào vào được trang blog của mình.  Lẽ dĩ nhiên, khi mình ghi tên làm thành viên của Multiply, mình phải cung cấp địa chỉ email, và khi mất password có thể cung cấp Mylinhng1 (screen name) rồi tự động Multiply sẽ gởi password cho mình.  Mọi cách đã được thực hiện, nhưng mình vẫn không vào được blog Mylinhng1, đơn giản là bị phát thêm lần thứ 2 trong một ngày.
 
Lẽ dĩ nhiên, Mylinhng2, Mylinhng3, Mylinhng4 sẽ được thiết lập, cho đến khi nào bọn xấu này dừng tay tội ác của chúng.  Xin được thông báo tin này với cộng đồng mạng và mong được phổ biến rộng rãi để mọi người ý thức được bọn xấu và mong được lưu lại như những dữ kiện để chứng minh tội ác của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, trong việc ngăn chặn thông tin.
 
Ngày 18 tháng 2 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS: Thư gởi Multiply và thư trả lời của Multiply:
 
I could not go into my blog Feb 18, '11 6:17 AM
by Mylinh for customer service and user service
I have problem with "my site", I couldnot modify any thing in "my site". My page is completely not working as usual anymore.

When I access my pape: http://mylinhng.multiply.com, I got the message 403 "Forbidden".: You cannot access to this server.

I think some hackers may do this bad thing. Will you please restore thing?

Please answer,
Mylinhng@aol.com
1 Comment
servicejack wrote today at 12:44 PM
Hi,

Unfortunately, I have some rather bad news. I was told that there were several attacks targeted at your particular Multiply account which were causing major issues on our end. These attacks were very sophisticated. In order to stop these attacks, we had to prevent access to your account. As of right now, it does not look like this restriction will be lifted any time soon.

We welcome you to create a new account in which this issue should not occur but we simply cannot allow access to your current account.

I apologize for the inconvenience.

Thanks.
- Jack

# Trang http://mylinhng.multiply.com Bi. Ta^'n Co^ng

# Trang http://mylinhng.multiply.com Bị Tấn Công
 
Sáng nay, khi vừa nhận video clip về cuộc tự thiêu của kỹ sư Phan Thanh Sơn, vào blog của mình và post bài như thường lệ thì gặp ngay trở ngại với hàng ghi chú: "403 Forbidden, you cannot access to this server", có nghĩ là "bạn bị cấm, không thể sử dụng server", mới gọi vài người bạn để kiểm chứng, thì ra trang blog của mình đã bị tấn công.  Đây là lần thứ 2 bị tấn công, lần trước trang blogspot của google cũng bị tấn công khi họ có password vào rồi post bậy bạ, nên đã bị google đóng account mà không khiếu nại gì được.
 
Kỳ này coi bộ họ cũng đã tốn nhiều thì giờ để triệt hạ trang blog của http://mylinhng.multiply.com , theo như thư trả lời của Jack, người làm việc cho Multiply.com, đã trả lời như sau: "Thật không may mắn, tôi đã nhận những tin xấu rằng, đã có nhiều lần tấn công, chủ ý vào trang blog multiply của bạn đã gây ra những vấn đề hệ trọng về phía chúng tôi.  Những tấn công này vô cùng phức tạp.  Để ngăn chặn những tấn công này, chúng tôi phải ngăn ngừa sự sử dụng trang blog của bạn.  Theo như hiện tại, sự cấm sử dụng trang blog của bạn sẽ được huỷ bỏ trong thời gian sớm nhất.  Chúng tôi chào đón bạn mở ra một trang blog mới sẽ không gặp trở ngại, nhưng chúng tôi đơn giản không cho phép bạn sử dụng trang blog hiện tại của bạn.  Tôi xin lỗi cho những bất tiện này, cám ơn. - Jack -".
 
Chúng ta cần lên án những việc làm vô cùng đê tiện của bọn xấu, mà thủ phạm đa phần là từ Nhà cầm quyền VC.  Đây không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, bọn xấu này đã tấn công xóa những trang mạng trong qúa khứ như Trang Người Việt, ViệtLand, Bauxite ViệtNam, X-Cafe-VN, ViệtTân, và ĐảngVìDân mới đây.  Cách đây vài năm, có một trang mạng rất nổi tiếng là "Ý Kiến" cũng bị phá, rồi phải bị đóng cửa luôn.  Đây là hành động đốn mạt của bọn cầm quyền, khi đặt bút ký tôn trọng Điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cũng Điều 19 của Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị, mà lại không bao giờ tôn trọng nó.  Ngay cả bọn cầm quyền này cũng không tôn trọng 2 Điều 19 này, đối với những người dân trong nước, tuy rằng ai cũng hiểu được, luật pháp quốc tế luôn có gía trị pháp lý cao hơn luật pháp của một quốc gia.  Đây cũng có thể, Nhà cầm quyền VC đã vi phạm vào Hiệp Ước Thương Mại giữa Hoa Kỳ và CHXHCNVN, khi tấn công và làm thiệt hại vào những công dân Hoa Kỳ.  Vừa rồi, bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hillary Clinton đã nói rằng, chính quyền Obama sẽ chi trả 25 triệu cho các chuyên viên kỹ thuật để đối phó với nạn ngăn chận thông tin đối với một số các quốc gia trong đó có CHXHCNVN.
 
Tại sao Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN tiếp tục làm những chuyện tồi bại dưới thế kỷ 21 này bằng cách sử dụng tường lửa, lọc tin, lọc emails, hoặc dùng hackers để tấn công các trang mạng. Đây chẳng khác nào là những vi phạm trầm trọng đến quyền tự do ngôn luận.  Những tên không chấp nhận tiếng nói của những người khác chính kiến là những tên độc tài, những tên sợ sự thật.  Đây là những tên tội ác đối với dân tộc Việt Nam, đã kềm hãm sự phát triển của Việt NamTrào lưu tự do, dân chủ, nhân quyền của thế giới chính là nền tảng cho cơm no, áo ấm, cho hạnh phúc và sự phát triển của bất cứ quốc gia nào.  Trào lưu này đang được chứng minh ở Tunisia, ở Ai Cập, và hơn 10 quốc gia đang xảy ra tiến trình giải thế các chế độ độc tài.  Chắc chắn rằng CHXHCNVN và Tàu Cộng sẽ không thể tránh khỏi trào lưu này trong những ngày sắp tới.  Cái chết của kỹ sư Phan Thanh Sơn có thể bắt đầu cho tiến trình xuống đường giải thể chế độ CHXHCNVN độc tài này.

Trang http://mylinhng1.multiply.com vừa được thành lập sáng nay, để có thể chuyển tất cả những thông tin qua hệ thống FaceBook, mà nghe nói có khoảng 2 triệu thành viên đang sống ở VN.  Vì lý do đó, mà bọn xấu, vẫn tiếp tục tấn công.  Nhưng lần này hơi khác, họ chỉ phá password, và mình không có cách nào vào được trang blog của mình.  Lẽ dĩ nhiên, khi mình ghi tên làm thành viên của Multiply, mình phải cung cấp địa chỉ email, và khi mất password có thể cung cấp Mylinhng1 (screen name) rồi tự động Multiply sẽ gởi password cho mình.  Mọi cách đã được thực hiện, nhưng mình vẫn không vào được blog Mylinhng1, đơn giản là bị phát thêm lần thứ 2 trong một ngày.
 
Lẽ dĩ nhiên, Mylinhng2, Mylinhng3, Mylinhng4 sẽ được thiết lập, cho đến khi nào bọn xấu này dừng tay tội ác của chúng.  Xin được thông báo tin này với cộng đồng mạng và mong được phổ biến rộng rãi để mọi người ý thức được bọn xấu và mong được lưu lại như những dữ kiện để chứng minh tội ác của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, trong việc ngăn chặn thông tin.
 
Ngày 18 tháng 2 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS: Thư gởi Multiply và thư trả lời của Multiply:
 
I could not go into my blog Feb 18, '11 6:17 AM
by Mylinh for customer service and user service
I have problem with "my site", I couldnot modify any thing in "my site". My page is completely not working as usual anymore.

When I access my pape: http://mylinhng.multiply.com, I got the message 403 "Forbidden".: You cannot access to this server.

I think some hackers may do this bad thing. Will you please restore thing?

Please answer,
Mylinhng@aol.com
1 Comment
servicejack wrote today at 12:44 PM
Hi,

Unfortunately, I have some rather bad news. I was told that there were several attacks targeted at your particular Multiply account which were causing major issues on our end. These attacks were very sophisticated. In order to stop these attacks, we had to prevent access to your account. As of right now, it does not look like this restriction will be lifted any time soon.

We welcome you to create a new account in which this issue should not occur but we simply cannot allow access to your current account.

I apologize for the inconvenience.

Thanks.
- Jack