THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 July 2011

VNN: Kêu cứu ở những khu đô thị mới

Tác giả: Xuân Long - Hà Anh

Nhiều công trình nhà ở trong khu đô thị mới đã xuống cấp nghiêm trọng
chỉ sau một vài năm sử dụng mà không được tái sửa chữa. Khá nhiều công
trình dù đã bàn giao cho người dân nhưng chủ đầu tư "quên" hoàn thành
cơ sở hạ tầng (cấp điện, nước, hệ thống đường sá, bệnh viện, chợ,
trường học…).

Khá nhiều khu đô thị mới ở Hà Nội đều trong diện 3 không: Không có
trường học, chợ, bệnh viện.

Nhiều người dân được bàn giao nhà từ năm 2005 đang kêu khổ vì tình
trạng xuống cấp của các toà nhà từ ngoại thất đến nội thất. Còn những
người vừa mới nhận bàn giao nhà tại các khu đô thị cũng trong tình
trạng dở khóc, dở cười bởi công trình vẫn ngổn ngang. Người dân buộc
phải sống trong đại công trình với tiếng ồn, bụi bẩn và cơ sở hạ tầng
chưa hoàn chỉnh.
KĐT mới Nam Trung Yên (Hà Nội) vẫn còn nhiều miệng cống lộ thiên. Ảnh: H.A - X.L
KĐT mới Nam Trung Yên (Hà Nội) vẫn còn nhiều miệng cống lộ thiên. Ảnh: H.A - X.L

Xuống cấp quá nhanh!

Những khu đô thị mới xuống cấp nhanh nhất ở Hà Nội chính là khu tái
định cư. Tính đến thời điểm hiện nay, một số khu tái định cư đã được
chủ đầu tư tu bổ, cải tạo nhưng tình trạng xuống cấp vẫn diễn ra hàng
ngày. Bản thân người đại diện cho chủ đầu tư các khu tái định cư trên
địa bàn thành phố phải thừa nhận "làm không xuể, thiếu kinh phí".

Theo những người dân sinh sống tại khu nhà A4 Đền Lừ (quận Hoàng Mai)
thì toàn bộ khu vực nền nhà đều có hiện tượng lún, dột, tường bong
tróc diễn ra ở những ngôi nhà tầng cao. Một số nhà gạch lát bị vỡ, đùn
cát lên, ống nước kém chất lượng, khi dùng xong quên không khóa van,
nước chảy lênh láng vào nhà...

Ông Trần Quốc Tuấn - tổ trưởng tổ dân phố (TDP) 85 nhà A2 Đền Lừ II
cho biết: "Tính đến nay chủ đầu tư có đôi lần cải tạo, nhưng chủ yếu
chỉ là phần nổi của công trình, hầu hết các căn hộ tại khu vực này đều
xuống cấp nghiêm trọng, phía ngoài, rêu phong tường nứt, trong nhà
tường, gạch nhiều nơi hỏng, dột từ trần chảy xuống khiến nhiều nhà dân
khổ vì trời mưa". Đã bao năm rồi, các cabin rác đều phải trông chờ vào
ý thức của người dân.

Có thời điểm, chính những người sinh sống tại khu nhà A2 - A3 - A4 khu
Đền Lừ II phải thuê lực lượng môi trường thông tắc, báo lên chủ đầu tư
mãi không có kinh phí, để lâu tình trạng rác thải ứ đọng ảnh hưởng đến
môi trường sống, buộc lòng người dân phải tự giải quyết. Ông Quách Đức
Trí - nhà A4 tâm sự: "Cống sập, rác tắc nếu không báo cáo thì không
cho phép sửa, nhưng nếu báo cũng không biết đến bao giờ chủ đầu tư mới
giải quyết. Bức xúc nhất của người dân nơi đây là chất lượng nhà xuống
cấp, không biết kêu ai?".

Tình trạng xuống cấp ở các khu tái định cư cũng diễn ra nghiêm trọng
tại khu đô thị Định Công. Toàn bộ khu nhà NƠ 14A, 14B, 14C đều có chỗ
để xe tầng hầm nhưng nền nhà sụt mấp mô. Bể phốt sau nhiều năm cũng
không được hút, buộc lòng người dân phải tự vận động nhau đóng thêm
tiền để thuê hút bể phốt. Có thời điểm người dân gửi lên chủ đầu tư 3
- 4 đơn về việc sửa chữa nền nhà.

Sau nhiều lần đơn kiến nghị, gọi điện, gặp gỡ, chủ đầu tư đã bước đầu
cải tạo lại hệ thống nền nhà để xe và hệ thống thoát nước xung quanh
khu nhà. Có tới 80% hộ dân phải cải tạo diện tích trong nhà mình vì hư
hỏng . Ông Đỗ Viết Doanh - tổ trưởng TDP 27C cho biết: "Hầu hết các
nhà phải làm lại hệ thống thoát nước do vỡ, nền bị cập kênh do thi
công, buộc người dân phải sửa chữa, cầu thang máy chật hẹp, không được
bảo dưỡng, trong khi đó máy nổ chỉ hoạt động cầm chừng.

Cabin rác hỏng, người dân cũng phải bỏ tiền ra sửa vì nhiều lần kiến
nghị lên chủ đầu tư nhưng họ trả lời không có kinh phí sửa chữa. Kêu
nhiều không hiệu quả, người dân buộc phải tự bỏ tiền ra sửa. Không có
điện cầu thang, người dân cũng phải bỏ tiền ra sửa, thay bóng... Trăm
thứ hỏng hóc cũng đổ vào người dân".

Ngổn ngang đại công trường

Cuộc sống của những cư dân tại khu đô thị mới hiện đại cũng không dễ
dàng gì. Người dân tại khu đô thị Văn Khê như sống trong một đại công
trường khi mà chỉ có toà nhà CT1, CT2, CT3 đã bàn giao cho dân đến ở,
còn toà nhà CT4, CT5 và CT6 sẽ bàn giao vào cuối năm 2011 và năm 2012.
Đường sá vào khu đô thị còn mấp mô, bụi từ các toà nhà đang xây luôn
ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Máy móc thi công luôn hoạt động với
công suất cao để kịp bàn giao tiến độ.

Những người dân ở đây cho biết: Mới chỉ có khoảng 50% dân nhận nhà vì
toàn khu vực chưa hoàn chỉnh, nhiều hộ chuyển đến ở chưa lâu đã rao
bán hoặc cho thuê vì quá ồn, bụi và hạ tầng còn... lổn nhổn chưa xong.
Tình trạng cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nhưng chủ đầu tư đã nhanh
chóng bàn giao nhà cho người dân cũng diễn ra ở khu đô thị Văn Phú, Xa
La, Đại Mỗ.

Lý do mà chủ đầu tư nào cũng đưa ra vì tình trạng trên là: Công trình
làm theo hình thức cuốn chiếu, công trình nào xong trước cho đi vào sử
dụng trước, những công trình chưa hoàn thành tiếp tục làm cho xong để
kịp tiến độ. Tuy nhiên, những khó khăn mà người dân vào sinh sống tại
khu đô thị vẫn nằm ngoài sự quan tâm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý
nhà nước.

Theo Lao Động

Bùn đất bủa vây hầm chui đại lộ Thăng Long


Mặc dù trời nắng nhưng nhiều hầm chui đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập trong bùn đất, mặt hầm đầy "ổ trâu, ổ gà" khiến phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.
>Hầm chui đại lộ Thăng Long thành sông

Ngày 23/5, VnExpress phản ánh nhiều hầm chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long chìm trong nước khiến phương tiện phải bì bõm.
Hai tháng sau, tại nhiều hầm chui trước đây bị ngập úng như hầm số 2, 3, 5, Ban quản lý dự án Thăng Long đã khắc phục, việc đi lại đã thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, hiện dọc đại lộ Thăng Long vẫn còn nhiều hầm chui đang bị xuống cấp, ngập trong bùn.
Cụ thể, tại hầm chui số 6 thuộc thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, mặc dù trời nắng ráo, nhưng lòng hầm đầy bùn đất.
Theo người dân sống tại đây, đất, cát, sỏi do đơn vị thi công cầu bỏ lại cộng với trời mưa, nước đọng, các phương tiện chạy qua nhiều là những nguyên nhân khiến hầm chui trở nên nhầy nhụa.
Hầm chui dân sinh số 8 thuộc thôn Quyết Tiến, xã Văn Côn, huyện Hoài Đức bị xuống cấp, mặt nền lún nứt, bong tróc.
Thậm chí cả những "ổ trâu" án ngữ trước cửa hầm.
Hàng ngày có rất nhiều xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dụng chạy ầm ầm qua hầm.
Phương tiện gặp phải khó khăn mỗi khi qua đây vì phải lạng lách sát mép hầm để tránh "ổ voi, ổ gà" và những tảng bê tông trước của hầm.
Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dài nhất Việt Nam được đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tổng đầu tư công trình 7.527 tỷ đồng gồm 6 làn đường tách biệt, 2 đường gom, 2 đường cao tốc, 2 đường hầm, 13 cầu vượt ngang đường... Tổng chiều dài tuyến là 29,264 km, bề rộng mặt cắt ngang tuyến đường 140 m.

Phương Sơn

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xây mãi chưa xong


15/07/2011 14:54:43
 - Dự án Thư viện tỉnh Nghệ An đầu tư gần 50 tỷ đồng khánh thành mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội xong rồi vẫn "giậm chân tại chỗ". Đến nay, công trình vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao tổng thể.
 
Mặc dù toàn bộ cán bộ thư viện tỉnh Nghệ An đã chuyển về "nhà mới" nhưng mọi thứ vẫn ngổn ngang.
 

Công trình đồ sộ hiện rõ sự nhếch nhác ngay phía ngoài cổng?
Công trình đồ sộ hiện rõ sự nhếch nhác ngay phía ngoài cổng
 Nhà giữ xe của tòa nhà 7 tầng giành nơi chứa
Nhà giữ xe của tòa nhà 7 tầng thành nơi chứa đồ cũ
Về
Về "nhà mới" đã lâu lâu nhưng dưới chân cầu thang tầng 1 vẫn như "bãi rác"?
 Toàn bộ hệ thống cầu thang máy của DA vẫn như thế này!
Toàn bộ hệ thống cầu thang máy của dự án vẫn như thế này
Theo thông báo của Sở xây dựng Nghệ An thì cầu thang của DA không đúng chuẩn. Mới đây, đơn vị thi công đã tháo dỡ cầu thang…
Theo thông báo của Sở Xây dựng Nghệ An, cầu thang của dự án không đúng chuẩn. Mới đây, đơn vị thi công đã tháo dỡ cầu thang…
d
 
ed
Đoạn khớp nối cầu thang với bê tông chỉ chừng 5 phân
1
Trong khi đoạn tầng 7 bị nứt, chỉ cần mưa nhỏ là nước ở một số tầng nhà lênh láng
 Nhìn toàn bộ tầng 7 của DA gần 50 tỷ đồng này mà thấy xót xa!
Tầng 7 của dự án gần 50 tỷ đồng
            Rồi để nằm ngổn ngang từ tầng 4 đến tầng 7
Đồ đạc nằm ngổn ngang từ tầng 4 đến tầng 7
d
 
            Tưởng chuyển về DA, cán bộ, bạn đọc thư viện Nghệ An sẽ có địa điểm lý  tưởng. Ai ngờ vào ở rồi mà sách báo vẫn phải rải xuống nền nhà cho bạn  đọc đọc vì chưa có giá đỡ?
Tưởng chuyển về cơ sở mới, cán bộ, bạn đọc thư viện Nghệ An sẽ có địa điểm lý tưởng. Ai ngờ vào ở rồi mà sách báo vẫn phải rải xuống nền nhà cho bạn đọc đọc vì chưa có giá đỡ

Trọng Đức

Thành phố Đà Nẵng có phó chủ tịch 35 tuổi


15/07/2011 15:14:52
 -  Ngày 17/5, tin từ Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên là bí thư quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu làm phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  
[links()]
Hiện, ông Nguyễn Xuân Anh (ở Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, 35 tuổi), là uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng, uỷ viên ban thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Liên Chiểu. 


Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Báo Đà Nẵng


Đến tháng 6/2011, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND thành phố. Cho tới thời điểm phê chuẩn của Thủ tướng hiện nay, ông Xuân Anh vừa được xem là ủy viên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của cả nước vừa là Phó chủ tịch thành phố trẻ nhất. 

Được biết, trước đây, ông Nguyễn Xuân Anh từng công tác tại ban quốc tế của báo Thanh Niên. Năm 2006 ông chuyển công tác, sau đó được trao các chức vụ như phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng; phó chủ tịch, phó bí thư rồi bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 
Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai lớn của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi.

Sông Tranh

Chúng ta đang bị đầu độc...


15/07/2011 06:48:03
 - Người sản xuất sử dụng tràn lan phụ gia thực phẩm, nông dân lạm dụng hoá  chất bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng, thuốc kích thích tăng trưởng... Tất cả những điều  đó đã khiến cho thị trường thực phẩm của ta vô cùng hỗn loạn. Đó là tâm sự của PGS.TS Phan Thị Sửu, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đừng độc ác đến mức cho chất độc vào thực phẩm

Đã có luật về an toàn thực phẩm, công việc của bà chắc đỡ vất vả hơn?

Luật ra rồi, nhưng không phải ai cũng biết. Công việc của chúng tôi còn bận hơn vì phải truyền thông nhiều nữa, để phổ biến kiến thức. Không phải ai cầm quyển luật như thế này cũng đọc được đâu. Vì vậy, mình phải lọc ra những điều thiết yếu nhất về quyền lợi và trách nhiệm để mọi người dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu.

Tôi cứ nghĩ có luật rồi thì cứ thế mà làm, ai vi phạm thì  phạt?

Nhiều cái phạt nhẹ quá  không đủ sức răn đe. Ví dụ, trong Nghị định về xử phạt, có những điều như sử  dụng chất phụ gia không có trong danh mục mà  cũng chỉ bị phạt 7 - 10 triệu đồng thì còn quá nhẹ. Cho nên phải tuyên truyền cho doanh nghiệp để họ có kiến thức về an toàn thực phẩm và có lương tâm để đừng vì lợi nhuận mà bỏ những chất độc hại vào thực phẩm.
 
PGS.TS Phan Thị Sửu, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn vệ sinh  thực phẩm.
PGS.TS Phan Thị Sửu, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Vậy là vẫn phải trông đợi vào lương tâm của nhà sản xuất?

Đó vẫn là hướng chính. Phải tuyên truyền để người sản xuất không nên quá vì lợi nhuận mà quên lợi ích của người tiêu dùng. Có ý kiến cho rằng cần phải giáo dục về cả tâm linh nữa. Tức là phải nghĩ đến luật nhân quả, đừng có  độc ác đến mức cho cả những chất độc hại vào thực phẩm.

Ai đời, thịt lợn ôi dùng hóa chất tẩy mùi đi để bán cho người tiêu dùng. Ai đời, trồng luống rau riêng để ăn, còn tưới các hoá chất vào những luống rau khác để bán. Như  vậy là không có lương tâm và quá ác  độc. Vì thiếu kiến thức và chạy theo lợi nhuận mà người sản xuất thì dùng hoá chất tuỳ tiện, còn người tiêu dùng thì vô tư sử dụng. Chúng ta đang tự đầu độc cả giống nòi của chính mình.

Nhưng với nhà sản xuất, kinh doanh thì lợi nhuận là trên hết?

Điều đó đúng. Nhưng xây dựng uy tín cũng là vì lợi ích lâu dài của chính doanh nghiệp. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính luôn phải nghĩ đến sức khoẻ của người tiêu dùng bởi đó cũng là bảo vệ chính quyền lợi, uy tín, thương hiệu của chính họ.  

Xử phạt nhiều nhưng không ăn thua
Đối với thực phẩm bao gói, nên lựa chọn theo một số tiêu chí: Phải có nhãn mác đầy đủ một số thông tin như địa chỉ nhà sản xuất, hạn sử dụng... và quan trọng nhất là thành phần có những chất gì. Nếu thấy nhiều tên hoá chất khó hiểu là biết loại đó được dùng quá nhiều chất phụ gia thì không nên chọn. Cũng không nên mua các sản phẩm bánh kẹo, nước uống có màu sắc quá đậm, lòe loẹt đặc biệt là cho trẻ em.
Làm công việc này nhiều, chắc bà không dám mua hàng ở các chợ cóc?

Tôi vẫn mua ở chợ cóc, nhưng phải chọn. Ví dụ, thịt lợn thì mua hàng có lẫn mỡ, thịt phải chắc, dẻo, đỏ, nếu thấy thớ to, nhiều nước, siêu nạc thì không mua. Rau cũng chỉ mua những loại có màu sắc tự nhiên, cứng cáp. Không mua loại quá mượt mà, xanh bóng, là những loại được phun thuốc bảo vệ thực vật dạng nhũ dầu chưa đủ thời gian cách ly. Tôi không bao giờ mua các sản phẩm thực phẩm bao gói không có nhãn mác rõ ràng, không có địa chỉ.

Vậy mà họ vẫn bán được những sản phẩm này chứng tỏ vẫn có người mua?

Người mua trở thành người bị hại là tâm lý tham rẻ. Người tiêu dùng chưa biết bảo vệ mình. Đừng chờ lá chắn nào mà phải học tập kiến thức để trở  thành người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn thực phẩm an toàn. Ví dụ, mua nước mắm, nên chọn loại trong thành phần chỉ có cá và muối, vì đó là nước mắm truyền thống. Còn nếu thêm nhiều chất bảo quản, hương liệu, màu, chất điều vị, đấy là nước mắm pha công nghiệp. Nếu có kiến thức, người tiêu dùng sẽ biết lựa chọn sản phẩm nào là tốt và khiến doanh nghiệp phải sản xuất ra các loại thực phẩm an toàn hơn, chất lượng hơn.

Như thế là trách nhiệm lại đổ lên đầu người tiêu dùng rồi, vậy vai trò của nhà quản lý đâu, thưa bà?

Nhà quản lý luôn muốn làm tốt chức năng của mình. Doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận. Người tiêu dùng thì kiến thức về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Muốn giải quyết tốt thì trách nhiệm phải ở cả 3 bên. Không chỉ riêng người tiêu dùng hay nhà quản lý phải thực hiện. Người tiêu dùng sẽ trực tiếp chịu hậu quả khi sử dụng thực phẩm không an toàn. Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh rằng người tiêu dùng cũng cần có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và gia đình mình.

Phải công nhận là người tiêu dùng nước ta liều thật. Ví dụ như món tiết canh, đã bao nhiêu người bị bệnh phải đi cấp cứu như thế mà họ vẫn ăn.

Thực ra nếu làm bảo đảm, con lợn khoẻ mạnh, giết mổ đảm bảo vệ  sinh thì ăn cũng không việc gì. Như các nước họ  vẫn ăn gỏi cá nhiều lắm, nhưng đó là do môi trường nuôi cá bảo đảm vệ sinh. Còn ở mình điều kiện vệ sinh như thế này, môi trường nuôi trồng, giết mổ như thế, khi bán lại bày bẩn như thế này thì tốt nhất là không nên ăn.

Đấy là do trước đây ta chưa có luật nên họ mới làm bừa bãi thế?

Chưa có luật nhưng cũng có  các quy định, nhưng người ta vẫn làm thế. Có nước nào mà lại thấy hình ảnh con lợn sau khi mổ, xẻ  đôi ra rồi chở bằng xe máy chạy khắp nơi, trông vừa mất mỹ quan vừa mất vệ sinh. Ở các nước, người ta phải bỏ vào thùng lạnh rồi mới chở đi. Mình cũng xử phạt nhiều nhưng không ăn thua, do ý thức của người dân chưa cao.  

Bà nghĩ thế nào về việc dù có tuyên truyền thế nào cũng không thể bằng việc quảng cáo?

Người tiêu dùng hay chọn sản phẩm theo quảng cáo, nhất là trên ti vi, ngày nào cũng xem. Nhiều người bức xúc chuyện quảng cáo lắm. Vì có những quảng cáo thổi phồng, nói quá lên giá trị của sản phẩm, người tiêu dùng có cảm giác như đã bị lừa. Hiện cũng đã có quy định về quảng cáo, nếu quảng cáo sai sự thật sẽ bị phạt nhiều lắm. Nhưng họ cũng có nhiều cách để lách luật. Nhà nước cần phải thắt chặt hơn nữa việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm quá mức làm người tiêu dùng hiểu lầm.

Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà và chúc bà sức khoẻ.

Nhật Minh (thực hiện)

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa


15/07/2011 15:28:38
 - Được phép của Chính phủ Việt Nam, sáng 15/7, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm các tàu khu trục USS Chung Hoon, USS Preble và tàu cứu hộ USNS Safeguard cùng gần 680 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

TTXVN cho hay, trong khuôn khổ chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ đoàn các tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến chào lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đoàn cũng có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của hải quân, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam và tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo.
 
Tàu khu trục hạm USS Chung-Hoon
Tàu khu trục USS Chung-Hoon
Tàu USS Preble, cũng là khu trục hạm lớp Arleigh Burke giống USS Chung-Hoon. Bộ đôi USS Chung-Hoon và USS Preble thuộc đội tàu có sức mạnh nhất trong hải quân Mỹ hiện nay.
Tàu USS Preble, cũng là khu trục hạm lớp Arleigh Burke giống USS Chung-Hoon. Bộ đôi USS Chung-Hoon và USS Preble thuộc đội tàu có sức mạnh nhất trong hải quân Hoa Kỳ hiện nay.
USNS Safeguard, là tàu cứu hộ hàng đầu của hải quân Mỹ
USNS Safeguard, là tàu cứu hộ hàng đầu của hải quân Hoa Kỳ
 
Hải quân tặng hoa, bắt tay nhau
Hải quân hai nước tặng hoa, bắt tay nhau
Chụp ảnh lưu niệm đại diện hải quân 2 nước và chính quyền Đà Nẵng trong lễ đón
Đại diện Hải quân hai nước và chính quyền Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm
Đô đốc Hải quân Tom Carney (bên trái) Tư lệnh Đặc nhiệm 73, và Tư lệnh, Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương
 
 
Sông Tranh

Sài Gòn: Công Nhân VN Rời Bỏ Xưởng Ào ạt

Đã có rất nhiều công nhân Sài Gòn rời bỏ nhà maý để ra ngoàì làm đủ thứ nghề khác, bởi vì lương thợ sống không nổi. Bản tin từ thông tấn Bee nói rằng, “...đại đa số DN vừa và nhỏ, trả lương thấp hơn so với thực tế đời sống của người lao động thiếu hụt nhân lực. Tại các khu chế xuất - khu công nghiệp, khoảng 30.000 lao động thôi việc, bỏ việc trong 6 tháng đầu năm 2011.” Đó là lý do nhiều cơ xưởng tìm không ra thợ.  Bản tin nói, thành phố Sài Gòn “trong 6 tháng cuối năm sẽ cần tuyển mới 350.000 lao động.” (Photo VB)

Tới Năm 2019: VN Sẽ Có 95 Triệu Dân Với Nhiều Thách Thức Lớn Về Mặt Xã Hội

Tới Năm 2019: VN Sẽ Có 95 Triệu Dân Với Nhiều Thách Thức Lớn Về Mặt Xã Hội
VIETNAM (Tổng Hợp) -- Dân số Việt Nam hiện nay đã lên đến bao nhiêu và sẽ ảnh hưởng thế nào đến toàn xã hội trong những năm sắp tới? Đó là nội dung bản tin trên trang mạng của Đài Phát Thanh Á Châu (RFA) hôm Thứ Ba, 12-7. Bản tin RFA cho biết trong cuộc hội thảo dân số phát triển của tổ chức Các Đối Tác Dân Số và Phát Triển (PPD) vừa được tổ chức taị Hà Nội, nói rằng hiện nay Việt Nam là nước đông dân đứng hàng thứ 3 ở Đông Nam  Á với 85 triệu dân số.
Bản tin RFA cho biết theo kết quả điều tra dân số của Tổng Cục Thống Kê thì vào năm 2019, dân số Việt Nam sẽ tăng lên tới 95 triệu người, và đến năm 2029 thì lên tới 102 triệu người, nhưng vào năm 2049 thì có tới 108 triệu dân. Bản tin RFA viết thêm rằng, “Dân số sống ở thành thị sẽ tăng từ 25,4 triệu người lên 63,9 triệu người, chiếm tỉ lệ 56,8% trong tổng dân số cả nước.” 
Bản tin RFA trích nhận định của Phó Giáo Sư  Tiến Sĩ Vũ Mạnh Lợi, Phó Viện Trưởng Viện Xã Hội Học VN, cho rằng, “Về cơ bản cơ cấu dân số Việt nam trong khoảng 20 năm tới vẫn là cơ cấu dân số trẻ, vẫn ở trong thời kỳ dân số vàng, tức là tỉ lệ những người phụ thuộc kinh tế, những người cao tuổi, trẻ em so với những người lao động vẫn nhỏ.”       
Bản tin RFA cũng đặc biệt nhấn mạnh đến các thách thức mà Việt Nam sẽ đương đầu khi dân số gia tăng lên cao. Bản tin RFA trích thuật lời của GS Vũ Mạnh Lợi cho biết rằng, “Quy mô dân số lớn đối với Việt Nam từ trước đến nay là một thách thức. Thách thức lớn nhất có lẽ là làm sao lo được cho người dân các dịch vụ xã hội cơ bản như lo ăn, lo học, lo chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người dân, lo an sinh cho người cao tuổi, người tàn tật, lo nhà cửa, lo các dịch vụ xã hội cơ bản khác như cung cấp điện, nước sạch sinh hoạt, v.v…tất cả những vấn đề ấy đối với Việt Nam hiện nay đều là thách thức, và nó sẽ tăng lên khi quy mô dân số tăng lên.”

Báo Mỹ: Còn 300 Tù Binh Mỹ Giam Dưới Hầm ở Hà Nội?

Báo Daily Record hôm 12-7-2011 đang một bản tin với dấu hỏi trên tựa đề, “Có phải Mỹ bỏ lơ chứng cớ còn tù binh Mỹ ở VN?”

Báo này có tòa soạn ở New Jersey, viết như sau:

Kể từ năm 1985, chính phủ Mỹ đã có các bản tin tình báo về tình hình tù binh Mỹ bị giam ở một nhà tù dưới hầm tại Hà Nội. Tuy nhiên, không có hành động nào để đưa các tù binh Mỹ về. Thí dụ, một bản tin tình báo như sau:

“Sở Quân Báo DIA Hoa Kỳ, Nguồn 8682: Một người cháu của lãnh tụ Cam Bốt, tên Heng Samrin, trốn sang Thái Lan cuối năm 1985, đầu 1986. Ông sau đó khai với các viên chức Mỹ sau khi tới rằng trong khi dự một khóa học ở Hà Nội tháng 9-1984, ông và 17 cán bộ Lào và VN dự trong khóa được đưa đi thăm một nhà tù khổng lồ dưới đất ở Hà Nôị, và khi vào trong tù, ông và những người khác quan sát thất khoảng 300 tù binh Mỹ còn bị giam ở đó. Ông giải thích rằng Thủ Tướng VN Phạm Văn Đồng cho phép thăm vì “ông ta muốn cho thấy sự dũng cảm của bộ đội VN và sức mạnh chủ nghĩa cộng sản bằng cách cho thấy ngưòời VN có thể hạ nhục người Mỹ.’

“Người Cam Bốt này giải thích rằng vào buổi sáng ngày 12-9, ông và các cán bộ khác rời văn phòng Ủy Ban Trung Ương Đảng ở Hà Nội, và đi xe khoảng 15 phút. Ông nói, mắt của họ bị bịt lại trong toàn bộ chuyến đi, và cho tới khi được vào dưới hầm mới mở băng mắt ra. Ông mô tả nhà tù vuông với cạnh 100 mét, và được nói có 30 phòng giam. Ông nói ông và các cán bộ đích thân thấy người Mỹ trong ba trong các phòng giam này, khoảng 100 tù binh Mỹ trong một phòng giam. Ông nói, người Mỹ có vẻ như ở cuối lứa tuổi 30s và ‘rất gầy ốm và xanh với râu dài.’ Một số bị đầu hói. Tất cả mặc thường phục xanh, một số chống gậy.’”

Baì viết ký tên John J. Tobak.

Source:  http://www.dailyrecord.com/article/20110714/NJOPINION02/307140005/Is-U-S-ignoring-evidence-Vietnam-POWs- 

Is U.S. ignoring evidence of Vietnam POWs?

 Since 1985, the U.S. government has been in possession of intelligence reports regarding the detainment of American POWs in a secret underground prison in Hanoi, Vietnam. No action, however, has been taken to bring these men home. Just one example of these reports is the following:

“DIA (Defense Intelligence Agency) Source 8682: A nephew of Cambodian leader, Heng Samrin, fled his country to neighboring Thailand in late 1985, early 1986. He told U.S. officials soon after his arrival that while attending a study course in Hanoi in September 1984, he and 17 other Lao and Vietnamese officials attending the course were taken on a tour of a large underground prison in Hanoi and that while inside the prison he and the others observed approximately 300 American POWs being detained there. He explained that Vietnamese Premiere Pham Van Dong had permitted the visit because ‘he wanted to demonstrate the bravery of Vietnamese troops and [the] power of Communism by showing how the Vietnamese were able to humble the Americans.’

“The Cambodian explained that on the morning of Sept. 12, he and the other officials left the Hanoi Central Party Committee office and drove for about 15 minutes. He said the officials’ eyes were covered during the entire trip and remained covered until the group was inside the underground facility. He described the prison as being 100 by 100 meters in size and said he was told it contained a total of 38 cells. He said he and the others personally observed the Americans in three of these cells, approximately 100 to a cell. He said the Americans appeared to be in their late 30s and were ‘very slender and pale with long beards.’ Some were bald. All were dressed in blue civilian clothes and some used canes.”
John J. Tobak
MADISON

Hà Tĩnh Xóa Sổ 36 Ngôi Chùa Cả Di Tích Cổ Để Xây Cảng

Hà Tĩnh Xóa Sổ 36 Ngôi Chùa Cả Di Tích Cổ Để Xây Cảng
Sài Gòn: nhiều ngôi chùa, đền cổ trở thành lò bánh mì, lớp thể dục...
SAIGON (TH) -- Sẽ có 36 ngôi chùa, ngôi đền trong đó có nhiều ngôi được gìn giữ như di tích cổ tại Hà Tĩnh sẽ bị xóa sổ để mở đườøng cho tư bản xây một dự án thép, theo tin báo Tuổi Trẻ.
Trong khi đó, báo Người Lao Động cho biết nhiều ngôi chùa cũng đã bị xóa sổ tại Sài Gòn, trong đó cũng có nhiều di tích văn hóa.
Bản tin nhan đề “Hà Tĩnh: Di dời hay... vứt bỏ di tích?” trên báo Tuổi Trẻ cho biết:
“Để phục vụ dự án khu liên hiệp gang thép và cảng Sơn Dương - Formosa Hà Tĩnh, 36 đền, chùa, miếu mạo ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị giải tỏa, trong đó có năm đền chùa được người dân giữ gìn lâu nay như những di tích quý giá, giờ chỉ là những đống gỗ nát...
“Năm ngôi đền, chùa ở xã Kỳ Phương tương đối quy mô cần được bảo tồn và đầu tư xây dựng. Đây là một quần thể di tích được xây dựng thời Lê, thời Nguyễn liên quan đến các nhân vật lịch sử đã được khảo sát, nghiên cứu” - ông Nguyễn Trí Sơn, trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Tĩnh, cho biết...
Mở cánh cửa hội quán thôn Nhân Hòa (xã Kỳ Phương), ông Lê Thế Phong - người trông coi ở đền Quan Tấn - chỉ tay về cuối hội quán đang đặt bàn thờ, bài vị tướng quân Lê Huy Tích (một vị quan cuối Lê - đầu Nguyễn) buồn rầu: “Dân đã lên khu tái định cư (dưới chân núi Hoành Sơn - PV) mà đền Quan Tấn vẫn chưa xây. Để hương khói, thờ tự, dân làng chúng tôi tạm rước tướng quân vào hội quán”...”
Trong khi đó, báo Người Lao Động với bản tin nhan đề ““Xẻ thịt” đình thần” đăng hôm Thứ Hai 11-7-2011 đa viết rằng, nhiều ngôi đình có hơn 100 năm tuổi tại khu vực trung tâm TP Sài Gòn đang bị “xẻ thịt” cho thuê; một số ngôi đền, chùa cổ đã bị xóa sổ.
Bản tin nói, trong đó có đình Tân An tại số 36 Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 - TP Sài Gòn, từng nổi danh là một ngôi đình linh thiêng... xây dựng theo kiến trúc cổ, kết hợp thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, Quan Thánh Đế Quân và mẹ Ngũ Hành nhằm cầu quốc thái dân an. Chính sự linh ứng, che chở cho con dân, năm Duy Tân thứ 3 (năm 1909), triều Nguyễn đã sắc phong thần Thành Hoàng Bổn Cảnh đình Tân An.
Bản tin Người Lao Động nói về đình này:
“...Hiện nay, phần chánh điện và võ ca (nơi dùng để hát bội những dịp lễ) được ngăn đôi cho thuê. Phía trước chánh điện trở thành phòng tập tạ thuộc Trung tâm Thể hình Đa Kao, phía sau là nhà kho của Công ty Cổ phần Kiến trúc đô thị Nam Sài Gòn.
Sau nhiều ngày thâm nhập phòng tập tạ này, theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ “phần ruột” đình Tân An đã bị băm nát để xây nhà vệ sinh phục vụ khách, vách tường bị khoan, đục tùy ý của bên thuê, toàn bộ cửa gỗ được thay bằng cửa sắt. Mặc cho bên trên là nơi thờ tự tôn nghiêm, phòng tập tạ mở nhạc xập xình từ 6 giờ đến 21 giờ  mỗi ngày. Mặt tiền ngôi đình, nơi thờ mẹ Ngũ Hành giờ chỉ là một căn phòng chừng 4 m2, cửa đóng kín bưng và bị bao vây bởi hàng quán. Bên trái ngôi đình, nhà hội sở (nơi tiếp khách) đã được UBND phường Đa Kao cho cửa hàng nhạc cụ Nắng Hồng thuê kinh doanh.”
Tương tự, báo này cho biết,  đình Hòa Mỹ (phường Đa Kao, quận 1), nơi thờ danh tướng Trần Bình Trọng, hiện đã trở thành lò bánh mì và xưởng sản xuất giày.
Báo này ghi thêm: “...đền thờ Tây Hồ Phan Chu Trinh ở cuối đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, quận 1) và chùa Cô Hồn tại số 188  Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) hiện đã bị… san bằng. Giờ đây, chùa Cô Hồn chỉ còn trơ trọi một chiếc cổng bị đục phá nham nhở. Trong trí nhớ của ông Nguyễn Đình Tấn (80 tuổi, ngụ phường Tân Định) thì “chùa Cô Hồn trước đây rất lớn, mỗi năm vào dịp rằm tháng 7, chùa cúng cô hồn rất linh đình, kéo dài đến 3 ngày. Tuy nhiên, do sự quản lý yếu kém của địa phương nên ngôi chùa nổi tiếng này bị xóa sổ”...”

Hàng Trung Quốc bị tẩy chay, tiểu thương bỏ chợ


LẠNG SƠN (T.T.) -Chỉ trong 2 tuần lễ đầu tháng 7, gần 30% tiểu thương chợ biên giới Tân Thanh đóng cửa sạp vì buôn bán ế ẩm.

Chợ Tân Thanh buôn bán ế ẩm. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

 Ðây là hiện tượng chưa từng có tại ngôi chợ lâu nay sầm uất, lúc nào cũng nườm nượp người mua, kẻ bán.
 

Phúc trình mới nhất của ban điều hành Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Ðồng Ðăng-Lạng Sơn cho biết số sạp đóng cửa lên tới 343 trong tổng số 1,100 sạp chợ Tân Thanh. Khoảng một nửa chủ sạp người Trung Quốc cũng đồng chung số phận.
 

Ngôi chợ này nằm trong khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc lâu nay buôn bán sầm uất vì hàng hóa được đưa về từ Trung Quốc hết sức phong phú, đa dạng mà giá lại rẻ. Hầu hết du khách từ các nơi đến thăm Hà Nội đều tìm đến chợ Tân Thanh mua hàng và được tận mắt nhìn thấy cảnh hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp diễn ra suốt ngày.
 

Chợ biên giới Tân Thanh cũng là nơi mà giới thương buôn trong nước đến đóng hàng về tận miền Nam, miền Trung... Chỉ có ở chợ này, người ta mới mua được một nồi nấu cơm điện với giá 2.5 Mỹ kim, hoặc một chiếc radio nhiều băng tần chỉ mất 1-2 đô la Mỹ...
 

Theo báo Tuổi Trẻ, chợ Tân Thanh đang mất dần ngôi vị “thiên đường mua sắm.” Từ đầu năm đến nay, số sạp chợ đóng cửa, dẹp tiệm mỗi ngày một tăng chỉ vì một nguyên nhân: khách đến lưa thưa, buôn bán ế ẩm.
 

Một tiểu thương tên Ðinh Văn Thụ, quê Hà Tây cho biết lượng hàng hóa của sạp ông bán ra mỗi ngày hiện nay giảm gần 40% so với mọi năm. Ông này nói: “Vì không bán được hàng trong khi thuế má không giảm, chúng tôi đành đóng cửa, chuyển nghề chứ biết làm sao được.”
 

Tình trạng này phản ảnh thái độ của người tiêu thụ Việt Nam đối với hàng Trung Quốc. Một cư dân Hà Nội tâm sự: “Vài chục năm trước đây, dân mình thiếu hàng nên thấy hàng Trung Quốc nhiều mà lại rẻ thì mê. Nay mọi người đã hiểu ra, hàng hóa Trung Quốc kém phẩm chất lại chứa nhiều hóa chất độc hại cho sức khỏe lại không bảo hành gì cả nên chẳng ai muốn dùng. Tôi có mua một đèn sạc Trung Quốc hình thức bên ngoài rất đẹp nhưng chỉ mới xài 2 tháng thì hỏng.”
 

Tình thế này theo báo Tuổi Trẻ là cơ hội hiếm có đối với các nhà sản xuất Việt Nam. Người ta chỉ e rằng các hãng xưởng Việt Nam bị tiêm nhiễm thói làm ăn chụp giật của “đàn anh Trung Quốc” thì cũng lại bị người tiêu thụ trong nước tẩy chay theo. (PL)

Bùn đất bủa vây hầm chui đại lộ Thăng Long

Mặc dù trời nắng nhưng nhiều hầm chui đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập trong bùn đất, mặt hầm đầy "ổ trâu, ổ gà" khiến phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.
>Hầm chui đại lộ Thăng Long thành sông

Ngày 23/5, VnExpress phản ánh nhiều hầm chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long chìm trong nước khiến phương tiện phải bì bõm.
Hai tháng sau, tại nhiều hầm chui trước đây bị ngập úng như hầm số 2, 3, 5, Ban quản lý dự án Thăng Long đã khắc phục, việc đi lại đã thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, hiện dọc đại lộ Thăng Long vẫn còn nhiều hầm chui đang bị xuống cấp, ngập trong bùn.
Cụ thể, tại hầm chui số 6 thuộc thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, mặc dù trời nắng ráo, nhưng lòng hầm đầy bùn đất.
Theo người dân sống tại đây, đất, cát, sỏi do đơn vị thi công cầu bỏ lại cộng với trời mưa, nước đọng, các phương tiện chạy qua nhiều là những nguyên nhân khiến hầm chui trở nên nhầy nhụa.
Hầm chui dân sinh số 8 thuộc thôn Quyết Tiến, xã Văn Côn, huyện Hoài Đức bị xuống cấp, mặt nền lún nứt, bong tróc.
Thậm chí cả những "ổ trâu" án ngữ trước cửa hầm.
Hàng ngày có rất nhiều xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dụng chạy ầm ầm qua hầm.
Phương tiện gặp phải khó khăn mỗi khi qua đây vì phải lạng lách sát mép hầm để tránh "ổ voi, ổ gà" và những tảng bê tông trước của hầm.
Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dài nhất Việt Nam được đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tổng đầu tư công trình 7.527 tỷ đồng gồm 6 làn đường tách biệt, 2 đường gom, 2 đường cao tốc, 2 đường hầm, 13 cầu vượt ngang đường... Tổng chiều dài tuyến là 29,264 km, bề rộng mặt cắt ngang tuyến đường 140 m.
Phương Sơn

Một số nhân sĩ gửi kiến nghị bảo vệ và phát triển đất nước

Source: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-14-mot-so-nhan-si-gui-kien-nghi-bao-ve-va-phat-trien-dat-nuoc
Tác giả: Tuần Việt Nam
Bài đã được xuất bản.: 14/07/2011 06:00 GMT+7

Để vươn lên giành thời cơ, thoát hiểm họa, cả dân tộc ta, từ người
lãnh đạo, cầm quyền đến người dân thường phải dấn thân cùng với cả
nhân loại tiến bộ đấu tranh cho những giá trị đang là nền tảng cho một
thế giới tiến bộ, đó là hòa bình, tự do dân chủ, quyền con người, bảo
vệ môi trường, nhóm nhân sĩ kiến nghị.

Ngày 13/7/2011, 20 nhân sĩ, trí thức đã gửi bản kiến nghị đến Quốc hội
và Bộ Chính trị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện
nay.

Bản kiến nghị gồm có 3 phần: phần 1 phân tích sâu về những sự kiện xảy
ra gần đây trong quan hệ Việt - Trung, phần 2 nói về thực trạng còn
nhiều bất cập trong nước và phần cuối cùng nêu 5 điểm kiến nghị với
lãnh đạo Đảng và Quốc hội.

Trong danh sách ký tên đính kèm bản kiến nghị, có nhiều tên tuổi như
ông Hồ Uy Liêm (Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội khoa học
Việt Nam (VUSTA)), Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ( nguyên Đại sứ VN
tại Trung Quốc), nhà nghiên cứu Trần Việt Phương, Trần Đức Nguyên
(nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng), GS Hoàng Tụy, GS
Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Trung, Phạm Chi Lan, Chu Hảo (nguyên Thứ trưởng
Bộ Khoa học và công nghệ), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Linh mục
Huỳnh Công Minh, ông Lê Hiếu Đằng, Gs Tương Lai, Luật sư Trần Quốc
Thuận, chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh, Thiền sư Lê Mạnh Thát, nhà
văn Nguyên Ngọc, Ts Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Châu Phan, Nguyễn
Đình An.

"Độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ đang bị uy hiếp"

Trước tình hình Biển Đông nóng lên, nhóm nhân sĩ cho rằng, "Độc lập,
tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị uy hiếp, xâm phạm
nghiêm trọng".

"Từ khát vọng trở thành siêu cường, với vai trò là "công xưởng thế
giới" và chủ nợ lớn nhất của thế giới, dưới chiêu bài "trỗi dậy hòa
bình", Trung Quốc đang ra sức phát huy quyền lực dưới mọi hình thức,
nhằm thâm nhập và lũng đoạn nhiều quốc gia trên khắp các châu
lục...Thời gian gần đây, Trung Quốc đã có những bước leo thang nghiêm
trọng trong việc thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông với nhiều hành
động bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền quốc
gia và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia giáp Biển Đông.
Trung Quốc tự ý vạch ra cái gọi là "đường chữ U 9 đoạn", thường được
gọi là "đường lưỡi bò", chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, nhiều lần
tuyên bố trước thế giới toàn bộ vùng "lưỡi bò" này thuộc chủ quyền
không thể tranh cãi của Trung Quốc và đã liên tục tiến hành nhiều hoạt
động bất hợp pháp trên Biển Đông để khẳng định yêu sách trái luật quốc
tế này.

Hiện nay Trung Quốc đang ráo riết tăng cường lực lượng hải quân, chuẩn
bị giàn khoan lớn, tiến hành nhiều hoạt động quân sự hoặc phi quân sự
ngày càng sâu vào vùng biển các quốc gia trong vùng này, gắn liền với
những hoạt động chia rẽ các nước ASEAN trong quan hệ với Trung Quốc.

Trên vùng Biển Đông thuộc lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, năm 1974 Trung Quốc đã tấn công chiếm nốt các đảo ở Hoàng Sa, năm
1988 đánh chiếm thêm 7 đảo và bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của ta;
từ đó đến nay thường xuyên tiến hành các hoạt động uy hiếp và xâm phạm
vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, như tự ý ra lệnh cấm đánh bắt
cá trên Biển Đông, xua đuổi, bắt giữ, cướp tài sản của các tàu đánh cá
trên vùng này, gây sức ép để ngăn chặn hoặc đòi hủy bỏ các hợp đồng mà
các tập đoàn kinh doanh dầu khí của nước ngoài đang hợp tác với Việt
Nam, liên tục cho các tàu hải giám đi tuần tra như đi trên biển riêng
của nước mình. Gần đây nhất, tàu Trung Quốc cắt cáp quang và thực hiện
nhiều hành động phá hoại khác đối với tàu Bình Minh 02 và tàu Viking
II của ta đang hoạt động trong vùng thuộc đặc quyền kinh tế của Việt
Nam; đó là những bước leo thang nghiêm trọng trong các chuỗi hoạt động
uy hiếp, lấn chiếm vùng biển của nước ta.

Vị trí địa lý tự nhiên, vị thế địa chính trị và địa kinh tế trong bối
cảnh quốc tế hiện nay khiến cho Việt Nam bị Trung Quốc coi là chướng
ngại vật trên con đường tiến ra biển phía Nam để vươn lên thành siêu
cường...", bản kiến nghị viết.

Từ phân tích trên, nhóm nhân sĩ cho rằng "xem xét cục diện quan hệ hai
nước, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng Trung Quốc đã đi được những bước
quan trọng trong việc thực hiện ý đồ chiến lược của họ".

Kiến nghị dẫn chứng: Nhập siêu của ta từ Trung Quốc mấy năm qua tăng
rất nhanh (năm 2010 gấp 2,8 lần năm 2006) và từ năm 2009 xấp xỉ bằng
nhập siêu của nước ta với toàn thế giới. Hiện nay, nước ta phải nhập
khẩu từ Trung Quốc khoảng 80-90% nguyên vật liệu cho công nghiệp gia
công của ta, một khối lượng khá lớn xăng dầu, điện, nguyên liệu và
thiết bị cho những ngành kinh tế khác; khoảng 1/5 kim ngạch nhập khẩu
từ Trung Quốc là hàng tiêu dùng, chưa kể một khối lượng tương đương
như thế vào nước ta theo đường nhập lậu. Đặc biệt nghiêm trọng là
trong những năm gần đây, 90% các công trình kinh tế quan trọng như các
nhà máy điện, luyện kim, hóa chất, khai thác bô-xít, khai thác
ti-tan... được xây dựng theo kiểu chìa khóa trao tay (EPC) rơi vào tay
các nhà thầu Trung Quốc với nhiều hệ quả khôn lường.

Trong khi đó Trung Quốc nhập khẩu từ nước ta chủ yếu dưới dạng vơ vét
nguyên liệu, nông sản và khoáng sản, với nhiều hệ quả tàn phá môi
trường. Ngoài ra còn nạn cho Trung Quốc thuê đất, thuê rừng ở vùng
giáp biên giới, nạn tiền giả từ Trung Quốc tung vào. Sự yếu kém của
nền kinh tế trong nước chính là mảnh đất màu mỡ cho sự xâm nhập, thậm
chí có mặt chi phối, lũng đoạn về kinh tế của Trung Quốc. Chưa nói tới
hệ quả khôn lường của việc Trung Quốc xây nhiều đập trên thượng nguồn
hai con sông lớn chảy qua nước ta.

Cũng không thể xem thường sự xâm nhập của Trung Quốc vào các nước xung
quanh ta. Nếu Trung Quốc thực hiện được mưu đồ độc chiếm Biển Đông,
Việt Nam coi như bị bịt đường đi ra thế giới bên ngoài.

Trong khi đó tình hình đất nước lại có nhiều khó khăn và mối nguy lớn...

Theo các nhân sĩ trên, do "vị trí địa lý nước ta không thể chuyển dịch
đi nơi khác, nên toàn bộ thực tế hiện nay buộc dân tộc ta phải tạo
được bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước:
Là nước láng giềng bên cạnh Trung Quốc đầy tham vọng đang trên đường
trở thành siêu cường, Việt Nam phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền quốc gia, trở thành một đối tác được Trung Quốc tôn trọng, tạo
ra một mối quan hệ song phương thật sự vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác
và phát triển.

Mặt trận gìn giữ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, biển đảo, vùng trời
của nước ta trong Biển Đông đang rất nóng do các bước leo thang lấn
chiếm ngày càng nghiêm trọng của Trung Quốc... Tuy nhiên, mặt trận
nguy hiểm nhất đối với nước ta mà Trung Quốc muốn dồn quyền lực và ảnh
hưởng để thực hiện, đó là: thâm nhập, lũng đoạn mọi mặt đời sống kinh
tế, chính trị, văn hóa của nước ta...

Sự xuất hiện một Trung Quốc đang cố trở thành siêu cường với nhiều mưu
đồ và hành động trái luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý, gây nhiều tác
động xáo trộn thế giới, tạo ra một cục diện mới đối với nước ta trong
quan hệ quốc tế: Hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, có lẽ ngoại trừ
Trung Quốc, đều mong muốn có một Việt Nam độc lập tự chủ, giàu mạnh,
phát triển, có khả năng góp phần xứng đáng vào gìn giữ hòa bình và ổn
định trong khu vực, thúc đẩy những mối quan hệ hữu nghị, hợp tác vì sự
bình yên và phồn vinh của tất các các nước hữu quan trong khu vực và
trên thế giới"

Các nhân sĩ này cho rằng: "cục diện thế giới mới này là cơ hội lớn, mở
ra cho đất nước ta khả năng chưa từng có trong công cuộc phát triển và
bảo vệ Tổ quốc, qua đó giành được cho nước ta vị thế quốc tế xứng đáng
trong thế giới văn minh ngày nay. Để vươn lên giành thời cơ, thoát
hiểm họa, cả dân tộc ta, từ người lãnh đạo, cầm quyền đến người dân
thường phải dấn thân cùng với cả nhân loại tiến bộ đấu tranh cho những
giá trị đang là nền tảng cho một thế giới tiến bộ, đó là hòa bình, tự
do dân chủ, quyền con người, bảo vệ môi trường

Kiến nghị 5 điểm

Từ những phân tích trên, các nhân sĩ "khẩn thiết kiến nghị với Quốc
hội và Bộ Chính trị"

1. Công bố trước toàn thể nhân dân ta và nhân dân toàn thế giới thực
trạng quan hệ Việt - Trung; nêu rõ những căn cứ phù hợp với luật pháp
quốc tế, có sức thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo
ở vùng Biển Đông để làm sáng tỏ chính nghĩa của nước ta; khẳng định
thiện chí trước sau như một của nước ta xây dựng, gìn giữ quan hệ hữu
nghị, hợp tác láng giềng tốt với Trung Quốc, nhưng quyết tâm bảo vệ
độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình ... Chúng
ta luôn phân biệt những mưu đồ và hành động phi đạo lý và trái luật
pháp quốc tế của một bộ phận giới lãnh đạo Trung quốc, khác với tình
cảm và thái độ thân thiện của đông đảo nhân dân Trung quốc đối với
nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất
cả các nước, đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước
Đông Nam Á và các nước lớn, cùng với các nước có liên quan giải quyết
hoà bình các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

2. Trình bày rõ với toàn dân thực trạng đất nước hiện nay, thức tỉnh
mọi người về những nguy cơ đang đe dọa vận mệnh của Tổ quốc, dấy lên
sự đồng lòng và quyết tâm của toàn dân đem hết sức mạnh vật chất, tinh
thần, trí tuệ để bảo vệ và phát triển đất nước. Cải cách sâu sắc, toàn
diện về giáo dục và kinh tế ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, là
kế sâu rễ bền gốc để nâng cao dân trí, dân tâm, dân sinh làm cơ sở cho
quá trình tự cường dân tộc và nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ và xây
dựng đất nước.

3. Tìm mọi cách thực hiện đầy đủ các quyền tự do, dân chủ của nhân dân
đã được Hiến pháp quy định, nhằm giải phóng và phát huy ý chí và năng
lực của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tận dụng
được cơ hội mới, đáp ứng được những đòi hỏi và thách thức mới của tình
hình khu vực và thế giới hiện nay.

4. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào, mọi người Việt Nam ở trong nước
và ở nước ngoài, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, dân tộc, địa vị
xã hội, hãy cùng nhau thực hiện hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc
với lòng yêu nước, tinh thần vị tha và khoan dung. Tất cả hãy cùng
nhau khép lại quá khứ, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, để từ nay
tất cả mọi người đều một lòng một dạ cùng nắm tay nhau đứng chung trên
một trận tuyến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau dốc
lòng đem hết trí tuệ, nghị lực sáng tạo và nhiệt tình yêu nước xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

5. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với tính cách là đảng cầm quyền duy
nhất và cũng là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình đất nước
hiện nay, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, giương cao ngọn cờ dân
tộc và dân chủ đẩy mạnh cuộc cải cách chính trị, giải phóng mọi tiềm
năng của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy lùi
mọi tệ nạn tham nhũng và tha hóa, đưa đất nước thoát ra khỏi tình
trạng yếu kém và lệ thuộc hiện nay, chuyển sang thời kỳ phát triển bền
vững, đưa dân tộc ta đồng hành với cả nhân loại tiến bộ vì hòa bình,
tự do dân chủ, quyền con người, bảo vệ môi trường.

Cà Mau: Một tiệm vàng mỗi tháng bán 1 tấn vàng?

Cập nhật lúc 14/07/2011 02:05:00 PM (GMT+7)

Theo sổ sách, chứng từ, doanh thu bán vàng trong bảy tháng của tiệm
vàng này lên đến gần 7.500 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng vẫn chưa
giải mã được sự bất thường này.

TIN BÀI KHÁC
Thực hư câu chuyện Ngày tận thế năm 2012
Keangnam "xuống nước" chấp nhận giảm phí
Lại một vụ dùng xẻng tấn công CSGT
Vũ Hoàng Điệp đã có đại gia mới?

DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm đặt cửa hàng kinh doanh tại khóm 4, thị
trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) với ngành nghề kinh doanh theo
đăng ký là mua bán, chế tác vàng, cầm đồ. Như các tiệm vàng khác,
trong nhiều năm nay, mỗi ngày người ta thấy cũng chỉ vài chục lượt
khách ra vào. Với cơ quan thuế, Hoàng Khiêm kê khai doanh số ấn định
là 714 triệu đồng/tháng, tức doanh thu mỗi ngày chưa đến 24 triệu
đồng.


Như các tiệm vàng khác, lượng khách đến mua bán, giao dịch ở tiệm vàng
Hoàng Khiêm cũng không nhiều.

Thế nhưng tháng 7-2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện doanh thu
ghi trên sổ sách, hóa đơn tài chính của Hoàng Khiêm lên đến hơn 35 tỉ
đồng, tương đương khoảng 1.000 lượng vàng/ngày. Theo sổ sách, chứng
từ, từ tháng 1 đến giữa tháng 8-2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán
vàng lên đến gần 7.500 tỉ đồng, so với giá vàng tại thời điểm bán thì
tương ứng với 200.000 lượng vàng (gần bảy tấn vàng) - một con số khó
tưởng tượng.

Làm việc với Chi cục Thuế, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ DNTN Hoàng
Khiêm, giải thích: Thực tế DNTN Hoàng Khiêm có bán hàng cho Công ty
Vàng bạc, đá quý Sài Gòn SJC, địa chỉ 115 Nguyễn Công Trứ, quận 1,
TP.HCM, doanh số đúng như thể hiện trên sổ sách, hóa đơn. Cụ thể, từ
năm 2009, Hoàng Khiêm có thuê nhà xưởng tại huyện Nhà Bè, TP.HCM để
gia công, chế tác vàng.

Tại đây, Hoàng Khiêm đã mua vàng, gia công, chế tác và bán lại cho
Công ty Vàng bạc, đá quý Sài Gòn SJC. Ông Khiêm lý giải: "Chúng tôi
gia công, chế tác và nhận tiền công 60.000 đồng/lượng vàng. Lẽ ra chỉ
ghi trên hóa đơn giá trị gia công nhưng do phía SJC yêu cầu ghi đúng
giá trị số vàng hai bên mua bán. Chúng tôi nghĩ mình đăng ký thuế theo
hình thức ấn định, nên dù có ghi doanh số bao nhiêu cũng không bị
ngành thuế thu thêm thuế nên chúng tôi đã ghi theo đề nghị của đối
tác". Tuy nhiên, Hoàng Khiêm không trình ra được các hợp đồng và chứng
từ thể hiện việc gia công như lý giải.

Tháng 10-2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi có văn bản đề nghị "UBND
huyện Đầm Dơi chỉ đạo công an kinh tế và quản lý thị trường vào cuộc
làm rõ nguồn hàng mua vào của Hoàng Khiêm. Nếu nguồn hàng không phải
là hàng lậu thì xem xét xử lý phạt hành chính vì vi phạm nguyên tắc
tài chính, luật thuế".

Ngày 27-6-2011, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau có kết luận ban đầu về
nội dung trên, trong đó đề nghị "Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phối hợp
với công an kinh tế huyện Đầm Dơi chuyển hồ sơ DNTN Hoàng Khiêm để
điều tra, khi có kết quả điều tra của công an, báo cáo đề xuất Cục
Thuế việc xử lý vi phạm".

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng Công an huyện Đầm
Dơi, cho biết cơ quan này chưa vào cuộc. Ông Hà nói: "Ngành thuế hoặc
thanh tra phải có kết luận ban đầu về dấu hiệu vi phạm pháp luật của
Hoàng Khiêm và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an làm rõ, chúng tôi
mới có cơ sở xem xét và tiến hành công việc của mình".

Ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, nói:
"Doanh thu của DNTN Hoàng Khiêm là không bình thường, phi thực tế.
Nhưng cơ quan thuế không đủ cơ sở để kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu
buôn lậu hay hợp thức hóa vàng buôn lậu như dư luận nêu".

Ngày 12-7-2011, trao đổi với PV, ông Trần Nam Việt, Phó ban Thường
trực Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này
đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc
làm rõ vụ việc.

Về phía Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, ông Tôn Mạnh Tiến -
Phó Chi cục trưởng nói: "Tôi chưa được báo cáo gì về vụ việc có dấu
hiệu buôn lậu, hợp thức hóa vàng lậu tại DNTN Hoàng Khiêm, Đầm Dơi".
Ông Tiến cho biết ông Mai Tâm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4
thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, người trực tiếp tham gia
đoàn liên ngành làm việc với Hoàng Khiêm ngày 27-9-2010, chưa từng báo
cáo gì về vụ Hoàng Khiêm. Ông Mai Tâm đã bị tai nạn giao thông mất
cách đây năm tháng.

(Theo Pháp luật TP HCM)