THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 November 2011

VIDEO Nội Dung cuộc gặp và nộp đơn: Yêu Cầu trả lại Tu Viện DCCT Hà Nội

Chiều 27/10/2011 - Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo Dân Gx Thái Hà đã lên đường ra Quận Đống Đa để nộp đơn yêu cầu trả lại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế mà nhà cầm quyền đang mượn làm Bện Viện Đống Đa.






Phần II : Phát Biểu của Anh JB Nguyễn Hữu Vinh giáo Dân Thái Hà



Phần III : Phát Biểu của Bà Nguyễn Thị Việt Giáo Dân Thái Hà



 Phần cuối Ngày ra nộp đơn tại UBND Quận Đống Đa


Nhà Nguyện DCCT HN xây dựng năm 1931 nhìn từ giữa sân Bệnh Viện Đống Đa bây giờ


 alt


Phía trong Nhà Nguyện (Hình ảnh chụp họ đã dùng Nhà Nguyện thành sàn nhảy …)
alt



alt















Hình ảnh Thánh Giá trên nóc Tu Viện DCCT Hà Nội (Bệnh Viện Đông Đa)


1+3=11 - Choáng váng vì học sinh "ngồi nhầm lớp"


(Dân Việt) - Học sinh tiểu học, thậm chí tốt nghiệp THCS mà không thể làm được phép tính cộng đơn giản, không đọc được trôi chảy... Đó là thực trạng ở điểm trường làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai.

1+3= 11
Gặp em Rơchâm Uốc học sinh lớp 7B, chúng tôi thật sự bất ngờ với học lực của một học sinh lớp 7 mà không thể đọc trôi chảy được một đoạn văn ngắn, không thể làm phép tính nhân, chia… Em Rơchâm Tham dù đã học lớp 5 và được xem là người có học nhất trong gia đình anh Siu Hơch và chị Rơchâm Phin thì không biết làm toán. Khi chúng tôi đưa bài toán 5x5=?, em trả lời: Bằng 10!
Cậu học trò Rơchâm Nghi tính cộng với đáp án gây choáng váng : 119+3.680=4.870!
Cũng theo Rơchâm Tham, lớp 5B của em có 13 bạn, thì 3 bạn nhận được giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ là bạn Thi, bạn Hương và bạn Rích. Là học sinh khá nhất lớp 5B, Rơchâm Rích chỉ biết đọc, biết viết, chưa biết làm toán, kể cả những phép toán đơn giản nhất. Với em Rơchâm Kảo, học sinh lớp 2B thì 1+3=11(!?).
"Khả năng" học tập của học sinh cấp tiểu học và THCS ở làng Díp càng làm chúng tôi bất ngờ hơn khi em Rochâm Nghi, một học sinh vừa tốt nghiệp THCS năm 2011 giải toán một cách hồn nhiên: 19 x 27 = 143; 115:5 = 25; 6 x 73 = 329 và "hoành tráng" hơn là phép tính cộng 119 + 3.680 = 4.870(!?).
Anh Rơchâm Toan - bố học sinh Rơchâm Kảo, chán nản: "Gia đình tôi cho con đi học mà nó chẳng biết gì cả. Làm toán cũng không biết, đọc cũng không được, vậy mà vẫn lên lớp đều đều. Hình như học sinh ở đây càng học lên lớp cao càng dốt hay sao ấy?".
Trong những buổi họp làng, bà con trong làng thường nói con cái cho đi học nhiều năm rồi nhưng không biết đọc, không biết viết thì học làm gì? Già làng Rơchâm Jươk cho biết: "Nói vậy nhưng rồi cả làng Díp ai cũng muốn con đi học. Mỗi lần họp làng, già cũng chỉ biết vận động bà con đưa con em đi học là chấp hành vận động của Nhà nước".
Khi học sinh lạ lẫm với tiếng phổ thông…
Theo thầy giáo Đặng Ngọc Sự - Chủ nhiệm lớp 5B, sức học của các em học sinh rất yếu, khả năng tiếp thu bài học chậm, ham chơi… Điểm trường có gần 100% học sinh là người đồng bào dân tộc J'rai, tập trung ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS. Trong số đó, phần lớn học sinh mầm non và tiểu học ở những năm đầu đều chưa biết tiếng phổ thông. Đây là một trở ngại lớn cho ngành giáo dục, gây khó khăn cho giáo viên khi truyền đạt kiến thức văn hóa cho học sinh.
Để hạn chế vấn đề này, nhiều năm qua, tập thể giáo viên Điểm trường làng Díp đã tăng cường phụ đạo, dạy hè, ra sức kèm cặp học sinh. Ông Nguyễn Tấn Huy - Phó Hiệu trưởng Điểm trường làng Díp bộc bạch: "Giáo viên chúng tôi sẵn sàng tổ chức phụ đạo cho các em học sinh yếu, kém sau khi phân nhóm nhưng vẫn không thể thực hiện được vì thiếu phòng học. Còn nếu tổ chức học phụ đạo ban đêm càng khó hơn bởi các em phải đi bộ từ 10-13km mới tới được lớp, đi đêm rất nguy hiểm".
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Huy - Phó Hiệu trưởng Điểm trường làng Díp cho biết: "Nhiều học sinh tới tuổi đi học không biết tiếng Việt nên khả năng tiếp thu bài rất yếu. Đây không phải lỗi của các em mà do vốn tiếng Việt quá ít. Bài giảng của giáo viên không thể được tiếp nhận như các vùng khác".
Làm việc với chúng tôi, ông Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng Giáo dục huyện Chư Păh thừa nhận tình trạng học sinh "ngồi nhầm lớp" vì lý do không biết tiếng Việt.
Hiện huyện đang thực hiện giải pháp tăng cường sử dụng các giáo viên bám bản, bám làng là người địa phương, họ vừa phụ trách công tác giảng dạy, lại vừa nhận trách nhiệm phiên dịch giữa tiếng Việt chuẩn sang tiếng địa phương để học sinh dễ hiểu hơn. Ưu điểm là thế nhưng nhiều giáo viên địa phương vẫn chưa đạt chuẩn khiến chất lượng dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao.
Vì vậy, ông Đặng Quang Vinh góp ý: Chương trình giáo dục vùng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số phải được xây dựng trên cơ sở song ngữ, tiếng Việt chuẩn và tiếng địa phương. Chỉ sau khi vốn tiếng Việt của học sinh dồi dào, có khả năng suy luận, diễn giải bằng tiếng Việt chuẩn thì lúc ấy mới có thể áp dụng chương trình chung như hiện nay.

Xác minh “nghi án” phi công Vietnam Airlines dùng bằng lái giả


(Dân trí) - Nhà chức trách hàng không Hàn Quốc vừa gửi văn bản tới Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xác minh làm rõ hành vi sử dụng bằng lái giả của một phi công Vietnam Airlines.
Ông Lại Xuân Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận thông tin trên với PV Dân trí chiều nay 3/11.
 
Một phi công đã từng lái máy bay Vietnam Airlines dùng bằng lái giả (Ảnh minh họa).
Theo ông Thanh, sự việc này đã được báo cáo lên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Phạm Qúy Tiêu.
Sự việc được cho là bắt nguồn từ một máy bay của Vietnam Airlines xuất phát từ TP.HCM đi Busan (Hàn Quốc) hồi cuối tháng 4 do phi công lái mang quốc tịch Hàn Quốc có những dấu hiệu bất thường khi không thể hạ cánh xuống đường băng sân bay.
Báo chí Hàn Quốc nói, phi công này bị phát hiện số giờ bay thực tế là 1 giờ, trong khi đó viên phi công này khai là đã được đào tạo bay 680 giờ.
Ông Lại Xuân Thanh cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra toàn bộ hồ sơ và xác minh sự việc theo yêu cầu của giới chức Hàn Quốc”.
“Luật Hàng không rất nghiêm ngặt, nếu xác định hành vi gian dối, làm giả giấy tờ là có thật thì ngoài xử phạt viên phi công lái máy bay của Vietnam Airlines của bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với doanh nghiệp khai thác, chúng tôi sẽ đối chiếu các văn bản quy phạm, Luật Hàng không để có hướng xử lý đúng tội, đúng việc” - ông Thanh khẳng định.
Được biết, chiều 2/11, Vietnam Airlines đã có văn bản báo cáo lên Cục Hàng không Việt Nam và phía Hàn Quốc. Hãng này cho biết đã chấm dứt hợp đồng lao động với viên phi công nói trên đã từ tháng 8/2011.
 
Tuy nhiên, một nguồn tin của Dân trí cho hay, phi công này sau khi bị phát hiện giả mạo giấy phép đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Quỳnh Anh

Học sinh vác gỗ đánh thầy giáo đến nhập viện


(Dân Việt) - Đến khoảng 9 giờ thầy Dương ra về thì Cường cởi trần, tay cầm cây gỗ dài xông vào đánh tới tấp vào lưng thầy. Sau đó, Cường gọi Nguyễn Đình Long (học sinh lớp 9D) cầm gậy đập xe thầy Dương rồi bỏ chạy...

Vào trung tuần tháng 10.2011, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang (Gia Lai) đã xảy ra vụ việc học sinh đánh thầy giáo đến mức phải đi bệnh viện. Nạn nhân là thầy Nguyễn Xuân Dương - giáo viên dạy vật lý kiêm Bí thư Đoàn trường.
Sáng hôm đó khi phát hiện Trương Ngọc Cường - học sinh lớp 8C mặc áo không gài nút, đi chân không, quần xắn cao, áo bỏ ngoài quần lang thang ngoài lớp học, thầy Dương đã gọi Cường đến nhắc nhở. Cường tỏ thái độ coi thường và nói: "Mày nhớ đấy!"...
Đến khoảng 9 giờ thầy Dương ra về thì Cường cởi trần, tay cầm cây gỗ dài xông vào đánh tới tấp vào lưng thầy. Sau đó, Cường gọi Nguyễn Đình Long (học sinh lớp 9D) cầm gậy đập xe thầy Dương rồi bỏ chạy... Không dừng lại ở đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, một thanh niên lạ mặt chặn cửa nhà và hung hãn nhào tới đánh liên tiếp vào thầy Dương gây tổn thương vùng lưng, tay, ngực và đầu.
Trước đó, tại Trường THPT Lương Thế Vinh, học sinh Lương Thái Chúc đã tấn công thầy Huỳnh Văn Trọng (giáo viên dạy ngoại ngữ) và thầy Thái Hữu Thi (giáo viên dạy thể dục) bằng dao rựa.
Trao đổi về vấn đề này, đại úy Lê Minh Cường, phụ trách mảng An ninh học đường huyện Kbang cho biết: "Đối với những trường hợp vi phạm, chúng tôi gọi lên nhắc nhở, xử phạt theo đúng pháp luật; trao đổi với gia đình, nhà trường kết hợp giáo dục để tránh tình trạng tái phạm"…
Tuy nhiên tới giờ cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý những học sinh hư hỏng. Cụ thể như vụ việc tại Trường THCS Lê Quý Đôn, đối tượng Lê Kim Trọng (kẻ lạ mặt tấn công thầy Dương tại nhà) đang lẩn trốn nên Công an huyện Kbang chưa có kết luận xử lý. Còn Long và Cường vẫn đi học bình thường...

Facebook bị cáo buộc theo dõi người dùng

(TNO) Cơ quan bảo vệ quyền riêng tư người dùng đặt tại Hamburg (Đức) vừa đưa ra cáo buộc mạng xã hội Facebook đang âm thầm theo dõi người dùng, ngay cả khi họ đã xóa tài khoản.
Theo Digital Trends, các chuyên gia bảo mật Đức cho rằng Facebook đã tiến hành cài đặt các cookie lên máy tính người dùng ngay khi họ vừa mở một tài khoản mới, và các cookie này có khả năng giám sát người dùng âm thầm.

Thậm chí, các cookie vẫn nằm tồn tại trên máy trong vòng 2 năm ngay cả khi người dùng đã xóa bỏ tài khoản Facebook.

Hiện tại, đại diện của Facebook nhấn mạnh rằng dữ liệu được lưu trong cookie chỉ được dùng để xác định chính xác người dùng là ai, và mục đích chính của nó là bảo vệ người dùng trước các vấn đề lừa đảo trực tuyến và thư rác.

Còn về thời gian lưu trữ cookie, Facebook cho biết rằng mặc dù cookie vẫn còn được lưu nhưng các thông tin liên quan đến người dùng sẽ bị xóa bỏ ngay khi họ xóa tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, trước những lời cáo buộc của các chuyên gia bảo mật Đức, không ít người đã tỏ ra quan ngại bởi Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay và nắm giữ rất nhiều thông tin cá nhân của người dùng.
Sẽ rất nguy hiểm nếu máy chủ của Facebook bị tin tặc tấn công thành công, khi đó những thông tin quan trọng của người dùng sẽ bị tin tặc kiểm soát.
Thành Luân

Nổ khí gas làm sập nhà 3 tầng

(TNO) Vụ việc diễn ra vào khoảng gần 6 giờ sáng nay 3.11, tại số nhà 25, ngõ 22 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hậu quả là ngôi nhà 3 tầng và có thêm 1 tum (dạng "chuồng cọp" được cơi nới để làm chỗ phơi quần áo, đặt cây cảnh...) này bị sập, 2 vợ chồng chủ nhà bị thương được đi cấp cứu, trong khi hai cháu bé là con chủ nhà còn bị vùi trong đống đổ nát.

Thông tin từ lãnh đạo Công an P.Bách Khoa cho biết, người chồng tên là Minh (SN 1968) và vợ tên là Ngân (SN 1974) đều là công chức nhà nước.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thông tin ban đầu từ chị Ngân, sáng sớm nghe mùi gas chị liền xuống bếp khóa bình gas lại thì bất ngờ phát nổ.

Hiện Sở Cảnh sát PCCC và Công an Q.Hai Bà Trưng, Công an P.Bách Khoa đang tìm kiếm hai cháu bé và làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

 

Căn nhà 3 tầng bị đổ sập hoàn toàn - Ảnh Hà An
Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, nhà số 25 là ngôi nhà 3 tầng (có thêm 1 tum), mỗi tầng rộng chừng 12mđã bị sập hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Sơn, một người hàng xóm kể lại: "Vào khoảng 6 giờ sáng, khi vừa thức dậy, tôi nghe một tiếng nổ rất to. Định thần nhìn sang thì thấy ngôi nhà của anh chị Minh - Ngân bị san phẳng, ngổn ngang đồ đạc".

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân sinh sống trong khu vực đã tích cực đưa 2 vợ chồng chủ nhà đi cấp cứu.

9 giờ 30 phút, Sở Cảnh sát PCCC và Công an Q.Hai Bà Trưng, Công an P.Bách Khoa vẫn đang khẩn trương dùng máy khoan, máy cắt… để khoan cắt những tấm bê tông trên tầng 2 cứu người bị nạn.

10 giờ 25 phút, theo PV Thanh Niên Online từ hiện trường cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận được chỗ của 2 cháu bé bị vùi ở tầng 2. Tuy nhiên đồ đạc bên trong đã cản trở rất nhiều trong việc đưa 2 cháu bé ra ngoài.

Trong lúc tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 giấy khai sinh (bản photo) tên Trần Ngọc Tâm, nữ, sinh ngày 7.10.1997 và một sổ hộ khẩu.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương để đưa người bị nạn còn kẹt lại bên trong ra ngoài - Ảnh Hà An
Khoảng 10 giờ 47 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 bé trai ra khỏi đống đổ nát. Bé trai này vẫn còn sống và ngay lập tức được đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Theo người dân ở các nhà bên cạnh thì bé trai này tên Trần Duy Anh, đang học lớp 1. Bé gái tên Trần Ngọc Tâm, học lớp 9, đang còn kẹt bên trong.

Theo thông tin mới nhất lúc 11 giờ 45 phút, bé trai Trần Duy Anh đã chết.

11 giờ 55 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được em Trần Ngọc Tâm ra ngoài.

14 giờ 20 phút, em Trần Ngọc Tâm cũng đã chết tại bệnh viện.


Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Hà An
Theo bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, 2 bệnh nhân trong vụ nổ khí gas gây sập nhà được đưa vào cấp cứu tên là Trần Nhật Minh và Nguyễn Thị Thu Ngân. Hai nạn nhân được người nhà đưa đến lúc hơn 6 giờ sáng trong tình trạng bỏng nặng.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, cả hai bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Ngân bị bỏng với mức độ thương tích 40%. Trong khi đó, chồng chị Ngân là anh Nhật Minh bị bỏng nhẹ hơn, mức độ thương tích là 20%.

Cũng theo bác sĩ Thống, hiện cả hai bệnh nhân đang được theo dõi sát sao, bởi với những trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể bị tổn thương đến bộ phận hô hấp.
 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Ngân được xác định bỏng độ I, thương tích 40% - Ảnh: Hà An

Bệnh nhân Trần Nhật Minh nhẹ hơn, ở mức 20% - Ảnh: Hà An
Hà An - Lê Quân

Căng thẳng tìm kiếm 2 cháu bé bị nạn

(TNO) Sau hơn 5 giờ vật lộn trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 cháu bé Trần Duy Anh (SN 2004) và Trần Ngọc Tâm (SN 1997) ra bên ngoài. Đáng tiếc cả 2 cháu sau đó đều không qua khỏi.
Gặp nạn trong vụ nổ khí gas làm sập ngôi nhà 3 tầng ở số 25, ngõ 22 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng nay 3.11, còn có ba mẹ của Duy Anh và Ngọc Tâm. Hiện hai vợ chồng anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1974) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Người qua đường hiếu kỳ tụ tập xem rất đông - Ảnh: Lê Quân

Người dân khu phố Tạ Quang Bửu, P.Bách khoa đứng ngồi không yên lo cho số phận hai cháu bé - Ảnh: Lê Quân

Phía bên trong khu vực hiện trường vụ nổ khí gas gây sập nhà bị phong tỏa - Ảnh: Lê Quân

Lực lượng cứu hộ liên tục chuyển thêm dụng cụ cứu hộ vào hiện trường - Ảnh: Lê Quân

Khẩn trương triển khai công tác cứu hộ từ lúc hơn 6 giờ sáng - Ảnh: Lê Quân

Đến 10 giờ 47 phút mới đưa được bé trai Trần Duy Anh (7 tuổi) ra ngoài đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Lê Quân

Việc tìm kiếm và đưa bé 
gái Trần Ngọc Tâm (14 tuổi) ra ngoài khó khăn hơn rất nhiều do cháu bị vùi sâu trong đống đổ nát. Khoảng 11 giờ 55 phút, lực lượng cứu hộ mới đưa được cháu ra ngoài và đưa đi cấp cứu - Ảnh: Lê Quân

Cả đơn vị cứu hộ mệt nhoài sau hơn 5 giờ đồng hồ nỗ lực hết mình - Ảnh: Lê Quân

Giấy khai sinh của cháu Trần Ngọc Tâm bị vùi trong đống đổ nát - Ảnh: Lê Quân

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và dân phòng liên tục phân luồng nhưng đường Tạ Quang Bửu vẫn ùn tắc - Ảnh: Lê Quân

Con ngõ 22 chật cứng người hồi hộp theo dõi quá trình tìm kiếm và đưa 2 cháu bé ra ngoài - Ảnh: Lê Quân
Lê Quân
(thực hiện)

6 giờ tìm kiếm thi thể 2 cháu bé bị vùi lấp


Lực lượng chức năng đã phải mất 6 giờ cho việc tìm kiếm thi thể 2 cháu nhỏ bị vùi lấp sau vụ nổ bình gas, làm sập ngôi nhà 2 tầng ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng 3/11.
Thi thể hai bé trong ngôi nhà sập được đưa ra ngoài

Ngôi nhà 2 tầng bị sập sáng 3/11 nằm cạnh sân để xe chung cư 8C Đại Cồ Việt.
Đồ đạc bị bắn vương vãi xung quanh đống đổ nát.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ tìm kiếm thi thể 2 cháu con chủ nhà còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Xe cứu thương sẵn sàng túc trực.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn đã mất 6 giờ mới hoàn thành do các khối bê tông, gạch vữa rất nặng đè lên thân thể 2 cháu.
Nhiều phật tử đứng trên trần nhà hàng xóm cầu nguyện cho 2 cháu bé.
Máy xúc công trường được huy động.
Lực lượng cứu hỏa đã phải dùng các loại kích, cưa sắt để phá dỡ lớp bê tông đè lên khu vực 2 cháu ngủ.
10h45, thi thể bé trai Trần Duy Anh được tìm thấy và đưa ra ngoài.
Hơn một giờ sau đó, chị của Duy Anh, em Trần Thị Ngọc Trâm mới được đưa ra do bị kẹt sâu ở bên trong.
Cô Hiệu trưởng trường Tô Hoàng, nơi Trâm đang theo học, đã khóc vật vã khi thấy xác học trò.
Rất đông người dân quan tâm đến việc tìm kiếm 2 cháu bao vây xung quanh.

Hoàng Hà

Dự án Trung tâm thương mại gây nứt nhà, nghiêng đường


03/11/2011 18:17:05

 - Những vết nứt chung quanh dự án Trung tâm thương mại thuộc khu chợ C, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày càng nghiêm trọng, những gia đình sống gần đó bị ảnh hưởng buộc phải phản ứng mạnh mẽ tới các cơ quan chức năng địa phương.

Theo phản ánh của một số hộ dân sống chung quanh dự án Trung tâm thương mại thuộc khu chợ C Đà Lạt, từ khi Công ty cổ phần Len Nguyễn đẩy mạnh tiến độ thi công dự án, nhưng vết nứt xuất hiện trong khu vực ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng trên đường Phan Bội Châu, vết nứt kéo dài khoảng 100 mét, có nơi lún sụt, khiến con đường bị nghiêng.

Mô tả ảnh.
Chung quanh dự án Trung tâm thương mại khu chợ C Đà Lạt xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt trong khu dân cư khiến người dân hết sức lo lắng

Hiện căn nhà số 45, Phan Bội Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền nhà nứt toác, vết nứt có chiều rộng 5cm, kéo dài chảy dọc theo vào khu bếp, nhà ăn làm bể  ống nước sinh hoạt. Nhiều vết nứt xé toạc nhưng mảng tường đe dọa đến tính mạng, sự an toàn của những người sống trong nhà và du khách, do đường Phan Bội Châu nằm ở khu trung tâm thành phố Đà Lạt, hàng ngày có nghìn người qua lại.

Ông Trương Xuân Thường, phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Lạt, cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND TP Đà Lạt đã giao cho Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt chỉ trì phối hợp với Ban Quản lý chợ Đà Lạt, UBND phường 1 cùng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, căn cứ các quy định hiện này để tham mưu, đề xuất UBND TP Đà Lạt giải quyết theo quy định.
 
Chiều 3/11, đại điện cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư của dự án Trung tâm thương mại thuộc khu C chợ Đà Lạt đã tiến hành khảo sát căn nhà 45 và khu phố Phan Bội Châu. Tuy nhiên, hướng giải quyết vẫn chưa được các bên đưa ra sau buổi làm việc này.

Khắc Lịch

Hải tặc lộng hành ở vùng biển phía nam


03/11/2011 12:08:15
 -Trong thời gian gần đây tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều hải tặc  trấn lột, lấy ngư cụ của ngư dân khiến họ không thể ra khơi đánh bắt hải sản.
TIN LIÊN QUAN


Theo các ngư dân, bọn cướp biển thường ra tay vào ban đêm, lúc ngư dân đang đánh cá cách bờ chừng vài ba chục hải lý. Chúng trang bị những chiếc vỏ lãi bằng composite có công suất lớn, tốc độ nhanh để ra tay mau lẹ. 

Gần cả chục thiên vỏ ốc của ông Khoẻ bị bọn cướp lấy đi hơn ba thiên.. Ảnh:
Gần cả chục thiên vỏ ốc của ông Khoẻ bị bọn cướp lấy đi hơn ba thiên. Ảnh: SGTT

Ngư dân Bảy Nguyễn, ngụ ấp 1, xã Khánh Hội cho biết trên báo SGTT: "Con nước tháng 10 vừa rồi, ghe câu mực của tui bị bọn cướp biển lấy đi tài sản trị giá hơn 20 triệu đồng. Đêm đó, tàu thả dây vỏ ốc bắt mực đi phía trước thì ngay ở phía sau, bọn cướp biển rọi đèn kéo dây lên cắt lấy vỏ ốc (loại dụng cụ để ngư dân nhử bắt mực trên biển – PV). Anh em ngư dân không dám chống cự vì bọn chúng quá đông với đủ thứ hung khí, sẵn sàng ra tay nếu gặp phải sự kháng cự".

 Ngư dân Trần Văn Khoẻ ở ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, là chủ tàu câu mực CM5036TS cho biết, bọn cướp biển vừa cướp lấy của ông hơn ba thiên ốc (tương đương hơn 3.000 vỏ ốc), trị giá hơn 60 triệu đồng. 

Cùng cảnh ngộ với nhiều ngư dân khác tại vùng cửa biển Khánh Hội, chỉ trong một đêm, tàu đánh bắt của ngư dân Út Quân đã bị hải tặc gom sạch hơn trăm cái lú dây. 

Neo bờ, cách ghe câu mực của ông Khoẻ khoảng 200m, là hai ghe đánh bắt mực của bà Lê Thị Hiền, ở xã Khánh Hội. "Hai ghe câu mực của tui xuất bến cùng ngày với ghe của anh Khoẻ. Đêm 16/10, anh em ngư dân thả dây ốc bắt mực xuống biển, tới sáng hôm sau thì gần bốn thiên ốc đã bị bọn cướp biển lấy trộm từ hồi nào, làm mất hơn 120 triệu đồng, nên giờ ghe mực của tui phải nằm bờ", bà Hiền nói.

Đại uý Đoàn Văn Thỉnh, đồn phó đồn biên phòng Khánh Hội (bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết: "Gần đây, đồn biên phòng Khánh Hội nhận được nhiều đơn tố giác của ngư dân tại cửa biển Khánh Hội về việc họ bị bọn cướp biển trấn lột, hoặc lấy cắp ngư cụ trị giá lên đến gần 2 tỉ đồng. Đồn biên phòng Khánh Hội đã chuyển đơn tố giác của bà con ngư dân về công an huyện U Minh để điều tra, xử lý. Ngoài ra, với chức năng của mình, bộ đội Biên phòng Khánh Hội cũng thường xuyên mở các đợt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm trấn áp loại tội phạm trên biển này".

Trước đó, bên lề hội nghị "Những người đứng đầu Cảnh sát biển châu Á lần thứ 7", Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam (HACGAM-7) cho biết trên Bee.net.vn tình hình an ninh biển ngày càng phức tạp. Hiện nay khó khăn lớn nhất Cảnh sát biển Việt Nam là vấn đề trang bị. Trang bị hiện nay chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Cảnh sát biển, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu, phức tạp.

Ngoài ra, ông cho biết thêm: "Theo quyết định của Chính phủ,  tới đây lực lượng Cảnh sát biển sẽ được triển khai đóng các tàu lớn hơn hoạt động dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp, nâng tầm hoạt động, đặc biệt tại các vùng biển xa, vùng biển giáp ranh, vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Từ đó, một mặt duy trì an ninh trật tự, đồng thời giúp các ngư dân yên tâm sản xuất, nếu có vấn đề gì thì Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ".

Bắc Lưu (Tổng hợp)

Phi công của VietNam Airline không thạo... cách hạ cánh !


03/11/2011 15:36:39

Tổ lái chiếc máy bay A320 của Vietnam Airlines (VNA), trong đó có một phi công ngoại, đã thao tác nhiều lần mới hạ cánh an toàn chuyến bay từ Việt Nam xuống sân bay Pusan (Hàn Quốc).

Nhà chức trách sân bay Pusan (Hàn Quốc) vừa khuyến cáo Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) về vấn đề năng lực của phi công và an toàn bay - Báo Người Lao Động cho hay.

Khuyến cáo này được đưa ra trên cơ sở mới đây sân bay này tiếp nhận một chuyến bay của VNA từ Việt Nam đến Pusan, tổ lái phải thao tác nhiều lần mới hạ cánh an toàn.

Tổ lái phải thao tác nhiều lần mới hạ cánh an toàn xuống sân bay Pusan - Ảnh minh họa

  
Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay A320, do tổ lái gồm một phi công người Việt và một phi công người Hàn Quốc điều khiển.
  
Theo thông tin ban đầu từ báo chí nước ngoài, phi công Hàn Quốc trên chuyến bay này không đủ điều kiện bay, khai báo gian dối về giờ bay.
 
Tìm hiểu ban đầu cho thấy trước khi lái thuê cho VNA, phi công Hàn Quốc này đã được cấp bằng lái ở Indonesia, và đạt tiêu chuẩn trong cuộc thi năng định tại Việt Nam, được nhà chức trách hàng không Việt Nam xác nhận đủ năng lực điều khiển máy bay A320.

VNA hiện phải thuê nhiều phi công ngoại mới đáp ứng được nhu cầu phát triển vì phi công người Việt mới đảm nhận được khoảng 75% các chuyến bay của hãng.

Trung bình mỗi năm, hãng phải thuê khoảng 150 phi công ngoại, mức lương trả cho phi công ngoại gấp khoảng 10 lần so với lương trả cho phi công người Việt.
 
Cục Hàng không Việt Nam đang yêu cầu VNA báo cáo rõ vụ việc và biện pháp khắc phục, xử lý.

(Theo NLD)

Nhà sập do xây tường quá yếu


Ngoài nguyên nhân trực tiếp là rò rỉ khí gas gây nổ, những người tham gia cứu hộ cũng như người dân ở phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng ngôi nhà 2 tầng bị sập chiều 3/11 do tường quá yếu.
> Sập nhà vì nổ khí gas, 2 cháu nhỏ chết thảm/ 'Khó có thể tiếp cận hai cháu bé bị vùi lấp sớm hơn'

Ông Nguyễn Đức Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Bách Khoa cho biết, gia đình vợ chồng anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân mua lại căn nhà và chuyển về phường sinh sống được 12 năm. Nhà rộng chừng 12 m2, khi mua chỉ có tầng một, trên là cái tum.
"Tầng một khá kiên cố, có cột xi măng chống đỡ. 4 năm trước, để tăng diện tích sử dụng cho gia đình gồm 4 người, anh Minh xây thêm tầng hai và một tum, nhưng chỉ là tường con kiến, không đổ cột trụ nên không chắc chắn", ông Thảo nói.
nha mong
Bức tường tầng hai chỉ 10 cm, không được đổ trụ bê tông. Ảnh: Lê Hiếu.
Trực tiếp tham gia tìm kiếm 2 cháu bé con chủ nhà bị vùi trong đống đổ nát, trung úy Lê Văn Thinh, Đội phó Cứu nạn cứu hộ, Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm nhận định, do bình gas ở tầng một phát nổ khiến ngôi nhà bị chấn động mạnh.
"Nhà chưa đầy 15 m2 chỉ có tầng một là kiên cố, tầng trên là tường 10 cm, xây dựa vào tường nhà hàng xóm nên gặp chấn động mạnh, cộng thêm sức nặng của tum khiến nó đổ sập. Hai cháu bé tử vong ngoài nguyên nhân bị các khối bê tông đè lên người còn do tình trạng thiếu dưỡng khí", anh Thinh nói.
Với kinh niệm nhiều năm làm công tác cứu hộ, cứu nạn, trung úy Thinh bày tỏ lo ngại với các công trình nhà ở nằm sâu trong các ngõ nhỏ của Hà Nội hiện nay vì việc cứu hộ sẽ rất khó khăn khi xảy ra sự cố cháy nổ, sập. Trong khi đó, tình trạng cơi nới, xây dựng không đảm bảo an toàn không được kiểm soát chặt.
Đến 17h chiều 3/11, công tác tháo dỡ những mảng bê tông, gạch vụn của ngôi nhà vẫn đang được tiến hành. Lực lượng chức năng đang tìm tài sản, giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân. Ngoài 2 cháu bé bị chết và vợ chồng chủ nhà bị thương, vụ đổ sập đã gây nhiều thiệt hại. Tầng tum của ngôi nhà đổ xuống đè sập một phần ngôi nhà cấp 4 bên cạnh. Những căn hộ liền hề bị vỡ cửa kính.
Theo thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, sức khỏe anh Trần Nhật Minh đã khá hơn dù bị bỏng 20% diện tích cơ thể. Thấy người qua lại hỏi thăm, anh cứ níu áo hỏi tình trạng của hai con. Vợ anh, chị Trần Thị Thu Ngân do bị bỏng tới 40% nên lúc tỉnh, lúc mê. Khi tỉnh chị lại gào khóc gọi tên con.
Anh Minh đang làm trong một công ty nước ngoài chuyên về dược. Chị Ngân làm giáo viên cho một trường khuyết tật ở Thanh Xuân.
Lê Hiếu - Nguyễn Hưng

"Phá rừng phòng hộ để lấy than”: Công ty Than Uông Bí cũng vi phạm


(Dân Việt) - Không chỉ “thổ phỉ” băm nát rừng phòng hộ Yên Lập, xã Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh để khai thác than trái phép, mà Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) cũng có hành vi vi phạm tương tự...

Tiền trảm hậu tấu
Theo điều tra của NTNN, gần vị trí “thổ phỉ” than khai thác trái phép, Công ty Than Uông Bí đang cho 2 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Than Hoành Bồ và Công ty Than Đồng Vông khai thác than với diện tích gần 20.000m2 thuộc khoảnh 1,2,3,4 trong tiểu khu 62, rừng phòng hộ Yên Lập.
Rừng phòng hộ Yên Lập đang... hấp hối vì bị tàn phá.
Điều đáng nói là diện tích đang khai thác này, Công ty Than Uông Bí mới có tờ trình xin chuyển đổi rừng phòng hộ sang khai thác than hầm lò nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Theo Công văn số 2993/TUB-ĐT của Công ty Than Uông Bí gửi UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 7.10.2011 thì ngày 13.3.2009, Công ty Than Uông Bí đã có tờ trình số 556/TTr-ĐT về việc xin thoả thuận địa điểm các công trình khai thác phục vụ Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất khai trường Bắc Đồng Vông (Tân Dân) công suất 500.000 tấn/năm.
Do toàn bộ vị trí xin thoả thuận nằm trong khu rừng phòng hộ nên UBND tỉnh Quảng Ninh chưa giải quyết và yêu cầu chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác.
Tiếp đó, ngày 23.7.2009 và 24.12, Công ty Than Uông Bí tiếp tục có hai tờ trình với nội dung tương tự. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có một văn bản nào đồng ý cho Công ty Than Uông Bí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khai thác than hầm lò.
Tại Công văn số 2993/TUB-ĐT, Công ty Than Uông Bí cũng thừa nhận trong quá trình khai thác than, Xí nghiệp Than Hoành Bồ vẫn chưa có thủ tục xin, thuê đất.
“Lá phổi xanh” đang... hấp hối
Việc Công ty Than Uông Bí tự ý khai thác than trong khu vực rừng phòng hộ đã vô hình trung để “thổ phỉ” a dua đưa các phương tiện hiện đại vào đào than, tác động tiêu cực đến môi trường sống của hàng triệu người dân.
Trao đổi với PV NTNN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu bày tỏ quan điểm: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang khai thác than hầm lò của Công ty Than Uông Bí đã có tờ trình từ nhiều năm nay, có thể nói đó là mục đích tốt đẹp của doanh nghiệp cũng như tỉnh trong việc tận dụng nguồn lợi của rừng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vì rừng phòng hộ là “lá phổi xanh” của môi trường sống nên tỉnh còn đang cân nhắc.
Với hành vi đào bới, san ủi, nổ mìn, chặt phá cây rừng... căn cứ vào điểm c, khoản 4, điều 17, Nghị định số 99/2009 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 213/QĐ-UBND, xử phạt Công ty Than Uông Bí 50 triệu đồng.
Cũng theo ông Hậu, lý do tỉnh chưa đồng ý với phương án trên của Công ty Than Uông Bí có nhiều lẽ: Cho phép khai thác than trong rừng phòng hộ thì ắt các đối tượng xấu sẽ lợi dụng vào khai thác than trái phép.
Lợi ích của việc khai thác than là một nhóm nhỏ nhưng nếu quản lý không tốt để rừng phòng hộ bị phá thì nguồn thuỷ sinh của hồ Yên Lập sẽ gặp khó khăn, lâm vào tình trạng khô hạn.
Theo điều tra của NTNN, liên quan đến việc “tiền trảm hậu tấu”, tàn phá rừng phòng hộ Yên Lập của Công ty Than Uông Bí và một số đơn vị liên quan, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ để có biện pháp xử lý.

Vợ chủ động mại dâm là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân


Dân Việt - Bình "con"- chủ hai khách sạn tàng trữ ma túy, tổ chức mại dâm bị cảnh sát triệt phá ngày 20.10, có vợ là bà Văn Thị Xuân (50 tuổi), cán bộ phòng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang.

Sáng 22.10, ông Lê Thanh Quang – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, cho biết, trong kết luận cuộc họp giao ban thường vụ tỉnh ủy ngày 21.10, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả việc triệt phá ổ mại dâm, ma túy tại các khách sạn và cơ sở của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thiên Bình.
Đồng thời, ông Lê Thanh Quang cũng đã yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm bà Văn Thị Xuân, vợ của Nguyễn Thanh Bình (Bình “con”), 39 tuổi - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thiên Bình và cả những người liên quan.
“Để nhân viên dưới quyền của mình làm như vậy là không thể chấp nhận được” – ông Lê Thanh Quang nói.
Bà Văn Thị Xuân (thứ 2, từ trái qua) chứng kiến việc khám xét, kiểm tra tại khách sạn Thiên Bình 2. Ảnh: Mai Khuê
Trước đó, từ 14h đến 22h ngày 20.10, hơn 100 cán bộ và chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa đã bao vây, phong tỏa, kiểm tra và khám xét đồng loạt 4 cơ sở của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Bình do Bình “con” làm chủ. Trong 4 cơ sở hoạt động như những ổ chứa mại dâm này, có 2 khách sạn là Thiên Bình, Thiên Bình 2 và 2 địa điểm “nuôi giữ” các nữ tiếp viên.
Công an đã phát hiện gần 20gr ma túy tổng hợp cùng một số dược liệu khác, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, một súng hơi cay, nhiều dao, mã tấu... Lực lượng công an còn phát hiện và lập biên bản các hành vi mua bán dâm, chủ chứa, dẫn dắt mại dâm, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại động mại dâm nổi tiếng nhiều em út và các dịch vụ tươi mát ở TP. Nha Trang..
Ngay trong đêm 20.10, vào lúc 24h, công an đã có lệnh bắt giữ Bình “con”, và Nguyễn Thị Hoàng Anh (16 tuổi, trú P.7, Q.8, TP.HCM), người vừa bay ra Nha Trang đêm 19.10, mang theo ma túy.
Bình "con" là đối tượng từng bị kết án 2 năm tù (hưởng án treo) trong vụ án có liên quan đến các băng nhóm xã hội đen do các đối tượng Tin “Pales”, Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”, Ánh “Phú” cầm đầu.

Quảng Trị: Cán bộ ngân hàng bị tố lừa lấy gần 4,5 tỷ đồng


(Dân Việt) - Bà Lê Thị Luyến (ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá) vừa gửi đơn tới cơ quan công an tố cáo ông Dương Viết Sơn - cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Quảng Trị tại Lao Bảo - đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà gần 4,5 tỷ đồng.

Theo đơn, lợi dụng sự quen biết, từ ngày 25.5.2011 - 29.8.2011, ông Sơn đã 6 lần mượn tiền của bà với tổng số tiền như trên. Bà Luyến cho ông Sơn mượn tiền, đồng thời chuyển giúp số tiền này vào tài khoản của ông tại một số ngân hàng trên địa bàn huyện và tỉnh.
Sau đó do không liên lạc được với ông Sơn nên bà Luyến đến phòng giao dịch của Ngân hàng Công Thương tại Lao Bảo để hỏi thì được biết ông Sơn đã không đến cơ quan làm việc từ ngày 5.9.2011 và đã bị lãnh đạo đơn vị cho thôi việc.
Ngày 22.9 và ngày 18.10.2011, bà Luyến tìm đến nhà ông Sơn (tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) và được bố mẹ ông Sơn cho biết không có tin tức gì về ông.

Hòn Đất: Hết chủ tịch "du hý" đến mất con dấu


Vụ việc gây xôn xao địa phương trong bối cảnh Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất mới về sau chuyến du lịch nước ngoài giữa lúc lụt lớn bị dư luận phê phán.


Sáng 31.10, Văn phòng UBND huyện Hòn Đất (Kiên Giang) náo động vì con dấu của UBND huyện đã bị mất cắp.
Dấu tên chức danh Chủ tịch Trần Đức Mậu, Phó Chủ tịch Giang Quang, Chánh văn phòng Trần Văn Thạo cũng mất. Những con dấu này, cuối tuần trước còn, trong khi cửa phòng cũng như cửa tủ cất giữ con dấu không có dấu vết cạy phá.
Lực lượng công an, kiểm sát của huyện, tỉnh đã vào cuộc điều tra truy tìm; các cán bộ và nhân viên văn phòng được yêu cầu viết tường trình; tuy nhiên đến cuối ngày vẫn chưa ra manh mối.
Theo Tiền phong

Nổ lớn, sập nhà kinh hoàng tại Hà Nội


Rạng sáng nay, sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ ngôi nhà hai tầng trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Hà Nội bị đổ sập.





Vụ sập nhà xảy ra khoảng 5h15 sáng nay (3.11), tại một nhà dân trong ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Người dân cứu được 2 vợ chồng bị nạn là anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và Nguyễn Thị Nhân (SN 1974), bị mắc kẹt dưới tầng 1, là khu vực để bếp nấu ăn, nơi đặt bình gas. Hai cháu nhỏ, con vợ chồng anh Minh là: Trần Ngọc Tâm (SN 1999) và Trần Duy Anh (SN 2005), đang ngủ trên tầng 2 bị trần ngôi nhà này đổ sập, đè bẹp dưới nền.
Công tác cứu hộ đang được tức cực triển khai. Đến 8h30 sáng nay, 2 cháu bé vẫn chưa được giải cứu.
Xe cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC không thể tiếp cận hiện trường, do lối vào ngôi nhà xảy ra sự cố phải đi qua một hầm để xe chung cư cao tầng. Khu hầm này thấp, nhỏ xe không thể tiếp cận.
Hình ảnh về công tác cứu nạn cứu hộ vụ sập nhà:
Công tác cứu hộ được tích cực triển khai
Đệm hơi được huy động để kích tấm bê tông, tạo khe hở cứu 2 cháu bé
Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng kìm cắt bê tông
Ngôi nhà 2 tầng có kết cấu tường gạch, rộng khoảng 15m2
Xe cứu nạn không thể tiếp cận hiện trường, do phải đi qua hầm để thấp, nhỏ của chung cư