THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 December 2011

Sau cái bắt tay ôm hôn hôm nay tai họa ngày mai

                   Trong chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc đã viện trợ cho CSVN rất nhiều tiền bạc vũ khí và nhân lực cái giá là hải đảo - vùng biển vịnh bắc bộ - biên giới phía bắc .Khoáng sản thô mà đặc biệt là than đá ,Bô Xít mới đây trên cao nguyên trung phần rồi cho thuê rừng đầu nguồn 6 tỉnh giáp biên giới Việt-Trung. Tất cả đều diễn ra sau những cái ôm hôn ,bắt tay với những hệ lụy vô cùng to lớn cho dân tộc . Năm 1958 để có vũ khí đạn dược xâm lược miền Nam Việt Nam Cộng Hòa ,Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam lúc đó thuộc quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa . Vậy là cộng sản đã bán tài sản của người khác trong những cái bắt tay ôm hôn thắm thiết giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông ,đó là sự thật lịch sử . Tất cả những thỏa thuận giữa lãnh đạo cộng sản hai nước Việt-Trung luôn ở trong bóng tối mà đến cả chục năm sau mới được phơi bày bởi một động cơ chính trị nào đó của mỗi nước , hiệp định vịnh bắc bộ năm 1999 và phân định biên giới phía bắc 2000. Lãnh đạo CSVN tiếp tục khiếp nhược sang nhượng hàng chục nghìn km vuông mặt biển ,đất liền cũng qua những cái bắt tay .Nguy hiểm hơn là người Trung Cộng vào Việt Nam không cần visa theo diện du lịch, lao động tự do không có một cơ chế nào để quản lí kiểm tra . Họ coi trọng mối quan hệ giữa Đảng Cộng Sản hai nước Việt - Trung hơn mọi vấn đề về an ninh quốc gia quyền lợi lãnh thổ của đất nước ,lịch sử của dân tộc . Đưa người Trung Cộng vào cao nguyên trung phần hàng  chục nghìn người với danh nghĩa là khai thác Bô Xít, nhưng thật khó thuyết phục đối với nhân dân quốc nội bởi lẽ đơn giản có ai đưa dao nhọn cho kẻ thù và chỉ tử huyệt của mình để kẻ thù đâm không ...?! Cựu TBT CSVN Nông Đức Mạnh lúc còn tại vị khi sang Trung Cộng triều cống đã âm thầm ký kết cho Trung cộng vào khai thác Bô xít tại cao nguyên Việt Nam, đây là một quyết định mang tội với tổ tiên cha ông và muôn đời con cháu Quốc dân có quyền nghi ngờ và đặt ra nghi vấn khi ráp nối các sự kiện lại với nhau chúng ta có quyền hỏi người Cộng sản rằng : Có hay không một kế hoạch vô hiệu hoá các khả năng phòng ngự , phản kháng của nhân dân Việt Nam trước một cuộc xâm lược từ phương bắc được tiếp tay bởi nhà cầm quyền cộng sản ?!  Đầu tiên vô hiệu hóa bức tường phòng ngự tự nhiên của núi rừng 6 tỉnh biên giới phía bắc bằng cách cho người Tàu thuê rừng trong 50 năm, sau đó ai kiểm tra họ làm gì trong 50 năm trên phần đất được cho thuê. Tiếp theo đưa người cấp sư đoàn có thể hơn vào cao nguyên trung phần khai thác Bô xit ,sau cùng là mở toang cửa khẩu để người Trung Cộng ào ạt vào Việt Nam không có cơ chế kiểm soát rõ ràng lập ra các khu người tàu.Tổ chức nào của nhà cầm quyền Cộng sản thống kê con số người Trung Cộng lao động hay du lịch tại Việt Nam và những người này có thực sự là lao động hoặc du lịch  không ?! chúng ta không có quyền thờ ơ với tương lai giống nòi ,tương lai dân tộc , nhân dân  có quyền đặt mọi nghi vấn về những nguy cơ đe dọa đến Quốc gia khi sự tin tưởng của họ với chính quyền không còn .Người dân Việt Nam luôn nhìn những cái bắt tay của lãnh đạo cộng sản hai nước Việt-Trung bằng con mắt nghi ngờ không biết lãnh thổ quốc gia có tiếp tục bị thu hẹp sau cái bắt tay đó?!. Vài năm trở lại đây trong những chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cộng sản Hoa lục nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường đưa ra lá quốc kỳ Trung cộng với năm ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn, khiến người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng như trong quốc nội bàng hoàng lo lắng cho vận mệnh quốc gia dân tộc. Câu hỏi lớn được đặt ra là : ngôi sao thứ năm trên quốc kỳ Trung Cộng có phải muốn ám chỉ dân tộc Việt Nam.                                                                                                                                     Trong dòng lịch sử chúng ta đã có cả mấy nghìn năm chống giặc xâm lược phương bắc, chưa bao giờ có thời đại nào sự hèn hạ khiếp nhược và bán nước của chính quyền trung ương được phơi bày cho toàn dân chiêm ngưỡng như từ khi có tà thuyết cộng sản mà Hồ Chí Minh mang về áp dụng trên dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam ...