THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 January 2012

Tết cuối cùng ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa


19/01/2012 12:14:07

 - Cuối năm, dòng người kéo về nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân - TP.HCM) để viếng người thân đã khuất ngày càng đông. Đây được xem là cái Tết cuối cùng của những ngôi mộ được chôn cất tại nơi đây.

Theo đó dự kiến công tác triển khai đền bù, di dời sẽ được thực hiện vào đầu năm 2012 và hoàn tất vào giữa năm 2013. Ước có khoảng 74.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa và theo kế hoạch đến năm 2015 phải hoàn tất việc di dời tất cả. 

Trong giai đoạn đầu sẽ di dời khoảng 18.000 ngôi mộ và lò thiêu để thu hồi 12ha đất (10ha đất để TPHCM đấu giá xây dựng trung tâm thương mại, 2ha xây dựng tháp lưu tro cốt).

Số mộ còn lại sẽ di dời tiếp sau đó để lấy mặt bằng làm công viên, trồng cây xanh. Tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa còn có khoảng 30 nhà dân, tất cả những căn nhà này cũng phải di dời.

Anh Nguyễn Văn Tín, quận Tân Bình có người thân chôn tại khu đất kế bên lò hỏa thiêu tâm sự: "Nghĩa trang có từ lâu, bố mẹ tôi đều được chôn ở đây, sắp tới phải di dời chưa biết làm sao. Chỉ mong các cấp chính quyền tạo điều kiện để người dân lao động như tôi thuận lợi khi di dời mộ phần đến nơi mới".

Cùng tâm trạng như anh Tín, đa số người dân có mộ phần tại Nghĩa trang, trong những ngày cuối năm, khi đến viếng mộ đều mang tâm trạng vừa ưu tư, vừa lo lắng. Không biết khi di dời nghĩa trang, họ sẽ phải di dời mộ phần người thân đi về đâu. 

Một số hình ảnh tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa dịp cuối năm: 

Cả nhà cùng đến viếng người thân đã khuất vào ngày 25 tháng Chạp
Đốt vàng mã cho người thân
Dù biết sẽ phải di dời nhưng các gia đình vẫn đến lau chùi, quét dọn để cho người thân đã khuất đón Tết
Chỉnh sửa lại cho mộ phần được tinh tươm
Nhổ từng lúm cỏ để cho mộ phần được sạch đẹp
Càng trưa dòng người từ khắp nơi trong thành phố đổ về nghĩa trang Bình Hưng Hòa ngày càng đông, đây cũng có thể là lần cuối cùng họ về đây thăm mộ người thân
Ai cũng mang nặng ưu tư không biết khi di dời các mộ phần sẽ được chuyển về đâu
Dù có chuyển đi đâu người thân cũng luôn ở bên cạnh các mộ phần để chăm sóc
Không chỉ người trẻ tuổi, các cụ già cũng đến thăm người thân đã khuất
Tất cả chỉ mong vong hồn người thân được yên ổn nơi chín suối
Một số ngôi mộ đã được người thân di dời trước
Dù có việc gì xảy ra nhưng những hình ảnh đến viếng mộ ngày cuối năm tại Bình Hưng Hòa vẫn đọng mãi trong lòng người dân TPHCM

Hoài Lương