THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 January 2012

Tết không về với xóm gốm ven sông


22/01/2012 10:02:09

 - Trong khi mọi người nô nức đi sắm đồ chuẩn bị cho một cái tết nữa đang về thì đối với những người dân xóm gốm ven sông Hồng, Tết dường như là một khái niệm còn xa xỉ. 

Gần 20 năm nay, từ khi những người đầu tiên neo thuyền ở bến sông này để buôn bán sản phẩm gốm của làng Bát Tràng, ngày thường còn đỡ chứ càng dịp lễ tết họ càng bận rộn hơn. 

Vì chỉ vào những ngày đó mới có nhiều người lên đây mua đôi chậu cảnh, vài chiếc ang hay những bình gốm về trang trí nhà cửa. 

Những năm trước đây, người dân xóm gốm thường bán đến ngày 28 tết thì nghỉ để về quê ăn tết. Nhưng khoảng 3,4 năm trở lại đây nhu cầu sử dụng đồ gốm tăng cao, hàng hóa cũng nhiều hơn người dân trong xóm không còn thói quen về quê sớm nữa mà ở lại bán hàng tới tận ngày 30, rồi sau đó thay phiên nhau ở lại trông nom hàng hóa suốt mấy ngày tết.  

Chợ gốm Tứ Liên nằm sát ven sông Hồng 
Chợ gốm Tứ Liên nằm sát ven sông Hồng 
Nhà ở cũng là cửa hàng trưng bày sản phẩm
Những ngày giáp Tết chợ rất đông, có cả khách đến mua và lái buôn
Không chỉ bán tại chợ, nhiều người còn chở những xe gốm với số lượng lớn đi bán xa
Sửa sang lại đồ gốm
Đây không còn là chỗ kinh doanh mà là nơi ở của nhiều hộ gia đình
Thậm chí có đến tận 3 thế hệ ở đây
Thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho tết
Nhiều gia đình đã lâu năm chưa được về quê ăn Tết nên năm nay quyết định gửi lại cửa hàng để cả nhà về quê
Năm nay đến phiên chú Tiến về quê ăn Tết
Bữa tất niên sớm của gia đình em Nam
Anh Thịnh là 1 trong số ít người còn sống và đón tết dưới thuyền
Những cành đào nhỏ mang không khí tết cho những người ở lai
Sửa mâm ngũ quả cúng thần linh, mong 1 năm mới thuận buồm xuôi gió

 Thu Hiền - Trung Kiên