THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 January 2012

Xã hội chủ nghĩa và sự phản kháng tự nhiên

Trong những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 hàng loạt các nước cộng sản đông âu và Liên Xô sụp đổ, chủ thuyết cộng sản đã  bị nhân dân tại đây vứt vào thùng rác của lịch sử. Hiện nay tại Việt Nam vẫn trong cơn u mê tăm tối của gọng kìm cộng sản , trong các cuộc họp hội nghị trung ương đảng khi kết thúc mỗi bài phát biểu của các ông TBT ĐCSVN luôn kiên định đường lối cộng sản "tiến nhanh , tiến mạnh,tiến vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa"  Vậy là cộng sản quyết tâm đưa cả dân tộc Việt Nam vào ...thùng rác lịch sử?!       xin tặng người cộng sản Việt Nam mấy câu thơ của Tú Xương :                                                                                                                                                                         Bắt chước ai, ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trên đời
Vua, quan, sĩ, thứ người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người
                                                                                                      Chẳng phải chờ đến quyết tâm của cộng sản thì đất nước Việt Nam bây giờ đã là một thùng rác khổng lồ của hàng hóa Trung cộng, đúng theo nghĩa đen . Cộng Sản độc quyền về mọi thứ ,họ dùng bạo lực ,khủng bố và nhà tù để duy trì sự độc quyền của mình .      Tất cả những người còn tinh thần yêu nước, lên tiếng cho tự do bảo vệ lãnh thổ quốc gia đều bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam. Với những phiên tòa đáng khinh bỉ bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ ,gần đây có hiện tượng "tức nước vỡ bờ" như: Trộm cắp ,đánh bom viếng thăm nhà quan chức ,chống người thi hành công vụ qua những vụ cưỡng chiếm đất đai của nhân dân,tôn giáo . Người dân Việt Nam chịu biết bao nhiêu nỗi thống khổ từ khi cộng sản có mặt trên đất nước này hơn 70 năm qua, đến lúc dù lẻ tẻ nhưng nhân dân đã chống lại những bất công của chế độ cộng sản . Trí thức phản kháng kiểu trí thức ,dân đen phản kháng kiểu dân đen.Từ tiến sĩ luật gia Cù huy hà Vũ(Hà Nội) đến gia đình ông nông dân Đoàn văn Vươn (tiên lãng-Hải Phòng)văn nghệ sĩ phản kháng kiểu văn nghệ sĩ (nhạc sĩ Việt Khang-Tiền Giang)...v..v. Còn rất nhiều nhưng trong phạm vi một bài viết không thể đề cập hết được,tôi chỉ muốn nói rõ nguồn cơn của sự phản kháng của nhân dân Việt Nam .Cộng sản tạo ra một xã hội suy đồi về đạo đức giá trị nhân ,lễ,nghĩa,trí,tín không được coi trọng. Quan chức tham lam cướp đất của dân ,bần cùng hóa người nông dân thành phần chủ yếu của kinh tế đất nước. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, các cơ quan hành pháp không có tinh thần thượng tôn pháp luật chức năng trồng chéo ."Thượng bất chính hạ tắc loạn" câu nói trên thật không có gì sai với chính quyền cộng sản Việt Nam trong năm 2012 này sự phản kháng lại những bất công trong xã hội của người dân thấp cổ bé họng ,sẽ lên đến mức đe dọa trực tiếp đến chính sách cai trị của cộng sản . những kẻ nhận đòn thù của nhân dân đầu tiên là hệ thống công an cộng sản khát máu và ngu dốt ,  là công cụ đàn áp chủ yếu của nhà cầm quyền .Chúng (Công An CSVN) đối đầu trực diện với sự giận dữ, bất mãn của nhân dân ngày càng sôi sục .Bạo quyền cộng sản không những phải đối mặt với sự phẫn nộ của nhân dân Việt Nam tại quốc nội ,mà còn phải đối mặt với khối cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới với tiềm lực kinh tế,chính trị,chất xám dồi dào tại nước sở tai.Cùng các quốc gia ,tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân chủ tự do đứng đầu là Hoa Kỳ .Tất cả những gì nêu ra ở trên đủ cho chúng ta thấy tương lai ,bạo quyền cộng sản Việt Nam bắt buộc phải thay đổi nếu không muốn bị hủy diệt bởi sức mạnh của nhân dân.Con thuyền kinh tế chính trị đất nước đang chìm khi chưa ra được biển khơi vẫy vùng cùng bạn bè năm châu,bởi những kẻ cầm lái ngu đần ,lưu manh,tham lam.Con thuyền chưa ra biển đã được định hướng tới Xã Hội Chủ Nghĩa ,bốn chữ đủ để nhấn chìm cả dân tộc xuống đáy biển của sự tăm tối,nô lệ.Bởi nó làm cho Quốc thể ô nhục - Quốc khí suy vong - Quốc dân khổ đau - Quốc thổ mất mát .