THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 February 2012

“CHA GIÀ” LÀM CON KẸT !


Con Kẹt ở đây là đảng cộng sản (bị kẹt) chứ không phải nói ông Hồ là "con kẹt", xin đừng hiểu lầm, vì ngôn ngữ Việt rất phong phú, tuy nhiên các "đồng chí" muốn nghĩ sao thì tùy, vì tư do tư tưởng mà. còn vì sao "cha già làm con kẹt" xin giải thích ở phần sau.

Chuyện thần thánh hóa ông Hồ chí Minh của đảng cộng sản từ thời Lê Duẫn đã có những rắc rối lẩn bất đồng, xuất phát từ việc BCT cộng sản phong cho ông Hồ chức danh "cha già dân tộc", cũng chính điều này mang đến cho ông Hồ nhiều bất hạnh hơn là hãnh diện. Có lần phóng viên nước ngoài phỏng vấn cựu tổng bí thư Nông đức Mạnh "Ông có phải là con của Hồ chí Minh?"

Ở Việt Nam, ai cũng là con cháu bác Hồ cả. Nông đức Mạnh trả lời.

Chuyện xảy ra cũng chưa lâu lắm nhưng chắc sẽ không cũ, cùng nhiều chuyện khác xoay quanh "cha già dân tộc, HCM vĩ đại…" Tưởng cũng nên nhắc lại việc "phong thánh" rồi sau đó "phang thánh" cũng do chính người trong "thiên đàng", vì họ là những người hiểu rõ HCM. nếu họ không nói ra có trời mà biết, vì mấy ông cộng sản điều gì mà muốn giấu thì đến Mèo cũng phải học cách giấu… tuyệt hão.

Người cộng sản thành công trong việc tuyên truyền (láu cá) trong chiến tranh hay thời bình thì mục đích và nội dung đều như nhau, là buộc Dân phải tôn thờ lãnh tụ, kể cả lãnh tụ nước ngoài như Staline, Mao trạch Đông. Về giáo dục thì chỉ có chủ thuyết của Kark Mark – Angel. Không cần nói thêm tai họa từ những tên lãnh tụ hay chủ thuyết cộng sản vì lịch sử đã đóng dấu giữa trán những tên này, bằng những tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản, ấn tượng hơn nhiều. không khó để tìm hiểu, nếu muốn biết sự thật về lãnh tụ cộng sản đã "vĩ đại" như thế nào.

Người trẻ, trí thức ngày nay nhạy cảm (sắc bén) và thông minh hơn các thế hệ trước, một phần nhờ có Internet với sự góp công của Bill Gate , đại gia Google… Nhưng công lớn nhất có lẽ thuộc về người đầu tiên có ý tưởng mang Internet vào Việt Nam, Thông tin toàn cầu là "món ăn" khó nuốt và cũng không thể nhả của người cộng sản, một khi đã "đớp" thì cứ ngậm mãi, khó mà phun ra được. Internet mang Dollars về cho đảng, thì cũng lột trần sự thật về đảng cộng sản.

 Bài viết của Tác giả: Đinh đồng Văn trên Dương Thành Văn Báo (胡志明的另一个中国爱人)

nơi blog Anh Ba Sàm cho biết người vợ Tầu Tăng tuyết Minh không phải là người vợ duy nhất, HCM còn có thêm người vợ "không bao giờ cưới" tên là Lâm y Lan. (Một người vợ Trung Quốc khác của Hồ chí Minh. Đàn chim Việt 05.02.2012)

Sẽ là một chuyện tình đẹp, nếu HCM không được (bị) đảng thần thánh hóa, thành "cha già dân tộc" , chính HCM cũng muốn cưới Lâm y Lan làm vợ, sau khi bỏ Tăng tuyết Minh, và khao khát được làm đám cưới tại miền bắc VN. Nhưng Lê Duẫn đã ngăn cản và trách HCM làm ảnh hưởng đến hình ảnh "cha già dân tộc", nói cách khác là làm xấu đi hình ảnh lãnh tụ cộng sản VN. Thần tượng sụp đổ thì lính cụ Hồ sẽ vỡ mộng về "cha già", không còn sức lực tiến vào "lò nướng thịt" Trường sơn để đi "giải phóng" Miền Nam VN. Nếu họ biết SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH (www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=18024)

Sự việc trên cho thấy "cha già dân tộc" hay lãnh tụ cộng sản HCM, cũng chỉ là người đàn ông bình thường, như mọi người đàn ông trên thế giới này, HCM cũng "từng tứng tưng" với Út Trưng khi truyền bá "văn hóa" đàn ông với bí danh Già Thu ở hang Pắc Pó. Hay cũng "tuần tuấn tuân" với Nông thị Xuân, còn chuyện "tài tái tai" với Nguyễn thị minh Khai, vợ của Trần Phú (Tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản) khi hai người ở cùng phòng và "sinh hoạt" như vợ chồng ở Liên Xô cũ, báo chí, tài liệu Nga – Việt đều đã đề cập tới. Các cụ "Lão thành cách mạng" hẳn không lạ chuyện này.

Những bài báo viết về HCM, xuất phát từ Trung Quốc là những cái tát vào đảng cộng sản VN, họ công bố sự thật là nhằm răn đe csVN nếu tiếp tục cứng rắn hoặc ngã theo Mỹ trên vấn đề biển đông, như Công hàm của TT Phạm văn Đồng thừa nhận Hoàng Trường Sa là của Trung Quốc, và còn bao nhiêu sự thật nữa, khi đảng csVN trái ý "Thiên triều"? Liệu có cần bán nước để giữ đảng?! (Bán nổi không?)

Và khi Quốc Dân đều biết về con người thật của Hồ chí Minh, thì thứ "tư tưởng, đạo đức HCM" mà ban tuyên giáo cộng sản cố rặn ra để làm phao cuối cùng cũng hoàn toàn thất bại, sau nhiều năm "thành công tốt đẹp" bởi sự dối trá nhờ công cụ độc quyền thông tin.

"Cha già" Làm con kẹt là như vậy, điều gì dối trá khó tồn tại lâu, vì thế hãy trả sự thật về cho lịch sử, đảng cộng sản VN nếu tiếp tục "phong thánh" HCM thì khối người cũng sẽ "phang thẳng" HCM.

Đừng cố dối trá khi không còn có thể, đừng cướp đất, cướp tài sản của Dân nữa, ngưng ngay hành động khủng bố những người bất đồng chính kiến, thả tù chính trị, chấp nhận đa nguyên đa đảng. Rút lui trong danh dự (nếu có) là thượng sách.

Can đảm chấp nhận sự thật, rằng người Việt Nam không chấp nhận cộng sản, người viết sẵn sàng lấy sinh mạng để đánh cược, nếu đảng cộng sản dám làm một cuộc trưng cầu Dân Ý về chế độ hiện thời, tự giác để khỏi tự sát (có khi là cả nhà), cố bám vào những điều không thật để ngu Dân, "Cha già" vẫn làm con kẹt, để miệng đời nguyền rủa.

nguoithathoc1959