THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 February 2012

Chụp ảnh công an gây tai nạn, phóng viên bị dọa giết


25/02/2012 10:28:17
Nhóm giang hồ đe dọa móc mắt, giết cả nhà nếu những bức ảnh hiện trường xuất hiện trên báo. Phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay bị một anh công an giật máy ảnh và hỏi chụp ảnh làm gì.

Khoảng 21h30 ngày 23/2, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một số cán bộ, chiến sĩ công an và một người đi đường. Địa điểm xảy ra va chạm ngay trước quán cà phê Garden View (số 5M), nơi các phóng viên Pháp Luật TP.HCM, Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Nông Thôn Ngày Nay đang ngồi làm việc. Sau khi nghe ồn ào phía ngoài, các phóng viên đã xuống chụp ảnh hiện trường và ghi nhận ý kiến của các nhân chứng.

Va chạm giao thông

Khi xuống hiện trường, phóng viên thấy đám đông vây quanh ông Đỗ Mạnh Hiệp, 50 tuổi, ngụ phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, đang nằm lăn lộn dưới đất. Xung quanh người ông Hiệp có ba người mặc sắc phục công an, trong đó có một anh công an bị bẩn quần áo và tay phải bị trầy xước rớm máu.

Một số nhân chứng cho biết nguyên nhân vụ việc là do xe công an rượt bắt hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm và đâm vào ông Hiệp đang đi xe máy trên đường. Sau đó, ba anh công an và một thanh niên khiêng người đàn ông lên một chiếc ô tô bốn chỗ vừa đến để chở đi cấp cứu.

Trong khi đang tác nghiệp, phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay bị một anh công an giật máy ảnh và hỏi chụp ảnh làm gì. Sau khi phóng viên xưng danh, anh công an này rút lui. Trong khi tác nghiệp, ba trong số năm phóng viên nhìn thấy anh công an này đã trao đổi nhiều lần với một thanh niên đầu trọc, đậm người và có hình xăm phía sau gáy.
 
Nhóm công an khiêng người bị nạn lên xe ô tô đưa đi cấp cứu.
Nhóm công an khiêng người bị nạn lên xe ô tô đưa đi cấp cứu.


Ngày 24/2, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Dung, vợ ông Hiệp, cho biết chồng bà bị vỡ xương bánh chè. Hiện nay ông Hiệp đã được chuyển đến BV Việt Đức (Hà Nội) để mổ vì vết thương bị tụ máu trong. Cũng theo bà Dung, có một số công an đã túc trực trong bệnh viện cả đêm để làm thủ tục giấy tờ và cùng đưa ông Hiệp lên Hà Nội. Khi được hỏi các anh công an này tên gì và đang công tác ở đâu, bà Dung nói không biết.

Giết cả nhà nếu đăng báo

Ngay sau khi chiếc ô tô rời khỏi hiện trường, nhóm phóng viên tiếp tục quay trở lên tầng hai quán cà phê để làm việc. Khoảng 5 phút sau, ba thanh niên ập vào, trong đó có thanh niên đầu trọc nêu trên. Thanh niên đầu trọc lập tức nắm gáy và bóp cổ phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay (khiến phóng viên này bị trầy xước), liên tục chửi thề và đòi giao nộp điện thoại, máy ảnh và cả giấy tờ cá nhân.

Khi phóng viên hỏi: "Các anh là ai? Cần gì?", ba thanh niên này không trả lời mà tiếp tục chửi thề, dọa nạt, có lời lẽ xúc phạm và buộc phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay phải lấy máy ảnh ra và xóa những bức ảnh vừa chụp. Sau đó, nhóm này buộc phóng viên Pháp Luật TP.HCM lấy máy ảnh ra để kiểm tra nhưng trong máy không có ảnh hiện trường nên thôi!

Chưa yên tâm, nhóm này còn dọa đập laptop và đe dọa nếu bất kỳ bức ảnh nào xuất hiện trên báo hoặc trên mạng sẽ "móc thủng mắt, đốt nhà và giết cả nhà các phóng viên". Một trong số ba thanh niên trên còn nói: "Nếu ai đụng đến nồi cơm nhà chúng mày, chúng mày có chịu được không?" Sau hơn 10 phút, nhóm này leo lên hai chiếc xe máy, trong đó có một chiếc xe Suzuki biển số 60S2-9797 bỏ đi.

Ngay trong đêm, nhóm phóng viên đã gọi điện thoại cho giám đốc, phó giám đốc Công an TP Hải Phòng và được hướng dẫn về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng viết tường trình. Sau đó, năm phóng viên chứng kiến vụ việc đe dọa trên đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ và Công an quận Hồng Bàng lấy lời khai từng người một. Đến 3h sáng 24/2, nhóm phóng viên mới kết thúc các thủ tục và rời khỏi trụ sở công an phường.

Qua xác minh từ những bức ảnh phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM còn giữ lại được, phóng viên xác định được tên của hai công an có mặt tại hiện trường. Theo đó, hai công an này đang công tác tại phường Lương Khánh Thiện gồm CSKV Bùi Văn Dũng và CSTT Nguyễn Minh Tiến.
 
Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ Nguyễn Quang Thiến cho biết cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành xác minh, lấy lời khai để làm rõ những nội dung mà các phóng viên đã cung cấp.

Chiều 24/2, nhóm phóng viên đã đến Công an phường Lương Khánh Thiện để đề nghị làm việc. Sau khi nghe trình bày sơ lược nội dung, Thiếu úy Nguyễn Thế Đạt, Phó Trưởng công an phường, xin phép lên lầu xin ý kiến. Tuy nhiên, 45 phút sau vẫn không thấy Thiếu úy Đạt trở lại. Nhóm phóng viên yêu cầu trực ban ghi vào sổ và hẹn lịch làm việc nhưng không được chấp nhận với lý do: "Sổ trực ban chỉ để ghi tên người giao ca". Trên danh sách cán bộ, chiến sĩ dán tại trụ sở công an phường có ghi rõ tên của hai công an có mặt tại hiện trường.


Thanh Lưu/Pháp luật TP.HCM