THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 February 2012

Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng qua ảnh

 10/02/2012


 > Bội ước với dân
 > Trưởng ban cưỡng chế chỉ đạo phá nhà dân?

TPO - Một tháng trôi qua, vụ cưỡng chế đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) tốn không ít giấy mực báo chí. Chính phủ, bộ, ngành trung ương, địa phương nhanh chóng vào cuộc.

Ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn bị san phẳng.
Ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn bị san phẳng. .

Tại cuộc họp báo ở trụ sở UBND TP Hải Phòng tối 12-1, Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền nói, "lực lượng cưỡng chế đập phá ngôi nhà của gia đình ông Vươn vì là nơi ẩn nấp của những kẻ chống trả lực lượng chức năng...". Còn Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nói: "dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn..." tại cuộc họp ở Bộ Thông tin Truyền thông sáng 17-1.

Việc phát ngôn "tiền hậu bất nhất" này gây bức xúc dư luận với nhiều câu hỏi đặt ra. Có thể nói, có ba vấn đề trong vụ án Đoàn Văn Vươn cần sớm làm sáng tỏ.

Thứ nhất, việc giao đất, thu hồi và cưỡng chế của huyện Tiên Lãng.

Thứ hai, việc đập phá ngôi nhà hai tầng cùng tài sản của gia đình ông Vươn và ông Quý, vét hết tôm, cua, cá, chuối... trị giá hàng tỉ đồng của gia đình ông Vươn, dù không nằm trong diện tích bị cưỡng chế.

Thứ ba, ông Vươn cùng người thân nổ mìn, bắn trả lực lượng cưỡng chế làm sáu cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Đến nay, ông Vươn cùng thân nhân đã bị khởi tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Hiện, sáu người trong gia đình ông Vươn bị khởi tố, bắt giam (trong đó có hai người được tại ngoại) và hai người hiện vẫn lẩn trốn, bị truy nã gắt gao.

Dự kiến, trong một vài ngày tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì họp chỉ đạo giải quyết vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tại buổi họp báo chiều 7-2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, đã giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra, khởi tố vụ phá nhà ông Vươn, ông Quý để xử lý theo quy định pháp luật..., đồng thời chỉ ra huyện Tiên Lãng đã làm sai những điểm như: Không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để công bố công khai đối với người có đất bị thu hồi; Không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi; Không tổ chức đối thoại với người được giao đất bị thu hồi của người kí quyết định cưỡng chế thu hồi; sau cưỡng chế để xảy ra việc nhà trông đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn bị phá huỷ...

Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định đình chỉ công tác chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khanh. Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Tổ chức Thành uỷ chuẩn bị phương án cán bộ thay thế theo phân cấp...

Chiều 8-2, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ phá nhà của gia đình ông Vươn để điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Hải Phòng cũng tiến hành triệu tập chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh (Trưởng ban Chỉ đạo vụ cưỡng chế đầm của gia đình ông Vươn sáng 5-1), Bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan và Chủ tịch xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm để làm rõ việc ai đã chỉ đạo, tham gia phá nhà của gia đình ông Vươn.

Hai anh em ông Vươn, ông Quý
Hai anh em ông Vươn, ông Quý .
Từ 1993 đến nay, gia đình ông Vươn đổ nhiều tỉ đồng cùng công sức lấp biển biến bãi bồi thành khu đầm trù phú như hiện nay.
Từ 1993 đến nay, gia đình ông Vươn đổ nhiều tỉ đồng cùng công sức lấp biển, biến bãi bồi thành khu đầm trù phú như hiện nay.
Ông Vươn kì công đổ bê tông đường ven đầm để làm ăn ổn định lâu dài.
Ông Vươn kì công đổ bê tông đường ven đầm để làm ăn ổn định lâu dài.
Để giữ đầm trước gần chục cơn bão đổ bộ hàng năm, ông Vươn đầu tư đổ rất nhiều đá kè thành đê trước biển. Việc này không chỉ giúp giữ đầm mà còn góp phần bảo vệ được cả khu dân làng phía trong.
Để giữ đầm trước gần chục cơn bão đổ bộ hàng năm, ông Vươn đầu tư đổ rất nhiều đá kè thành đê trước biển. Việc này không chỉ giúp giữ đầm mà còn góp phần bảo vệ được cả khu dân làng phía trong.
Sáng 6-1, máy xúc này ngang nhiên xuống khu vực đầm nằm ngoài diện tích cưỡng chế, san phẳng ngôi nhà hai tầng cùng tài sản của gia đình ông Vươn trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Vinh Quang.
Ngôi nhà một tầng của gia đình ông Vươn bị đập, đốt.
Ngôi nhà một tầng của gia đình ông Vươn bị đập, đốt.
Ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn bị san phẳng.
Ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn bị san phẳng.
Toàn bộ tôm, cua, cá, chuối tiền tỉ trong đầm của gia đình ông Vươn bị tháo nước rồi cướp vét sạch.
Toàn bộ tôm, cua, cá, chuối tiền tỉ trong đầm của gia đình ông Vươn bị tháo nước, vét sạch.
Ông Lê Văn Hiền nói lực lượng cưỡng chế đập phá ngôi nhà của gia đình ông Vươn vì là nơi ẩn nấp của những kẻ chống trả lực lượng chức năng tại họp báo tối 12-1.
Ông Lê Văn Hiền nói, lực lượng cưỡng chế đập phá ngôi nhà của gia đình ông Vươn vì là nơi ẩn nấp của những kẻ chống trả lực lượng chức năng tại họp báo tối 12-1.
Sáng mùng 1 Tết Nhâm Thìn sau khi thấy lực lượng chức năng của huyện, xã rút đi, vợ con ông Vươn, ông Quý dựng lều ở tạm trên nền nhà đã bị san phẳng ở đầm.
Sáng mùng 1 Tết Nhâm Thìn sau khi thấy lực lượng chức năng của huyện, xã rút đi, vợ con ông Vươn, ông Quý dựng lều ở tạm trên nền nhà đã bị san phẳng ở đầm.
Bà Thương (vợ ông Vươn) và bà Hiền (vợ ông Quý) đi kêu cứu các cơ quan chức năng.
Bà Thương (vợ ông Vươn) và bà Hiền (vợ ông Quý) đi kêu cứu các cơ quan chức năng. 

Lam Khê