THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 March 2012

Bấm bụng ngửi mùi thối của 3 tấn gà suốt gần 100km


04/03/2012 13:23:04
 - Khoảng 10h30 sáng nay (4/3), từ tin báo của hành khách đi trên chuyến xe khách khởi hành tại tỉnh Đồng Nai, tổ kiểm tra liên ngành đã bắt giữ chiếc xe khách chở hàng ngàn kg thịt gà làm sẵn trong thùng xe.

Khi chiếc xe khách biển số 60S-9770 do tài xế Lê Huy Cường (46 tuổi, quê Đồng Tháp) chở nhiều hành khách theo hành trình huyện Tân Phú (Đồng Nai) về Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên QL1A vừa đỗ cầu Đồng Nai thì bị lực lượng CSGT Rạch Chiếc ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài xế khai nhận trong xe có chở thịt gia cầm nhưng không xuất trình được giấy kiểm dịch nên phương tiện được đưa về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (P.Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM) để tiến hành xử lý.
 
Nhiều bao hàng ghi rõ địa chỉ nơi nhận là
Nhiều bao hàng ghi rõ địa chỉ nơi nhận là "trường tiểu học".

Nhiều hành khách trên chiếc xe này bức xúc nói với đoàn kiểm tra: Suốt tuyến đường gần 100km họ phải chịu mùi hôi thối kinh khủng nhưng vì đã bị nhà xe lấy tiền trước nên đành bấm bụng chịu trận.

Tại đây, tổ liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm phát hiện dưới gầm xe chứa nhiều bao gà làm sẵn rỉ nước vàng, da thịt tái nhợt bốc mùi hôi thối nồng nặc với số lượng gần 3 tấn thịt và lòng gà.

Tài xế Cường cho biết nhận vận chuyển số thịt gà này cho chủ hàng tên là Nguyễn Thị Kim Anh từ Đồng Nai về Đồng Tháp. Trong số những bọc hàng bị thu giữ có nhiều giấy ghi địa chỉ người nhận là trường tiểu học.

Bà Đặng Thị Tuyết, trưởng trạm KDĐV Thủ Đức cho biết sẽ lập biên bản xử phạt tài xế đồng thời sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt nói trên và chủ hàng phải chịu chi phí tiêu hủy.
 
Vũ Sơn