THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 March 2012

Cụ già bán vé số trong hoàng hôn Sài Gòn


Có những con người chỉ cần lướt qua trong thoáng giây những cũng đủ khiến những cảm xúc đó mãi đọng lại trong tâm trí mỗi chúng ta.

>Chia sẻ và bình chọn ảnh 'Sài Gòn của tôi'

Hình ảnh một cụ già bán vé số chống gậy đi một mình trong ánh chiều nhuộm đỏ bên bờ cầu khiến tôi phải lấy máy ảnh ra chụp. Đây không phải là một tấm ảnh xuất sắc nhưng tôi vẫn thích vì những cảm xúc của chính mình khi chụp nó. Có lẽ tôi chưa đủ lớn để nói về nhân sinh, chưa đủ từng trải để nhận xét về cuộc đời. Tôi chỉ có thể chụp lại và lâu lâu nhìn lại để cảm nhận về một mảnh đời từng lướt qua và để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc.
Hình ảnh một cụ già bán vé số chống gậy đi một mình trong ánh chiều nhuộm đỏ bên bờ cầu khiến tôi phải lấy máy ảnh ra chụp. Đây không phải là một tấm ảnh xuất sắc nhưng tôi vẫn thích vì những cảm xúc của chính mình khi chụp nó. Có lẽ tôi chưa đủ lớn để nói về nhân sinh, chưa đủ từng trải để nhận xét về cuộc đời. Tôi chỉ có thể chụp lại và lâu lâu nhìn lại để cảm nhận về một mảnh đời từng lướt qua và để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc.
Trương Lan Hương