THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 April 2012

Kinh hoàng bánh nhân thịt người o Brazil

Hàng trăm người ở bang Pernambuco, Brazil như "chết đứng" khi biết tin mình có thể đã ăn phải những chiếc bánh empanadas nhân thịt người.

Chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị đã xảy ra ngoài đời thật khi cảnh sát Brazil thông báo vừa bắt giữ 3 người bị cáo buộc giết chết ít nhất 2 phụ nữ để ăn thịt và làm bánh. Theo AFP hôm qua, các nghi phạm là Jorge da Silveira, 51 tuổi và vợ Isabel Pires cùng cô nhân tình Bruna Cristia da Silva, 25 tuổi. Trong buổi họp báo công bố vụ việc ngày 15.4, cảnh sát trưởng thị trấn Garanhuns, thuộc bang Pernambuco, là Democrito de Oliveira cho hay 3 kẻ nói trên đã thừa nhận tội ác.
AP dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết da Silveira, có bằng cử nhân giáo dục và đai đen karate, sống cùng vợ và nhân tình tại một ngôi nhà ở Garanhuns, đông bắc Brazil. Cách đây vài tháng, 3 người này dẫn dụ cô Alexandra Falcao, 20 tuổi và Gisele da Silva, 30 tuổi, đến nhà với lời hứa sẽ thuê họ làm người giữ trẻ. Sau đó, "các nạn nhân bị sát hại và ăn thịt. Một số bộ phận thì được dùng để làm nhân bánh", cảnh sát viên Wesley Fernandes cho AP hay. Hằng ngày, bà Pires mang bánh empanadas, loại bánh chiên nhân thịt được ưa chuộng tại Brazil, ra bán trong khu chợ chính của thị trấn và rất đắt hàng. Không ai ngờ trong số những chiếc bánh ngon lành lại có nhiều cái được "chế biến" một cách ghê rợn như vậy. "Khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Cầu trời nhà tôi chưa ăn phải empanadas nhân thịt người", một cư dân giấu tên ở Garanhuns nói.
Phanh phui tội ác
Theo AFP, trong lúc điều tra vụ mất tích của Alexandra Falcao và Gisele da Silva thì cảnh sát phát hiện thẻ tín dụng của một trong 2 người được sử dụng và từ đó lần theo dấu vết tới gia đình da Silveira. Một số nhân chứng còn cho hay thấy 2 nạn nhân lần cuối cùng ở gần nhà nghi phạm. Khi khám xét nhà, cảnh sát phát hiện một cuốn sách 50 trang do chính da Silveira viết mô tả chi tiết các vụ án, đồng thời đào được một số phần thi thể chôn trong vườn nhà. Bên cạnh đó, nhà chức trách còn giải cứu một bé gái 5 tuổi sống trong ngôi nhà và họ tin rằng đây là con của một cô gái mất tích từ năm 2008. Đến cuối tuần trước, do quá phẫn nộ trước tội ác kinh hoàng của nhà da Silveira, nên người dân địa phương đã đốt trụi ngôi nhà.
 
Vợ chồng Jorge da Silveira (trái) và Isabel Pires - Ảnh: AFP
 
Đồng phạm Bruna Cristia da Silva - Ảnh: AFP
Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, các nghi phạm khai họ là tín đồ của một giáo phái mang tên Cartel, vốn tin rằng "cần giảm dân số thế giới để thanh tẩy trái đất". Cảnh sát Fernandes cho biết thêm 3 nghi phạm khẳng định "ăn thịt người sẽ giúp thanh lọc tâm hồn" và bằng cách "cho những người khác cùng ăn, họ sẽ giúp mọi người trở nên thánh thiện". Cũng theo lời khai, nhà da Silveira có ý định sát hại 3 người mỗi năm để làm phép và đã lên kế hoạch chi tiết nhằm vào một phụ nữ tại thành phố Lagoa do Ouro gần đó, thậm chí định cả ngày ra tay. Theo tờ Daily Mail, nhà chức trách đang tiếp tục điều tra theo hướng các nghi phạm dính líu tới cái chết của 6 phụ nữ tại bang Pernambuco, đồng thời tìm hiểu về tầm ảnh hưởng của giáo phái Cartel.
Trước mắt, da Silveira, Pires và da Silva sẽ bị khởi tố về tội sát nhân, bắt cóc, che giấu tội ác, lừa đảo (do che giấu khách hàng việc bánh có nhân thịt người) và gây hại cho sức khỏe cộng đồng, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Oliveira cho hay.
Lê Loan