THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 April 2012

Xem Cái Giàu và Nghèo Ở Việt Nam...2 Thái Cực !!

Đột nhập khu đô thị 'khủng' nhất Việt Nam


 Được xem là 'Venice' tại Hà Nội với khoảng 1.000 căn biệt thự, nhiều căn giá lên tới hàng chục triệu USD. Ngoài chốt gác mỗi tuyến phố, mọi di chuyển trên đường và kênh đào đều được camera kiểm soát 100% cùng đội bảo vệ tuần tra liên tục...
Nằm ở phía đông Hà Nội, thuộc địa bàn quận Long Biên, Vincom Village do Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Đồng, thành viên của Công ty CP Vincom - Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư là một khu đô thị cao cấp, hiện đại bậc nhất Việt Nam với diện tích 183,5 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 7,5km về phía Tây, cách chân cầu Chương Dương 6km, rất gần cầu Vĩnh Tuy và có thể kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của Hà Nội bằng hệ thống giao thông đường bộ, đường cao tốc trên cao hiện đại, Vincom Village là dự án khu đô thị cao cấp được thiết kế và xây dựng theo mô hình của thành phố Venice (Italy), một thành phố xinh đẹp, sang trọng và quyến rũ.Vincom Village nằm ngay đầu cầu Vĩnh Tuy và chỉ mất từ 7-10 phút để tới khu đô thị Times City và bệnh viện Vinmec tại Minh Khai.
Khoảng 1.000 căn biệt thự được xây dựng trong thời gian kỷ lục hơn 7 tháng với tiêu chuẩn xây dựng khắt khe nhất

Theo chủ đầu tư, Vincom Village là khu đô thị kết nối thông minh giữa các căn biệt thự bên sông cao cấp, được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển lãng mạn và cụm công trình chức năng sang trọng, hiện đại bao gồm: Hệ thống văn phòng hạng sang; Trung tâm thương mại cao cấp; Khu vui chơi giải trí khổng lồ; Khu ẩm thực phong phú; Bệnh viện - khách sạn đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao; Trường phổ thông, trường mầm non đạt chuẩn quốc tế; Chuỗi công viên cây xanh và hồ nước rộng gần 600.000m2…
Mặc dù chính thức khởi công ngày 12/5/2011, nhưng chỉ đến cuối năm 2011, hầu hết các hạng mục giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Lúc cao điểm, trên công trường có tới 40.000 công nhân làm việc ngày đêm và toàn bộ các hạng mục chính của khu đô thị và khoảng 1.000 căn biệt thự được thực hiện xong trong một thời hạn kỷ lục chỉ hơn 7 tháng.
Theo chủ đầu tư, để đem được "Venice" thu nhỏ về Hà Nội, chủ đầu tư đã dành phần lớn diện tích đất cho công viên, cây xanh, mặt nước và đường giao thông, mật độ xây dựng rất thấp, chỉ chiếm khoảng 10%. Vincom Village nhờ vậy, có lẽ là khu đô thị sinh thái có mật độ xanh cao nhất hiện nay. Diện tích cây xanh bình quân/đầu người vào khoảng 60m2/người - một con số đáng mơ ước ở bất kỳ đô thị nào, gấp chục lần mức người Hà Nội đang được thụ hưởng. Độ phủ này sẽ đảm bảo cho cư dân ở đây một môi trường sống hòa mình với thiên nhiên.
Trong khuôn viên 183,5 ha, cư dân Vincom Village có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực, xem phim 3D, 4D, chơi thể thao, tổ chức tiệc, khám chữa bệnh và cho con đi học tại các trường quốc tế... Phần lớn các công trình chức năng này đều đã và sắp đi vào hoạt động như Trung tâm thương mại Vincom Center Long Biên khai trương cuối năm 2011, nhà trẻ Maple Bear rộn tiếng trẻ thơ từ tháng 2/2012, vườn tiệc nướng BBQ sẵn sàng phục vụ miễn phí từ năm ngoái hay các sân tập thể thao từ lâu đã vang tiếng hò reo…Cuối năm nay, hệ thống nhà trẻ đến trung học phổ thông Anh Quốc BVIS cũng sẽ khai giảng, đảm bảo cung cấp đồng bộ các dịch vụ đẳng cấp 5 sao cho khu đô thị.
Và cũng như bất cứ khu dân cư cao cấp nào, vấn đề an ninh tại Vincom Village luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài chốt gác ở đầu mỗi tuyến phố, mọi di chuyển trên đường và kênh đào đều được camera kiểm soát 100% cùng đội bảo vệ tuần tra liên tục. Biệt thự nào cũng được trang bị hệ thống báo động, chỉ một nút bấm, trong vòng 1 – 1,5 phút, lực lượng bảo vệ sẽ lập tức có mặt trợ giúp.
Chủ đầu tư cũng khẳng định, tất cả các tiện ích này do Tập đoàn Vingroup đích thân quản lý, vận hành nhằm đem lại cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp nhất có thể cho cư dân. Bởi hơn ai hết, Vingroup hiểu rõ "Khách hàng không chỉ tìm một ngôi nhà để ở, mà còn tìm một cộng đồng sống đúng với đẳng cấp của họ, an toàn, văn minh cho thế hệ con cái" - ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch tập đoàn khẳng định.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Vincom Village:
Lối vào một khu biệt thự mang tên Bằng Lăng. Vincom Village được mệnh danh là Xứ sở thanh bình.
Tất cả các khu biệt thự đều được đặt tên riêng theo các loài hoa
Những ngôi biệt thự xinh đẹp soi mình xuống dòng kênh uốn quanh đầy thơ mộng. Tất cả các căn biệt thự đều có không gian mở với cây xanh và mặt nước 
Không gian xanh bao trùm các biệt thự kiều diễm. Chủ đầu tư xây dựng hẳn một khu vườn ươm rộng lớn với nhiều loại kỳ hoa, dị thảo nhằm biến Vincom Village thành một không gian sống hài hòa với thiên nhiên


Các chi tiết kiến trúc được thiết kế hết sức tinh tế, đầy ấn tượng từ bên ngoài đến nội thất bên trong
An ninh được bố trí chặt chẽ tại mỗi khu biệt thự. Các tuyến phố đều có chốt gác và camera hoạt động suốt đêm ngày trong toàn bộ khu đô thị cũng như dưới lòng các con kênh với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp
Nội thất sang trọng, tiện nghi tại phòng khách
Phòng bếp rộng rãi, tiện nghi, ấm cúng
Lũ trẻ có thể vui chơi thoải mái trong không gian mở, gần gũi thiên nhiên
Nơi thư giãn cho những người ưa tĩnh lặng
Bể bơi thông minh trong nhà tại Vincharm Spa
Khu tập thể thao đầy đủ dụng cụ chăm sóc, rèn luyện sức khỏe
Khu tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời dành cho những bữa tiệc gia đình ấm cúng
TTTM Vincom Center Long Bien phục vụ nhu cầu mua sắm của cư dân.
Phía trước là quảng trường và trục đường rộng tới 81 mét chạy ngang qua Vincom Villages kết nối với cầu Vĩnh Tuy


 Ăn thế nầy thì học thế nào?



Đến Thượng Tân - Bắc Mê - Hà Giang vào giữa trưa, ngó xuống khu nội trú phía sau dãy phòng học thấy lố nhố trẻ con đang bưng mỗi đứa một cái âu nhựa ăn cơm, mình đi thẳng vào xem chúng nó ăn uống thế nào. Nhìn cơm các con đang ăn mà mình chụp ảnh mãi không được, tay cứ run run vì xúc động, nên máy toàn bị rung! Cơm nước thế này thì nuốt thế nào được hả trời ?

Mỗi đứa ôm một cái âu đựng cơm chan nước canh, tản mác chỗ này thì túm tụm chục đứa con trai vừa nhai trệu trạo, vừa nói chuyện lầm rầm, chỗ kia thì cắm cúi vài ba đứa con gái ngồi im lặng ăn một cách uể oải. Lại có đứa đứng ăn một mình trong xó bếp tối tăm. Nhìn vào âu cơm thấy gì đây? Cơm thì vón cục vón hòn, lõng bõng cái gọi là nước canh, một thứ canh gọi là "canh khoai", nhưng nhìn toét mắt chả thấy khoai đâu!!! Thức ăn mặn thì chả có, ăn uống thế này, để tồn tại còn khó, nói gì đến học hành ?

Mình mau chóng chụp vài shot hình xong liền đi ra ngoài, cố gắng tránh không làm chúng nó mất tự nhiên, để miếng cơm nhạt trôi xuống cái dạ dày rỗng được trơn tru. 




Vừa uể oải ăn, vừa lầm rầm trò chuyện. Thấy khách đến chúng ngượng ngùng dấu mặt. 





Canh khoai "tây" nhưng nhìn toét mắt chả thấy miếng khoai nào! 




Nhóm con trai tụ tập ăn trong im lặng, cái chậu bên dưới chân chúng nó dùng để đựng canh "khoai" 




Nhóm ăn trong bếp thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thổ ngữ rời rạc, những chậu canh sẵn khói, thừa nước nhưng trong veo. Nhìn đố biết là canh gì, nếu không có ai bật mí. 




Mỗi đứa một góc ăn cho xong bữa 


 
Nhiều đứa gần như bỏ lại nguyên âu cơm 



Những ánh mắt hân hoan khi sắp được nhận quà. 


Bữa ăn chúng nó là vậy, thế mà vẫn có người nói chúng nó chưa đến nỗi khổ! Đ'  hiểu cái "chuẩn" khổ của XHCN nó phải như thế nào nữa hả người!? 


Xuân Đông