THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2012

Nhà 3 tầng lún nghiêng, hàng chục hộ sơ tán

Căn nhà 3 tầng trong hẻm 120 Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM) bị lún nửa mét, nghiêng khoảng 30 độ, khiến 16 hộ dân phải di tản gấp.
Căn nhà 3 tầng bị nghiêng sang phải. Ảnh: An Nhơn
Căn nhà 3 tầng bị nghiêng sang phải. Ảnh: An Nhơn
Sáng 6/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực hẻm 120/86 Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM) không cho bất cứ ai tiếp cận hiện trường căn nhà 3 tầng bị nghiêng. Hàng chục người, kể cả trẻ em vẫn hoang mang vì không vào được nhà để lấy đồ đạc. Căn nhà tiếp tục bị nghiêng, xé vách nhà liền kề hơn nửa mét.
Trước đó chiều 5/6, khi nhóm công nhân đang đào móng xây dựng ngôi nhà 3 tầng do bà Nguyễn Thị Sáo làm chủ thì căn nhà sát vách của ông Nguyễn Đức Lợi bị nghiêng.
“Nhà tôi có 4 người, trong đó có hai cháu nhỏ. Lúc đó, tôi nghe tiếng gạch rơi kèm theo âm thanh răng rắc. Ra ngoài xem thì thấy ngôi nhà bị nghiêng hẳn về phía nhà đang xây. Mọi người vội bồng bế nhau chạy ra ngoài lánh nạn”, chị Trương Quế Anh, người thuê căn nhà của ông Lợi kể lại.
Căn nhà nghiêng, xé vách căn nhà liền kề. Ảnh: An Nhơn
Căn nhà nghiêng, xé vách căn nhà liền kề hơn nửa mét. Ảnh: An Nhơn
Hai đầu hẻm dẫn vào căn nhà bị nghiêng nhanh chóng bị phong tỏa. 16 hộ dân xung quanh được di tản khẩn cấp. Tất cả trải qua một đêm trong cảnh nương tựa hàng xóm và người thân. “Chúng tôi chỉ kịp chạy ra ngoài với bộ đồ trên người. Cả nhà tôi từ qua đến giờ phải ở nhờ người em bên chợ Gò Vấp, nhưng lo lắng không ngủ được”, chị Quế Anh cho hay.
Hàng chục người khác rơi vào cảnh ngộ tương tự. Có gia đình không có người quen ở nhờ phải đi thuê khách sạn. Đến sáng nay, mọi người định trở về nhà lấy đồ đạc, song không được phép. Tất cả đều ngồi đầu hẻm, hốc hác.
“Chúng tôi muốn vào nhà mà chẳng được, không biết lấy quần áo đâu mặc, tiền bạc đâu tiêu xài. Mong chính quyền sớm giải quyết”, khuôn mặt bơ phờ sau một đêm không ngủ, bà Nguyễn Thị Phương ở nhà đối diện căn bị nghiêng cho hay.
Người lớn, trẻ con ở khu vực nhà nghiêng trải qua một đêm mất ngủ. Ảnh: An Nhơn
Người lớn, trẻ con ở khu vực nhà nghiêng bơ phờ sau một đêm mất ngủ. Ảnh: An Nhơn
Bà Trần Thị Ngọc Lước, Phó chủ tịch UBND phường 5 (quận Phú Nhuận) cho biết, sáng 6/6, UBND phường đã họp lấy ý kiến của các hộ dân và trình lên quận để sớm có hướng giải quyết. “Ngay sau khi xảy ra, phường đã di dời 16 hộ dân ra ngoài an toàn. Mọi người đều hiểu đây là sự cố ngoài ý muốn nên tự đi tìm chỗ ở”, bà Lước cho hay.
Theo bà Lước, căn nhà đang xây dựng của bà Sáo được UBND quận Phú Nhuận cấp giấy phép xây dựng 3 tầng với diện tích 269,5 m2 ngày 26/4. Quá trình đào móng xây dựng đã khiến căn nhà liền kề bị nghiêng.
An Nhơn






(TNO) Chiều tối nay 6.6, căn nhà số 120/86/83 tại đường Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) sẽ được chống đỡ tạm thời bằng các thanh sắt. Dự kiến đến sáng mai 7.6, các hộ dân bị ảnh hưởng có thể trở về nhà sinh hoạt bình thường.


Theo kỹ sư Huỳnh Kim Huy, Phó phòng Kiểm định, Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng - Sở Xây dựng TP.HCM, giải pháp trước mắt là dùng vật liệu chống đỡ căn nhà tạm thời để hạn chế quá trình nghiêng và lún của căn nhà.
 
Căn nhà nghiêng hẳn ra ngoài so với các căn nhà khác
Kỹ sư Huy cho biết, chiều tối nay 6.6, sẽ đặt các cột chống bằng sắt nhằm đảm bảo an toàn. Dự kiến, sáng mai 7.6, các hộ dân lân cận xung quanh có thể quay trở lại nhà sinh hoạt bình thường.
“Chỉ khi chống đỡ xong căn nhà, mới có thể đến gần hay vào bên trong khảo sát nhằm tìm hiểu chính xác nguyên nhân khiến nhà này nghiêng và tìm phương án giải quyết”, kỹ sư Huy nói thêm.
Bà Trần Thị Ngọc Lước, Phó chủ tịch UBND P.5, Q.Phú Nhuận cho biết quá trình nghiêng và lún của căn nhà gần như đã dừng lại khi quan sát bằng mắt thường vào chiều nay.
Trong khi đó, từ 13 giờ 30, các chuyên gia đã đặt máy quan trắc để đo độ lún của căn nhà. Mỗi giờ, máy quan trắc sẽ cho kết quả một lần. Sau 12 giờ, các chuyên gia sẽ tổng hợp kết quả để xem xét và để xuất hướng xử lý đối với hiện trạng của căn nhà này.
Theo bà Lước, tính đến 10 giờ sáng nay, phần bên phải, phía sau căn nhà này đã bị lún hơn nửa mét.
Bài, ảnh: Hoàng Quyên