THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 September 2012

Bắt cóc phó công an xã, tống tiền 15 triệu đồng



Hai thanh niên xông vào nhà dùng súng, dao khống chế con tin, liên tục di chuyển địa điểm giam giữ. Chúng yêu cầu gia đình nộp tiền nếu không sẽ thủ tiêu vị Phó công an xã.

Sáng 10/9, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, phấn khởi cho biết: "Chỉ trong gần 4 giờ truy bắt, chúng tôi đã phá được vụ án".
Theo đại tá Trung, tối muộn 7/9, ông Nguyễn Văn Tiến (Phó công an xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy) bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà, dùng súng và dao khống chế đưa lên xe máy. Nhóm bắt cóc buộc gia đình nộp 15 triệu đồng thì sẽ thả người, nếu không sẽ thủ tiêu con tin. Chúng hẹn mang tiền đến khu vực cầu Nguyễn (thuộc thị trấn Đông Hưng).
Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.
Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân.
"30 cảnh sát được tung vào cuộc. Để kéo dài thời gian, chúng tôi yêu cầu gia đình anh Tiến vờ phải chuẩn bị số tiền vì khó khăn, rồi triển khai lực lượng vây bắt", Phó giám đốc Trung cho biết. Tuy nhiên, khi các trinh sát áp sát khu vực cầu Nguyễn, nhóm bắt cóc không xuất hiện. Ngay lúc đó, các anh nhận được thông tin chúng đang giữ con tin ở khách sạn tại thị trấn Đông Hưng.
Một tổ trinh sát vẫn "cắm" tại cầu Nguyễn, một tổ lưu động trên trục đường, còn tổ khác gồm 10 cán bộ do thượng tá Nguyễn Văn Bừng (Phó công an huyện Thái Thụy) cầm quân bao vây khách sạn. Khi tới nơi, nhân viên tại đây cho biết, chúng vừa rời khỏi chừng 10 phút, đi đường 10 về hướng tỉnh Quảng Ninh.
Trung tá Nhâm Ngọc Bình (Phó Phòng cảnh sát hình sự tỉnh) cùng 5 cán bộ phóng xe máy đuổi theo. Khi đến xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, nhóm trinh sát phát hiện kẻ nghi vấn đang khống chế con tin tại một quán bên đường. Các anh lao thẳng xe gây bất ngờ cho hai tên.
"Tên cầm dao bị khống chế ngay tức thì, kẻ cầm súng bỏ chạy", một điều tra viên cho biết. Các anh đuổi theo, tên này chĩa súng dọa bắn nhưng bị cảnh sát dùng võ đá văng xuống đầm nước gần đó.
Cảnh sát đã giải cứu thành công con tin, bắt nhóm gây án. Chúng được xác định là Trần Thế Cường (27 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh), Hoàng Văn Nèng (24 tuổi, Bảo Lạc, Cao Bằng), mới quen nhau vài tháng trước. Vừa qua, Cường rủ Nèng về Thái Bình đòi nợ, mang theo súng, dao, bình xịt hơi cay.
Theo lời khai, Cường cho con ông Tiến vay gần 10 triệu đồng. Khi đến nhà không thấy con nợ, chúng khống chế ông bố để gây sức ép.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố Cường và Nèng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép súng. "Đến chiều hôm sau, chúng tôi mới mò được khẩu súng dạng colt còn nguyên 6 viên đạn trong ổ", đại tá Trung cho biết.
Theo ông Trung, ngay trong đêm truy bắt hai kẻ bắt cóc, các trinh sát còn phải "xé" lực lượng để truy bắt một kẻ đâm chết người tại xã Đông Động, huyện Đông Hưng. Hung thủ Vũ Văn Oánh (43 tuổi) đã dùng dao chọc tiết lợn hại chết anh Nguyễn Thành Đạt (41 tuổi) vì mâu thuẫn trong khi đánh bạc.
Việt Dũng