THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 September 2012

Tâm Thư cuả một thành viên Tuổi Trẻ Yêu Nước

Tâm thư của một thành viên Tuổi Trẻ Yêu Nước

 QuocThien | Wednesday, 29 August, 2012, 11:55 -pm




Việt Nam quê hương tôi ơi!  đã quá nhiều nỗi đau rồi, từ ngày 2/9 /1945 Hồ chí Minh và đảng cộng sản đã rước ngoại ban về giày xéo quê hương. Kể từ ngày đó đau khổ gieo trùm lên đồng bào chúng ta, lá cờ đỏ Sao Vàng, cờ Búa liềm biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế, đã nhuộm đỏ quê hương, Cờ Vàng linh thiêng của dân tộc đã chính thức hạ xuống ở miền Bắc Việt Nam, thế là máu thịt của mẹ VN đã bị chia cắt từ ngày đó. Bọn chúng cuồng tín đi theo chủ thuyết ngoại lai, vong bản cộng sản, Marx-Lê-Mao, tiến hành nhiều cuộc cải tổ, cải cách nhằm tiêu hao nội lực dân tộc ta, làm đất nước ta mất sức đề kháng, để chúng dễ dàng xây dựng chế độ đại đồng cộng sản  dưới triều đại NGA–TÀU. Đạo đức, nhân nghĩa bị  cộng sản cho là phong kiến, chúng đốt sách sử, phỉ báng tiền nhân trong cái gọi  là cuộc“ Cách mạng Văn Hóa do Mao Trạch Đông chỉ đạo”, người yêu nước bị chà đạp, đồng bào khắp nơi đã anh hùng đứng lên để dựng lại cờ Vàng chính nghĩa, nhưng thôi ôi! súng ống, gông cùm, và nhà tù của cộng sản luôn sẵn sang đàn áp những ai không nghe theo chúng. Hồ Chí Minh cha đẻ của cộng sản Việt Nam còn ngỗ ngược  xưng “TÔI” với đức thánh “ Trần Hưng Đạo”

Trích “ HCM khi thăm đền đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 1950 đã  làm bài thơ :

“Tôi anh hùng, bác cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công.”


Khi đó Marx –Lê- Mao  thì bọn chúng coi trọng hơn cha mẹ mình, tư tưởng cộng sản không những ngoại lai, vong bản, mà còn chứa đựng tâm tư của kẻ Phản Quốc, sự vong bản còn mang đậm trong thơ ca của bè lũ cộng sản mà bọn chúng ca ngợi là văn chương đổi mới, đỉnh cao trí tuệ loài người…

“Yêu biết mấy, nghe con tập nói

Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
( bất cứ đứa trẻ nào tiếng đầu đời của nó là cha, mẹ, còn cộng sản thì ……….Stalin)

Hay

Thương cha, thương mẹ, thương chồng

Thương mình thương một, thương Ông thương mười!


( vì lý tưởng nhập khẩu cộng sản, bọn chúng sẵn sang đấu tố cha mẹ người thân, trong cuộc cải cách ruộng đất 1954 mà đầu sỏ là HỒ Chí Minh )

Trích ( thơ Tố Hữu)



 Và ngày 8/2/1941 Hồ Chí Minh sau 30 năm tha phương, cầu thực xứ người .Sau đó được cộng sản quốc tế thu nhận, đào tạo để làm tay sai, Hồ trở về nước với nhiệm vụ biến Việt Nam thành tiền đồn cho Phe cộng sản quốc tế ( Việt Nam – Cu Ba khi đó được Liên Xô phong là 2 anh lính gác phía đông và phía tây cho toàn phe cộng sản) , hắn lập căn cứ Phản Quốc ở Hang Bắc Pó theo sự chỉ đạo của Nga Tàu

Từ hang có con đường dẫn sang bên kia biên giới với Tàu và phía dưới chân núi có một con suối chảy ngang…

Nhìn dòng suối, Hồ chí minh nói đàn em  của hắn  “Mình vừa nẩy ra cái ý hay, dòng suối này của ta đẹp quá, trong xanh như ngọc, lại bắt nguồn từ đây, nên đặt tên là suối Lê Nin. Còn ngọn núi hùng vĩ phía sau, bên phải kia, chúng ta gọi là núi Các Mác…”.

Thật là chuyện khôi hài, cười ra nước mắt, trong hơn 4000 năm lịch sử, không có một người Việt Nam nào  có tư tưởng Phản quốc như Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam sao lại có  cái địa danh của một cái tên xa lạ, của ngoại quốc như thế ?.Không biết rồi đây nước  Việt Nam rồi sẽ thành gì nếu cộng sản VN tiếp tục cai trị  ?

Rồi nỗi đau chồng chất nỗi đau, ngày định mệnh ấy 30/4/1975 hôm ấy, Toàn cõi sơn hà của quốc tổ Hùng Vương đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản quốc tế, đồng bào ta tha hương, vượt biển ra khơi, rời xa quê cha đất tổ. Cộng sản Việt Nam đã  tự do rước ngoại ban về giày xéo quê hương, bọn chúng bắt dân ta làm nô lệ ở các vùng kinh tế mới, cướp nhà, cướp đất của dân với chiêu bài quy hoạch, phá nhà thờ, chùa chiền.Tự do tôn giáo bị bóp nghẹt, để nước mắt luôn ở khóe mi trẻ thơ. Con gái Việt Nam bán thân, nuôi miệng ở tha hương xứ người,Bọn chúng hả hê rước bọn “đồng chí”  Tàu cộng của chúng công khai hiện diện trên lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Cùng nhau đào xới tài nguyên đem bán để ăn chia, điển hình là vụ Bauxite Tây Nguyên

Về kinh tế chúng mở cửa cho ngoại ban thống trị nền kinh tế nước nhà, bắt dân ta đi lao nô nước ngoài bằng chiêu bài xuất khẩu lao động, toàn dân phải xài sản phẩm kém chất lượng, ăn các món ăn độc hại, của bọn “đồng chí/anh em” của chúng làm ra.

Về Văn hóa chúng khuyến khích du nhập các bộ phim ảnh mang tính tuyên truyền lịch sử của bọn Tàu, nhạc Tàu được Việt hóa, bên cạnh đó bọn chúng còn đầu độc giới trẻ bằng các trò chơi trực tuyến mang tính tuyên truyền văn hóa cho Tàu, như “ Kiếm Thế, “ Võ lâm truyền kỳ”,,,,, “ thiên long bát bộ”,v.v dẫn tới nhiều thanh niên vì mê game mà mất hết tính người điên cuồng giết hại cha mẹ, người thân để có tiền đáp ứng nhu cầu làm giàu cho bọn nhà mạng Cộng sản

Đạo đức, Văn hóa bị suy đồi, người yêu nước đều lần lượt bước vào nhà tù.

Hỡi  những người con Việt Nam không phân biệt đảng chính trị, tổ chức hội đoàn, tôn giáo, sắc tộc hãy mạnh dạn đứng lên cùng quyết chí  một lòng dựng lại ngọn cờ Vàng chính nghĩa, dẹp tan bọn phản quốc Cộng sản Việt Nam, đuổi bọn Bắc phương xâm lược ra khỏi Hoàng và Trường Sa,  xây dựng một chế độ tự do dân chủ trên toàn cõi Việt Nam. Hãy lấy máu mình mà nhuộm cờ thiêng tổ quốc làm rạng ngời non sông để không phải hổ thẹn với tiền nhân, làm an lòng những người đã ngã xuống. Sáu mươi bảy (67) năm đảng cộng sản thống trị, nỗi đau đã quá dài rồi, Này hỡi những đàn con bôn ba trên khắp 5 châu hãy đứng lên xóa bỏ cơn ác mộng này, mẹ VN sẽ mĩm cười nhìn những đứa con đi làm nên lịch sử. Gông cùm, tù đày, bạo lực kia rồi cũng sẽ chùn bước trước sức mạnh của toàn dân tộc: Việt Nam Muôn Năm! Việt Nam Muôn năm

Trần Quang Linh thành viên TTYN

30/8/2012