THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 October 2012

Người dân miền Trung chống bão Sơn Tinh



Sáng nay, các tỉnh miền Trung đều mưa to, người dân hối hả neo, cột tàu bè, gồng sức đưa ngư cụ lên bờ, chằng chống nhà... tránh bão. Nhưng cũng có đôi uyên ương ra công viên chụp ảnh, bất chấp trời mưa gió.

Trong sáng nay, Đà Nẵng có mưa lớn kèm theo gió tại bờ biển dật cấp 5 - 6. Người dân sơ tán tàu thuyền lên chất đầy đường Hoàng Sa, ven biển Đông.
Sáng nay, Đà Nẵng có mưa lớn kèm theo gió giật cấp 5 - 6. Người dân sơ tán tàu thuyền lên chất đầy đường Hoàng Sa.
Nhiều ngư dân nằm lại dưới các tàu cá công suất lớn được cột chặt vào các khu neo đậu lo lắng ở lại tàu để chống bão. Người nhà của họ phải mang thức ăn ra
Các tàu cá công suất lớn được cột chặt vào khu neo đậu. Người dân lo lắng ở lại tàu để chống bão và chờ người nhà mang thức ăn ra "tiếp tế".
Tại khu vực bờ biển, sóng lớn đổ ập vào bờ. Một số người dân tận dụng biển động để câu cá.
Một số người dân tranh thủ biển động để câu cá. Theo Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên, 19h ngày 26/10 đến 1h ngày 27/10, mưa lớn tập trung ở Quảng Ngãi, phổ biến 20 - 50 mm, Phú Yên đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên hầu như không mưa, khu vực khác có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cồn Cỏ (Quảng Trị): 23 mm, Cửa Việt (Quảng Trị): 26 mm.
Những chiếc thuyền thúng, tài sản của những ngư dân nghèo đánh bắt gần bờ, cùng được nhanh chong đưa vào đất liền.
Chiếc thuyền thúng, tài sản của ngư dân nghèo đánh bắt gần bờ cũng được đưa vào đất liền. Hiện, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 2 tàu với 28 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang cấp tốc tìm nơi trú ẩn. Tại các khu vực ít nguy hiểm hơn còn 724 tàu với gần 5.000 lao động đang vào bờ tránh bão.
Nhiều người dân lo xúc đất bỏ vào bao...
Nhiều người dân lo xúc đất bỏ vào bao...
và gia cố lại những mái tôn phòng bị gió lớn làm hư hại.
... và gia cố lại những mái tôn phòng bị gió lớn gây tốc.
Đang trong mùa cưới, đôi bạn trẻ này ra công viên Biển Đông để chụp ảnh cưới giữa trời mưa gió.
Còn đôi bạn trẻ này ra công viên Biển Đông chụp ảnh cưới giữa trời mưa gió.
Tuy nhiên chỉ một lát sau cô dâu chú rể và cả ekip chụp ảnh phải bỏ chạy tìm chỗ nấp.
Tuy nhiên chỉ một lát sau cô dâu chú rể và cả ekip chụp ảnh phải bỏ chạy tìm chỗ nấp.
Trước đó, từ chiều qua, ngư dân Đà Nẵng đã lo lắng xu dọn ngư cụ.
Trước đó, từ chiều qua, ngư dân Đà Nẵng đã lo lắng xu dọn ngư cụ.
Và cùng nhau dùng xe đưa thuyền lên bờ, phòng gió lớn, song to đập vỡ mạn thuyền.
Và cùng đưa thuyền lên bờ, phòng gió lớn, sóng to đập vỡ mạn thuyền.
Với những nông dân, mưa bão là nỗi lo lớn nhất với họ khi tất cả
Với những nông dân, mưa bão là nỗi lo lớn nhất với họ khi tất cả "tài sản" đều phó mặc cho trời. Ngồi bần thần bên vườn hoa vạn thọ đã đến độ thu hoạch, ông Sơn (50 tuổi, đường Hoàng Sa) nhìn về phía biển Đông sóng đập vào bờ ầm ầm cùng những cơn gió rít.
Nguyễn Đông