THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 July 2013

Sao Đảng không xúi dân nổi dậy "đồng khởi chống Tàu"

Loan Nguyen

Ngày xưa chống  Mỹ, thì xúi dân phải yêu nước chơi toàn bạo lực  khủng bố. Thằng Mỹ xấu  xí cái gì không biết mà con cái các ông lãnh đạo  vẫn chọn đi du học.  Ngày nay thằng Tàu khống chế toàn bộ biển đảo, kiểm  soát kinh tế, cố  vấn chính trị và cũng không quên xơi hết những vùng  núi, đất chiến lược  biên giới. Vậy mà các ông lại nói là để nhà nước lo,  còn biểu tình ôn  hòa thì vi phạm điều 88. Cùng 1 mục đích, chống Mỹ thì  tha hồ tuyên  truyền, kích động và cho sử dụng bạo lực khủng bố. Nghĩa  là đếch được  "đồng khởi chống Tàu". Ba mẹ tôi có quen gia đình người bạn  đi coi xi  nê , xui vào lúc các ông "đồng khởi" bằng mìn, gia đình này  có 2 người  con mất, 1 người bị cụt chân , và 2 người bị điếc vì tiếng nổ  quá mạnh.

Các ông cố tình giết hại cảnh sát quan chức , nhưng rạp xi nê  là nơi  công cộng, có nhiều thường dân, quăng bom mìn vào có khác gì tụi  cực  đoan hồi giáo . 1 nhóm người ở Phú Yên có xin phép lãnh đạo về co  sở  sinh hoạt , rồi chuyện dùng thuốc nổ phá đá các ông lãnh đạo cũng  biết.  Vậy mà đến khi mảnh đất sinh thái du lịch hình thành quá béo bở ,  các  ông tròng họ vào tội khủng bố. Phương Uyên và bạn dùng mechanism để   tung ra truyền đơn, các ông đưa chứng cớ đó là khủng bố. Các ông biến   trắng thành đen, đen thành trắng để phục vụ cho ý đồ các ông. Dùng mỹ từ   để che mắt dư luận thế giới, "cải tạo học tập", "kinh tế mới" "đồng   khởi" , và bịp bợm "miền Nam đói khổ" "lính ngụy ăn thịt người" "đi hợc   tập 10 ngày rồi về" "không có chuyện đổi tiền"....Nếu cứ cai trị bằng   bạo lực và tuyên truyền dối trá với dân nhưng lại nhu nhược với Tàu ,   thì chúng tôi chống đối các ông là phải. Chống các ông là những chuyện   các ông làm bây giờ chứ không phải ai cũng là "tiêc chế độ VNCH" mà   chống.

Tôi nào có sống qua VNCH đâu. Tuy nhiên sự thật phải được phơi   bày, đặt biệt những tuyên truyền láo của ĐCS phải được nói ra để mọi   người tìm hiểu. ĐCH đã xuất sắc đưa ra nhận định kèm theo dữ kiện đàng   hoàng. Chính vì nói lên sự thật nên các ông khó chịu, nên đồng loạt xuất   hiện làm nhiệm vụ phản bác. Tiếc là các ông không có những lý luận sắc   bén. Nhiều bài viết khác ít thấy các ông , nhưng bài viết đụng đến HCM   hoặc VNCH hay tuyên truyền láo khoét thì các ông hiện ra ngay. Các ông   đã là "chính chủ" của tuyên truyền lừa dối, những Lê Văn Tám, Võ Thị   Sáu, Nguyễn Văn Trỗi(lúc bị hành quyết đả khóc và nói với ông Ng V.   Chức, cựu thẩm phán hiện ở TX: tôi bị bọn họ lừa, vợ anh Trổi cũng xác   nhận bị lừa vậy mà Đãng nói là anh Trổi hô to : đả đảo đế quốc Mỹ, HCM   muôn năm.!!!!), HCM viết nhật kí trong tù trước khi bị ở tù 10 năm!!!!   Quả là thánh. Các ồng đang "chính chủ" tuyên truyền bịp : xe ben tung   nên đập thủy điện vở, có người thích vô trại giam công an tự tử , bà cụ   chết vì bị bệnh cảm , công an quan tâm nên lấy xác chôn cất giùm , dân   oan khiếu kiện do xúi giục , tòa xử án công khai , yêu nước là yêu   CNXH,...vv..Và các ông sẽ tiếp tục " chính chủ" bịp bợm mà thôi. Nói   cách khác, các ông gián tiếp là "chính chủ" cho nước CHDCND Trung Hoa.