THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 December 2012

Một con bạc tử vong vì súng công an bị cướp cò

http://nld.com.vn/20121211065330804p0c1019/mot-con-bac-tu-vong-vi-sung-cong-an-bi-cuop-co.htm

(NLĐO) - Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời sau phát súng cướp cò của công an nhưng ông Lợi không qua khỏi

Chiều 11-12, đại tá Nguyễn Văn Chức, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Vào hồi 16 giờ ngày 10-12, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã bắt quả tang một vụ đánh bạc với hình thức cá cược chọi gà tại gia đình Nguyễn Tiến Dương (SN 1961 ở phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế).
Tại đây, Công an huyện Yên Thế đã bắt 30 đối tượng đánh bạc, thu giữ tại hiện trường trên 22 triệu đồng, 25 điện thoại di động, 27 xe mô tô và 5 con gà chọi.

Theo TTXVN, trong quá trình bị lực lượng công an bắt giữ, ông Bùi Văn Lợi (SN 1967, trú ở khu phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ), người tham gia sới bạc, đã bỏ chạy ra khu vực sân bóng của thị trấn Bố Hạ. Công an huyện Yên Thế đã tổ chức truy đuổi ông Lợi.
Khi đó, Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Yên Thế đã sử dụng súng K54 để bắn chỉ thiên nhưng súng bị cướp cò khiến ông Lợi bị thương.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Thế đã nhanh chóng đưa người bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Bố Hạ để cấp cứu nhưng sau đó ông Lợi đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Đến 23 giờ 30 phút ngày 10-12 gia đình đã đến đưa thi thể ông Lợi về mai táng.
Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xử lý vụ việc.
B.T.K
COMMENTS
  • MaiVanDuong
    11/12/2012 19:44
    Lạ nhỉ? "Bắn chỉ thiên nhưng súng bị cướp cò"! Có nghĩa là anh công an rút súng ra định bắn chỉ thiên nhưng chưa kịp chĩa lên trời thì súng đã nổ, viên đạn bay thẳng vào người ông Lợi. Chắc là súng thương hiệu Made in China cho nên nó hay cướp!
  • Tèo
    11/12/2012 19:53
    Nghe rất vô lý, ông Lợi trúng đạn khi đang bỏ chạy thì lấy gì chứng minh Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng muốn bắn chỉ thiên??? Hành vi "bắn chỉ thiên" chưa hề xảy ra vì trước đó súng đã nổ theo phương ngang và nhắm vào ông Lợi trước khi nó được đưa lên trời? Ngay cả khi dùng từ ông Lợi "bị thương" cũng có hàm ý giảm nhẹ cho hành vi của Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng vì có khả năng ông Lợi đã tử vong ngay khi đó, hoặc bị thương rất nặng không thể qua khỏi
  • Bibo
    11/12/2012 19:56
    Vậy là sao?bắn chỉ thiên là bắn lên trời, xuống đất hay ông Lợi?
  • Trẽo
    11/12/2012 20:00
    Chọi gà, đá gà chứ có phải truy bắt bọn buôn ma túy đâu mà cần phải nổ súng?
  • Huỳnh thanh trang
    11/12/2012 20:12
    Công an bênh vực nhau lộ liễu quá, xã hội gì bất công quá vậy???
  • Trần Tuấn - Cowboy
    11/12/2012 20:26
    Công nhận chú em bắn chính xác mục tiêu di động phát khiếp! Mấy tay cowboy Mễ Tây Cơ hay Tếch zớt cũng phải cúi đầu, nghiêng mình bái phục.
  • LGT
    11/12/2012 20:28
    CA độ rày có vẻ tích cực bắt cờ bạc nhỉ! Hèn chi trộm cướp cứ lộng hành. Chỉ tội dân cờ bạc mỗi khi bị nạn thường mất hết tiền trong túi.
  • Thoa
    11/12/2012 20:32
    Đấy là do bắn chỉ thiên, đạn bay lên trời rồi rớt xuống làm Lợi bị thương thui.
  • ngo minh vu
    11/12/2012 20:34
    Chọi gà mà trả bằng mạng sống. Phải chi cướp cò trúng mấy tên hiếp dâm, giết người, lâm tặc, tội phạm ma túy thì tốt hơn. Chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lần sau Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng cẩn thận chút nhé!
  • Thanh An
    11/12/2012 20:35
    Tin mới nhận từ.."chợ cá": Trong quá trình truy bắt, Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng bị trượt chân vấp ngã, súng cướp cò vô tình hay cố ý không biết, trúng ông Lợi. Công an huyện Yên Thế đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên và phụ lo đám tang với gia đình ông Lợi. Hay thật! CA bắn chỉ thiên lên trời, ông Lợi "chui" luôn xuống đất.
  • Phèn
    11/12/2012 20:36
    Công an nghĩ gì khi giao súng cho những tay lơ tơ mơ như đồng chí bị cướp cò thế?
  • NGUYỄN HOÀNG
    11/12/2012 20:46
    đơn vị tôi cũng xảy ra 1 vụ tương tự. khoảng năm 82-84 cậu Hải hàm chuẩn úy vừa cưới vợ, sắp về thăm nhà nên tranh thủ đi chợ ở ngã 3 sacun. Hải mua 1 ít đồ để trên xe, tranh thủ xe chưa chạy, Hải quay vào chợ mua thêm ít đồ thì xe chạy, Hải chạy theo hô lớn nhưng xe vẫn chạy, Hải bắn chỉ thiên nhưng đạn lại xuyên vào người thanh niên chạy xe đạp phía trước. đây là chuyện thật 100%, vì Hải ở đơn vị của tôi. Việc cũng rất đơn giản: khi chạy nhanh thì động tác tay luôn gặt xuống phía trước và viên đạn vô tình cướp đi mạng sống của người trước mặt. Đây là 1 tình tiết để cơ quan điều tra tham khảo. Cơ quan điều tra có thể thực nghiệm và cần thiết liên hệ đơn vị của tôi và Hải lúc đó là : C3, D1, E732, mặt trận 779 để biết được sự việc cụ thể. Mong rằng Báo NLĐ chuyển mục tôi viết đến cơ quan điều tra để không kết tội oan người không cố ý.
  • A Chảy Saigon
    11/12/2012 21:45
    Có thể trong quá trình rút súng thì bị cướp cò khi súng chưa kịp... chỉa lên trời ! Không hiểu tại sao lại nổ súng trong trường hợp chưa cần thiết này ???
  • Hoàng
    11/12/2012 21:54
    Mạng người thật rẻ rúng, chỉ có đá gà độ mà cũng bị bắn chết
  • Thanh
    11/12/2012 22:33
    Tôi cũng nghĩ đây là một tai nạn chứ không phải cố ý bắn trúng người vì đâu cần thiết phải bắn và chẳng ai muốn bắn trúng người trong trường hợp này. Kết quả thì phải điều tra, tôi cũng kg hiểu sao bắn chỉ thiên mà lại trúng người nhưng tôi vẫn nghĩ rằng không ai cố ý bắn trúng người trong trường hợp này cả.