THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 December 2012

Nổ đạn cối, 4 trẻ tử vong



Trong lúc người lớn đang ăn giỗ, ngoài bờ sông phát ra tiếng nổ đinh tai cướp đi mạng sống 4 đứa trẻ. Bốn người đứng gần cũng bị thương nặng.

Chiều 2/12 tại ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) xảy ra vụ nổ đạn cối làm 3 bé trai (6-11 tuổi) và bé gái 4 tuổi thiệt mạng. Vụ nổ còn làm 4 người bị thương là Nguyễn Văn Tâm, Ngô Ngọc Phương (cùng 42 tuổi), Nguyễn Văn Trường (12 tuổi) và Nguyễn Ngọc Duy (4 tuổi). Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Theo Công an xã Hiếu Nghĩa, vụ nổ xảy ra trước nhà ông Nguyễn Văn Lật (49 tuổi) khi gia đình này đang tổ chức đám giỗ. Một nhóm trẻ em vừa ăn xong chạy ra bụi trúc hóng mát thì bất ngờ xảy ra tai nạn đau lòng.
Bước đầu nhà chức trách xác định vũ khí phát nổ là đạn cối 82 ly. Quả đạn này được phát hiện cách đây vài năm khi ông Lật vét bùn dưới lòng kênh.
Gia chủ không báo cơ quan chức năng mang đi xử lý mà ném lên bụi trúc trước nhà rồi để nằm đó đến khi phát nổ chiều nay.
Duy Khang

Mở cửa sân bay quốc tế Phú Quốc



Sau 4 năm xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở cửa vào hôm nay.

Bộ Giao thông Vận tải quyết định đóng cửa sân bay Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) vào cuối ngày 1/12 và mở cửa Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ 0h ngày 2/12.
Sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Phuquoc-Airport
Sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Phuquoc-Airport
Sân bay mới tại xã Dương Tơ (cách Dương Đông 7 km về phía nam) có diện tích hơn 900 ha được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai xây dựng từ năm 2008 với vốn đầu tư trên 16.200 tỷ đồng.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt tiêu chuẩn cấp 4E, tiếp nhận các loại máy Boeing 777, Boeing 747-400 và tương đương. Sân bay này có công suất phục vụ trên 2,6 triệu hành khách mỗi năm; dự kiến đến năm 2030 có thể tiếp nhận 20 máy bay trong giờ cao điểm, 7 triệu khách mỗi năm và 3.500 khách một giờ.
Hiện nay mỗi tuần có 67 chuyến bay của Vietnam Airlines đi và đến huyện đảo Phú Quốc. Trong đó, 56 chuyến TP HCM - Phú Quốc, 4 chuyến TP HCM - Rạch Giá - Phú Quốc và 7 chuyến Phú Quốc - Cần Thơ bằng máy bay ATR72.
Duy Khang

Những tâm thư đẫm nước mắt cô dâu Việt xứ người



02/12/2012 18:11:35

(Kienthuc.net.vn)
 - Cảnh đời éo le, khổ cực của những cô dâu Việt lấy chồng xứ người qua những bức tâm thư xót xa đến xé lòng.
Tâm thư cuối cuộc đời của ba mẹ con
“Chồng tôi quá hiểu lầm, cho nên 3 mẹ con từ bỏ cuộc đời và làm lại cuộc đời mới. Chỉ có cách chết, 3 mẹ con mới sống bên nhau mãi mãi. Nếu 3 mẹ con tôi có qua đời. Xin mọi người chôn cất một hàng và đưa về Việt Nam an táng. Xin đừng chia cách 3 mẹ con chúng tôi…”. Đó là lời tâm sự, kêu cứu của chị Võ Thị Minh Phương viết trước lúc 3 mẹ con chị nhảy lầu 18 tự tử từ phòng riêng tại khu chung cư tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Bức thư tuyệt mệnh 3 trang giấy của chị Phương khiến người đọc thấy thắt lòng, xót xa.
Ảnh cưới và lá thư tuyệt mệnh của chị Phương. (Nguồn: TTO)
Ảnh cưới và lá thư tuyệt mệnh của chị Phương. (Nguồn: TTO)
Chị nói về lý do mình phải từ giã cõi đời: “Trước hết con xin lỗi ba mẹ, con không làm tròn bổn phận người con hiếu thảo, con chết bỏ ba mẹ lại trần gian. Con đã suy nghĩ nhiều lắm mà không vượt qua được khỏi cái chết. Con thú còn muốn sống huống chi là con người. Tại vì bên đường chồng ép con vào đường cùng, cho nên phải hy sinh cả 3 mẹ con.
Sống mà không có các con bên cạnh thì sống để làm gì? Mạng 9 tháng 10 ngày sao họ chia cách tình mẹ con chúng con?”.
Chị Phương kể, chồng chị quá tàn nhẫn, đã nhiều lần đánh đập, đay nghiến chị. Chồng chị cố tình dựng chuyện chị có chồng và con ở Việt Nam, rồi sống lạnh nhạt, nhiều lần đuổi chị khỏi nhà. Dù chị Phương đã yêu cầu ly dị, không cần tài sản mà chỉ cần được nuôi một trong 2 đứa con, vậy mà chồng chị không đồng ý. Chị Phương tâm sự đầy thương cảm: “Muốn mẹ con xa cách nhau anh mới vui, vậy thì 3 mẹ con tôi cùng chết. Chết rồi mọi người cố sống đừng có hiểu lầm nhau”.
Cô dâu Việt xứ Hàn với thân phận... “cỗ máy đẻ”
Trước chị Phương, độc giả cũng đã từng được nghe những tâm sự, trải lòng của một cô dâu Việt quê gốc ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, lấy chồng Hàn Quốc. Cô gái chua xót tâm sự: “Thời gian đầu mới sang bên này, tôi chỉ như osin của gia đình họ và chỉ là “cỗ máy đẻ”. Hai đứa con của tôi lần lượt ra đời. Nhiều khi bị bố mẹ chồng mắng vô cớ, tôi nói với chồng thì lại nhận thêm về mình sự sỉ báng của chồng. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi nhìn sang bên chồng rồi giật mình với những suy nghĩ miên man về người chồng già. Lại quay sang hai đứa con, chúng nó còn quá nhỏ”.
Sợ khi thấy cảnh những người chị họ lấy chồng Việt Nam nhưng không được hạnh phúc, cưới nhau một thời gian mới biết chồng nghiện ngập ma túy, đánh vợ, chửi con…; sợ cảnh mẹ chồng - nàng dâu đầy cay nghiệt, cô gái đó đã “dứt áo ra đi”, xây dựng gia đình với một người chồng Hàn Quốc.
Những chia sẻ về hoàn cảnh éo le trên trang blog cá nhân của chủ nhân bức thư.
Những chia sẻ về hoàn cảnh éo le trên trang blog cá nhân của chủ nhân bức thư.
Hy vọng được tới thành phố xa hoa, mĩ lệ, được làm vợ một chủ một trang trại, nhưng khi sang Hàn Quốc cô mới biết thực chất, người hơn cô 30 tuổi mà cô lấy làm chồng đó chỉ là một người đi chăn bò. Có chồng mà cô đơn tột cùng, không ai chăm sóc lúc ốm đau, cũng chẳng có người để dốc bầu tâm sự, cô gái cho biết mình như một người lạc bước trên sa mạc.
Để khiến những người thân yêu an tâm, cô dâu Việt xứ Hàn không dám kể thật về cuộc sống của mình sau hôn nhân. Cô gửi con, đi làm thêm để có tiền gửi biếu bố mẹ đẻ. Cô kể, mình làm việc như con thiêu thân. Vì danh dự gia đình, vì con cái nên vẫn an phận với cuộc sống “cầm tù” suốt nhiều năm. Cô bảo, cuộc sống của những cô dâu Hàn mà cô gặp “giống như chiếc thuyền lênh đênh trong gió bão, chẳng biết xuôi về đâu và có thể chìm lúc nào không ai rõ”.
Không dám nói là tư vấn, cô gái có hoàn cảnh éo le ấy chỉ dám đưa ra lời khuyên cho các bạn gái trẻ đang ấp ủ ước mơ lấy chồng nước ngoài, rằng: “Đất nước Việt Nam mình đẹp, con người Việt Nam mình cũng rất đỗi thân thiện, đó là nơi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Hãy gắn bó với nó trọn đời”.

Thư kể nỗi đau tê tái của dân “ba không”
Bên cạnh những cô dâu thường xuyên gánh chịu những đau đớn thể xác vì bị chồng và gia đình chồng hành hạ, nhiều cô dâu Việt tại Trung Quốc còn phải trải qua nỗi đau tê tái khi những đứa con họ sinh ra thuộc dân “ba không”.
Những cô gái Việt Nam sang Trung Quốc theo đường không chính thức vào những năm 90 đã sinh con nhưng khi đến tuổi đi học, con cái họ đều thuộc diện không quốc tịch, không phải công dân, và không có hộ khẩu. Họ sống ở huyện thị các khu vực Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc. Những chuyện như xin học, xin việc, đều là những nỗi lo khôn xiết của những cô dâu Việt.
Những đứa trẻ nơi đây dù học giỏi, đỗ đại học cũng không được học vì là dân “ba không”.
Những đứa trẻ nơi đây dù học giỏi, đỗ đại học cũng không được học vì là dân “ba không”.
Cuối năm 2009, một bức thư nặc danh với ngôn từ khẩn thiết được gửi đến Nam phương nông thôn báo, kể lại tình cảnh này: “Chúng là những đứa trẻ đang hoặc sắp đến tuổi đi học, giờ đang hoặc sắp đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cha mẹ chúng thì vô cùng lo lắng, khổ tâm vì tương lai của chúng bởi lẽ đây là những đứa trẻ “bất hợp pháp” không được đăng kí hộ khẩu. Không có giấy tờ hợp pháp chứng minh thân phận, không biết sau này khi chuyển cấp, xin việc phải làm thế nào…”.
Những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc sớm đã được những tổ chức cơ sở ở thôn trấn mặc nhiên thừa nhận, nhưng để được hưởng chính sách hỗ trợ chính thức của chính phủ Trung Quốc lại gặp rất nhiều khó khăn. Nỗi lo lớn nhất của họ là vấn đề hộ khẩu của con cái và những vấn đề phát sinh theo đó: đi lại, chuyển cấp, xin việc… hầu như không có cách nào giải quyết.
Tiểu Phong (tổng hợp)
 

Chất ướp xác có trong quần áo?



02/12/2012 20:41:07

 - Hỏi: Xin hỏi, thời gian qua có những thông tin quần áo có chứa chất formandehit (còn gọi là chất ướp xác) có thể gây ung thư. Vậy xin hỏi, đã phát hiện ra trường hợp nào có chất trên chưa?
Thanh Thảo (Lâm Đồng).

 
Theo ông Lê Huy Doanh, Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa:
 Sau khi có các thông tin báo chí về việc quần áo có chứa chất formandehit, các cơ quan quản lý đã lấy mẫu quần áo từ người lớn đến trẻ em để kiểm tra nhưng không phát hiện ra chất này.
 
Vì thế, người tiêu dùng có thể an tâm. Tuy nhiên, để an toàn cho sức khoẻ, người tiêu dùng nên ngâm giặt quần áo trước khi mặc. Vì chất formandehit sẽ tan trong nước, được làm sạch bằng xà phòng.
PV (ghi
)

Đổ xô đi ăn trứng ung vì công hiệu hơn cả... Viagra?!


02/12/2012 22:48:53


Thông tin về việc trứng ung có tác dụng như Viagra được đăng tải trong thời gian gần đây khiến chị em đô xô đi đặt mua loại trứng mà trước đây chỉ để vứt đi này để bồi bổ cho chồng. Đặc biệt là “dân nhậu” rất thích ăn món này.
Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, thói quen này có thể… mang bệnh vào người.
Trứng ung chưa ra khỏi lò đã hết
Chị Nguyễn Thu Hà, Ba Vì, Hà Nội, làm công nhân tại một trại giống gà cho biết: Mỗi ngày lò ấp nơi tôi làm việc có hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung). 
Trứng ung.
Vì là trứng phế phẩm nên giá rất rẻ, chỉ từ 600 - 1.000 đồng/quả nên được rất nhiều người hỏi mua. Trong đó có khá nhiều người đặt hàng mua về bồi dưỡng cho chồng. Do đó, trứng ung chỉ đưa ra khỏi lò ấp đã bán hết ngay.
Là một trong những người thường xuyên đặt hàng mua trứng ung tại đây, chị Nguyễn Mai Hương chia sẻ: Theo một nghiên cứu, loại khí cơ bản trong mùi trứng thối (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc cương dương mới thay cho Viagra, sau khi các nhà khoa học phát hiện loại khí này làm tăng khả năng cương cứng ở đàn ông. 
Chồng tôi lại bị “yếu”, nên tôi thường mua về cho ông xã ăn. Không biết có tác dụng không nhưng tôi thấy sau một thời gian ăn, “khả năng” của ông ấy cũng được cải thiện. 
Vì vậy tôi thường xuyên mua trứng về cho chồng ăn. Không chỉ chị Hương mà rất nhiều người đến đây đặt mua trứng ung có lý do giống như vậy và họ tin vào công dụng kỳ diệu của món thực phẩm này. 
Hiện  nay ở thành phố HCM “phong trào” ăn trứng ung tương đối nở rộ. Rất nhiều cửa hàng bán loại trứng này và cũng rất nhiều người có nhu cầu mua loại trứng này. Ở Hà Nội hiện chưa thấy có hàng chuyên bán trứng ung tại các lò ấp. 
Chất H2S trong trứng ung có tác dụng như viagra? 
Trứng ung là trứng đã được ấp nhưng không nở được thành con. Ông bà xưa thường nói “ăn trứng ung học dốt”, với ý muốn không nên ăn loại trứng này. Trứng ung thực chất là trứng bị hỏng trong quá trình ấp trứng do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường.   
Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc cương dương mới thay cho Viagra, sau khi các nhà khoa học phát hiện loại khí này làm tăng khả năng cương cứng ở đàn ông. 
Khi đàn ông bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não họ giải phóng ra một lượng nhỏ khí H2S, khiến cho các mạch máu chùng xuống và được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì việc cương cứng. 
Trước kia, những nghiên cứu tương tự trên khí nitơ oxit cũng đã dẫn tới sự ra đời của Viagra (loại thuốc làm tăng sự cương cứng khá quen thuộc hiện nay). 
“Có thể trong tương lai người ta sẽ sản xuất ra loại thuốc hoặc giải phóng khí H2S hoặc kiểm soát sự sản xuất khí này trong cơ thể.  Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa vì khoảng một phần ba số đàn ông bị rối loạn cương không đáp ứng với Viagra, và nếu vậy, thì loại thuốc mới có thành phần như mùi trứng thối có thể là hy vọng mới cho họ. 
Chính từ thông tin này khiến người ta lại càng tin rằng trứng ung là một “thần dược” có thể giúp đàn ông cải thiện sinh lý. Nhưng sự thật thì trứng ung có chất H2S và có tác dụng giống viagra hay không thì đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời. 
Trứng ung có nhiều độc tố 
Phóng viên đã liên hệ đến những người có chuyên môn về y tế để hỏi về “tác dụng của trứng ung” đều nhận được khẳng định tại Việt Nam cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào về vấn đề này. 
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết chưa từng biết về chất này trong trứng ung. Bác sỹ Phan Bích Nga, Phó giám đốc Trung tâm khám dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cũng cho biết, tác dụng rõ ràng của phát hiện này chưa được khoa học kiểm chứng.
Ngược lại, trứng ung là loại trứng đưa vào ấp nhưng không nở thành con do không được thụ tinh, hoặc là bị hỏng trong quá trình ấp do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường.
Do vậy, protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất, có độc vì lưu huỳnh trong trứng đã biến thành sulfur hidrogen (mùi trứng thối). Khi trứng bị ung thì không còn chất dinh dưỡng nữa vì protein đã bị tiêu hủy.
Bên cạnh đó, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ nên có nhiều vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong trứng, bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể. Do đó, người ăn trứng ung có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe.
Nhưng thực tế, đã có nhiều người thường xuyên ăn trứng ung mà không bị ngộ độc, bác sĩ cũng giải thích có thể do nhiều người có thói quen ăn loại thực phẩm này từ lâu nên cơ thể đã thích nghi, không có biểu hiện bị ngộ độc. Song, xét về góc độ sức khỏe lâu dài, chuyên gia dinh dưỡng khuyên người dân không nên sử dụng trứng ung, vì đây không phải là thực phẩm an toàn.
Theo Mai Hà ANT
Đ

Gia đình các thanh niên Công giáo kêu gọi dư luận quan tâm



2012-12-02
Gia đình một số thanh niên Công giáo bị bắt vừa viết chung một bản lên tiếng về phiên tòa mà họ cho là sắp diễn ra.
RFA
Cảnh công an hốt thân nhân các thanh niên công giáo lên xe bus.
Gia đình của 8 trong số 12 thanh niên Công giáo chưa được xét xử viết chung bản lên tiếng vào hôm 23 tháng 11 với mong muốn kêu gọi dư luận quan tâm đến phiên tòa mà họ cho là sẽ diễn ra trong vòng thời gian từ đây đến cuối năm. Bản lên tiếng được gởi cho các lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và các cơ quan truyền thông.

Công khai và minh bạch

Theo ông Nguyễn Văn Thu (anh trai của anh Nguyễn Văn Duyệt) thì các tổ chức trên có thể giúp phiên tòa diễn ra công khai hơn:
“Gia đình cũng như bản thân tôi tin tưởng là các tổ chức phần nào lên tiếng để phiên tòa được xét xử công khai và công minh. Tội ra tội phúc ra phúc”.
Gia đình cũng như bản thân tôi tin tưởng là các tổ chức phần nào lên tiếng để phiên tòa được xét xử công khai và công minh. Tội ra tội phúc ra phúc.
Ô. Nguyễn Văn Thu
Từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, tổng cộng có 17 thanh niên Công giáo bị bắt, đa phần thuộc giáo phận Vinh. Ngoài 5 nhân vật bao gồm Tạ Phong Tần, Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và J.B Hoàng Phong đã được mang ra xét xử, các nhân vật còn lại vẫn đang trong thời gian tạm giam.
Theo thông tin gia đình cung cấp, hiện chưa rõ ngày xử cho các nhân vật còn lại nhưng họ đã được thông báo là quá trình điều tra đã kết thúc. Thông thường, quá trình xét xử sẽ diễn ra vài tháng sau khi cáo trạng hoàn thành.
Bản lên tiếng của gia đình những người bị bắt ngoài mong muốn các cơ quan quốc tế đến tham dự phiên tòa, còn kêu gọi giới truyền thông chia sẻ thông tin về diễn biến của đợt xét xử. Ông Đặng Xuân Hà (anh trai của Đặng Xuân Diệu) cho biết lý do ông ký tên vào bản lên tiếng:
“Cầu mong cho họ đến tham dự để biết được tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Việt Nam cứ bảo mình có nhân quyền, tự do ngôn luận và được làm những việc không trái với pháp luật. Thế nhưng ngược lại, tôi thấy những người bị bắt trong đợt này là những người cần thiết cho xã hội”.

Vô tội

thanh-nien-cong-giao-250.jpg
Hàng trăm người tụ tập trước tòa mang biểu ngữ đòi trả tự do cho 4 thanh niên công giáo bị đưa ra xét xử. (ngày 24 tháng 5, 2012). Hình: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Phần lớn những thanh niên Công giáo Vinh còn rất trẻ và là thành viên nhóm Bảo vệ sự sống John Paulo 2, một nhóm thiện nguyện chuyên đi nhặt bào thai để chôn cất. Họ cũng là những người tham gia các buổi cầu nguyện vì công lý hoặc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi hè năm ngoái.
Toàn bộ 17 người bị bắt bị cáo buộc là vi phạm điều 88 hoặc 79 BLHS Việt Nam tức “tuyên truyền chống Nhà nước” và “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bà Nguyễn Thị Hóa (mẹ của anh Phero Nguyễn Đình Cương) cũng là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng tin rằng con bà không phạm bất cứ khoản nào trong hai điều trên:
“Tôi nghĩ là Đình Cương vô tội vì mắt tôi không thấy con tôi làm gì mà tai tôi cũng không nghe con tôi làm gì. Cho nên tôi nói là con tôi vô tội”.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả người thân và những người bị bắt đều cho rằng việc bắt bớ vẫn còn nhiều khuất tất và không thỏa đáng. Theo gia đình thuật lại, đa số những người bị bắt giữ một tinh thần khá lạc quan. Ông Đặng Xuân Hà chia sẻ:
“Chí khí của Diệu rất mạnh, Diệu bảo là Diệu không có tội. Diệu cho rằng mình không phải đang đi tù mà chỉ là chuyển đổi công tác”.
Đặng Xuân Diệu là một trong hai người từ chối luật sư cùng với Trần Minh Nhật. Một trong những lý do chính được đưa ra là họ cho rằng mình không có tội gì để cần luật sư.
Tôi nghĩ là Đình Cương vô tội vì mắt tôi không thấy con tôi làm gì mà tai tôi cũng không nghe con tôi làm gì. Cho nên tôi nói là con tôi vô tội.
Bà Nguyễn Thị Hóa
Trong các phiên tòa của 5 người thuộc nhóm 17 người bị bắt, Hoàng Phong là người duy nhất nhận 24 tháng tù treo. Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương lần lượt chịu mức án 30 tháng tù giam, 38 tháng và 42 tháng tù giam. Riêng bà Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà Tạ Phong Tần là người duy nhất ở Sài Gòn, thuộc Câu lạc bộ Nhà báo Tự do bị bắt cùng đợt với các thanh niên Công giáo. Mức án được tuyên từ các phiên tòa trên làm thân nhân những người bị bắt không quá lạc quan về phiên tòa sắp tới, mặc dù tin rằng người thân của mình vô tội. Ông Nguyễn Văn Thu nhận định:
“Với chế độ mà mà không có tội cũng bị xử có tội thì trả tự do cho em tôi là hơi khó. Nhưng dù sao thì nếu mình không làm gì trái với lương tâm, đạo đức thì dù bị tù nhưng em tôi vẫn được nhiều người yêu thương. Đó là một vinh dự cho bản thân em tôi và gia đình tôi.
Nếu em tôi đi tù vì tội cướp giật, tham nhũng, ... thì gia đình mới buồn. Chứ nếu đi tù như em tôi thì gia đình cũng vững tâm, không sao cả”.
Bản liên tiếng có chữ ký của thân nhân Nguyễn Đình Cương, Đặng Xuân Diệu, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Đức Hòa. Ông Đặng Xuân Hà thì trông chờ một điều khác từ phiên tòa trong thời gian tới:
“Tôi hy vọng phiên tòa sẽ được công khai để cho nhiều người tham dự. Thứ hai là hy vọng Nhà nước thấy rằng những gì các thanh niên này chia sẻ là đúng”.
Quốc tế thường xuyên lên án Việt Nam vì những phiên tòa chóng vánh và thiếu minh bạch dành cho những người được cho là bất đồng chính kiến. Thường thì những phiên tòa tương tự như thế sẽ rất hạn chế về số người tham dự, kể cả người nhà bị cáo hay các cơ quan truyền thông quốc tế. Đôi lúc các phiên tòa bị chỉ trích vì phần tuyên án diễn ra nhanh chóng, ý muốn ám chỉ bản án dường như được định sẵn.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

TRỰC TIẾP: PHIÊN TÒA XỬ BỌN CÔN ĐỒ HÀNH HUNG DÂN LÀNH VĂN GIANG

 


08h31: Sáng nay, 30-11 Toà án nhân dân huyện Văn Giang mở lại phiên toà xét xử nhóm côn đồ hành hung dân Xuân Quan, huyện Văn Giang.
Trước đó phiên toà hoãn do một bị cáo vắng có lý do được công an thông báo trước khi phiên toà bắt đầu.
Bản kết luận điều tra "Vụ án: Cố ý gây thương tích" gồm 07 trang do Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sáđiều tra Công an huyện Văn Giang ký. 
Cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Giang do Phó Viện trưởng Bùi Xuân Nam ký gồm 6 trang. 
08h37: Đông đảo người dân các xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao và các nhà báo, các blogger đã đến từ sớm để tham dự, đưa tin về phiên tòa. 
Tuy nhiên, chỉ một số ít người dân được vào tham dự phiên toà còn lại  rất đông phải đứng ngoài đường trước cổng toà án. 
Đại diện Viện Kiểm sát đang đọc Cáo trạng. Cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Giang do Phó Viện trưởng Bùi Xuân Nam ký gồm 6 trang. Hình ảnh lúc 08h48:
 Các bị hại tham gia phiên tòa:

Hình ảnh lúc 08h58: Xét hỏi bị cáo Đinh Văn Huỳnh: 

 09h05 - Thư ký tòa đọc biên bản lời khai của bị cáo:
Theo cáo trạng của viện kiểm soát bị cáo Đinh Văn Huỳnh có thể bị phạt từ 3 đến 7 năm tù bị cáo nguyễn tuấn dũng chỉ bị cải tạo không giam giữ.
Ông Đàm Văn Đồng tổn hại sức khỏe 4 %, ông Đặng Văn Nghiệp 6 %, ông Lê Thạch Bàn 13,6 % sức khoẻ.
Ông Đàm Văn Nghiệp yêu cầu các bị cáo bồi thường hai mươi triệu đồng (4.000.000 đ/ 01 tháng do từ ngày bị đánh không đi làm được), ông Đồng và ông Bàn yêu cầu bồi thường theo pháp luật, ông Lê Thạch Bàn hiện vẫn đang bị đau toà cho phép ngồi khi chủ tọa hỏi.
Hội thẩm nhân dân xét hỏi thêm bị cáo

Luật sư Hà Huy Huy Sơn tham gia thẩm vấn thêm

 Ông Khánh là nhà bên cạnh ông bàn khi ông Bàn trốn sang nhà mình 
và chứng kiến toàn bộ sự việc

 Bà Ngoan là người mà ông Nghiệp chạy vào nhà bà đã đóng cửa 
nhưng nhóm côn đồ vẫn đạp cửa xông vào đánh ông Nghiệp

 Viện kiểm sát công bố bản luận tội

Các báo "lề phải: đưa tin bài trực tiếp:


2 bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng (trái) và Đinh Văn Huỳnh (phải) trước vành móng ngựa
Tòa tuyên án: Huỳnh bị xử 3 năm 6 tháng Dũng 1 năm 6 tháng.
Các bị hại đều phản đối bản án và cho biết sẽ kháng cáo.


Động đất 4.1 độ richter giáp tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

Vào hồi 16 giờ 40 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 30/11, một trận động đất lớn 4.1 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 18.65 độ vĩ Bắc, 104.81 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Bản đồ chấn tâm động đất
Bản đồ chấn tâm động đất

Động đất xảy ra trong khu vực địa phận nước Lào, gần biên giới Lào - Việt, giáp ranh với các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực đứt gãy Rào Nậy. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Viện Vật lý địa cầu