THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 January 2013

NÓI ..NÓI NỮA ..NÓI MÃI NHƯNG CÓ LÀM HAY KHÔNG MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG .....NÓI .... CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH


NÓI ..NÓI NỮA ..NÓI MÃI NHƯNG CÓ LÀM HAY KHÔNG MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG .....NÓI ....

CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH

 
Ngoc Lan (facebook - 27/01/2013)


Đọc qua bài này thì thấy rằng, một số cán bộ đã dám nói, tuy chỉ là một phần của sự thât. Nhưng đây, phải chăng do không thể giữ kín mãi đành phải nói ra một chút, nhằm đánh lạc hướng dư luận, nhằm lấy lại lòng tin của người dân cũng như giới truyền thông thế giới? Khách quan mà nói, không phải người dân không biết những sự thật này, hiện tại nó diễn ra quá thường tới mức mọi người coi đó là chuyện bình thường. Nó chỉ xuất hiện trong những lúc trà dư tửu hậu, những quán nước vỉa hè, hay những ông già ngồi nghe, xem và chửi nhau với radio, tivi vì những thông điệp giới truyền thông trong nước đưa qua hệ thống truyền hình truyền thanh. Chẳng khó khăn gì không nhìn ra hàng loạt công chức đi làm mà chẳng phải làm gì như ông ta đã nói. Số còn lại thì vô trách nhiệm với công việc. Trong số công chức, hầu hết là họ rất sáng tạo, nhằm kiếm lợi ích cho bản thân trong công việc của mình. Những gì tôi viết trên đây đúng hay sai, mọi người khoan đánh giá. Hãy cùng nhìn xung quanh mình, dùng lý trí để giải thích hiện tượng đang xảy ra. Chưa cần nhìn cao, xa, hãy quan sát những hiện tượng đang diễn ra hàng ngày xung quanh mình. Ví dụ:

- Việc cấm bán hàng, lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ: Thường xuyên được phát động, triển khai thường xuyên, được đầu tư cả về con người, phương tiện. Nhưng đâu vẫn vào đó, ko có gì thay đổi sau những đợt phát động đó. Nếu muốn biết, mọi người thử đi hỏi những người kiếm sống trên vỉa hè, xem họ làm sao để tồn tại, ngoài bỏ vốn kinh doanh họ còn phải chi những khoản gì nữa?

- Lực lượng an ninh, công an rất đông, họ được đào tạo, có nghiệp vụ. Khi có trộm, cướp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng thì các lực lượng bảo vệ an ninh xuất hiện nhanh hay chậm, giải quyết ra sao? Một số các tụ điểm mại dâm, bán ma túy… đến người dân, nhìn qua là biết ngay, tại sao những địa điểm đó vẫn ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài

- Đã cải cách hành chính (có các cơ quan 1 cửa) Nhưng các cơ quan đó làm việc thế nào thì chắc mọi người đã biết, nếu chưa thì mời người tự trả lời cho mình câu hỏi, tại sao trước những cơ quan như thế lại có cả một hệ thống (gọi là cò) sẽ giúp bạn giải quyết công việc một cách cực nhanh, nếu bạn chịu chi tiền.

- Một điều nữa mọi người có thể kiểm chứng dễ dàng là: Đồng lương công chức rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Tại sao nó là niềm mơ ước của nhiều người? Tại sao, với thu nhập thấp như thế, nhưng trong số họ phần đa nhà lầu, xe hơi, cuộc sống sung túc?

Còn rất nhiều hiện tượng khác nữa, nếu chúng ta nhìn kỹ xung quanh, dùng lý trí để giải thích các hiện tượng hàng ngày, chúng ta sẽ thấy rằng, những gì ông này nói chỉ là một phần sự thật.

Poul Steven.