THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 March 2013

Dân mạng làm thơ hồi đáp lá đơn xin nghỉ học gây xôn xao

Sặc cười với cậu học trò xin nghỉ học bằng... thơ

(iHay) Dân mạng đang chuyền tay nhau đơn xin nghỉ học bằng thơ của một học sinh. Mọi người đều nhận định rằng đây là kiểu làm đơn "tếu" nhất từ trước đến nay.

Học sinh viết đơn xin phép có tên Phan Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Toán 1 (không ghi rõ trường nào). Thay vì dùng cách viết đơn thông thường, Đạt đã phá cách khi sử dụng những lời lẽ hài hước và biến thành một bài thơ theo thể thơ lục bát, rất hợp vần, nghe khá vui tai. Đơn xin nghỉ học này được viết chỉn chu, ngay ngắn, chữ khá đẹp trên nền giấy vở kẻ ô.
Đơn xin nghỉ học "bá đạo" nhất giới học trò
 Ngay lập tức, lá đơn xin nghỉ phép đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng và được lan truyền khắp các diễn đàn, mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, thu hút rất đông bình luận
Đa số thành viên mạng xã hội Facebook, Zing Me, YuMe cũng như thành viên các diễn đàn học sinh, sinh viên tỏ ra thích thú với đơn xin nghỉ học độc nhất vô nhị này và dành nhiều lời khen tặng cho tác giả “quá hài hước, quá sáng tạo, vừa giỏi toán lại làm thơ hay”...
Kỷ luật là tốt, nhưng đừng trở thành khắt khe. Nếu thầy cô mắng bạn ấy là vớ vẩn, vô phép thì một lần bị tạt nước lạnh vào mặt, lần sau học sinh nào mà còn động lực để nghĩ ra cái gì hay ho mới mẻ nữa! Thay vì phê bình sao ta không chỉ cách cho học sinh sáng tạo?
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Thậm chí cư dân mạng đang nhờ nhau “truy tìm” xem tác giả đang học lớp nào, trường nào, tỉnh nào...

Song cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là sản phẩm được “chế” ra nhằm gây cười, câu “like” của một ai đó vui tính mà thôi.
Trao đổi với iHay.vnThạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết đã không thể nhịn cười khi trông thấy đơn xin nghỉ học lạ đời này. Thạc sĩ bắt đầu tếu táo: “Ai bảo đi học khô khan/ Nếu mà sáng tạo thì ngàn cái hay/ Một like nhóc viết cái này/ Một like khác nữa cho thầy dạy Văn”.
“Đơn này có thể học sinh Đạt chỉ viết chơi thôi, có lẽ bạn ấy không dám nộp đâu, vì nhà trường Việt Nam chỉn chu khuôn phép lắm. Bị mắng là hỗn, là vớ vẩn như chơi!”, thạc sĩ Hiếu cho biết.
Tuy nhiên, cũng theo thạc sĩ, nếu bản thân anh là thành viên ban giám hiệu trong trường hợp trên thì sẽ chấp nhận đơn này, vì tuy không viết như kiểu lối mòn mà nhà trường thường mong muốn, nhưng đáng được chấp nhận vì nó chứa đựng trong mình hạt mầm của một đầu óc phá cách, sáng tạo mà không phải học sinh nào cũng có.

iHay.vn xin được đăng tải lại toàn bộ bức thư được cho là độc nhất vô nhị trong giới học trò, theo nhận xét của dân mạng:
Gửi ban giám hiệu trường ta
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung
Hôm nay em viết đơn này
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương.
Em tuy vẫn nhớ lớp trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường mới nguy.
Suốt đêm em sốt li bì
Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng.
Việc học chắc phải tạm ngừng
Để còn điều trị kẻo chừng thăng thiên!
Bài ghi em sẽ chép liền.
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!
Xuân Phương






(iHay) Nhiều cư dân mạng đã đóng vai giáo viên làm thơ "phúc đáp" lại lá đơn xin nghỉ học độc đáo của cậu học trò gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua.
>> Té ghế" với lá đơn xin nghỉ học
>> Sặc cười với cậu học trò xin nghỉ học bằng... thơ

Ngay sau khi đơn xin nghỉ học bằng thơ lục bát được lan truyền rộng rãi trên mạng những ngày qua, không ít cư dân mạng xã hội xung phong đóng vai... giáo viên để "giải quyết" lá đơn này.
Hài hước lời đáp của thầy cô cho đơn xin phép của học trò  
Hầu hết "các thầy các cô" đặt trường hợp mình vào vị trí của ban giám hiệu nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm học sinh này để "chấp nhận" lá đơn vô cùng "tếu táo", đồng thời phúc đáp cũng bằng... thơ hài hước.
Đặc biệt ở chỗ, thơ của các "thầy cô" không hạn chế thể loại: từ thơ con cóc, thơ lục bát đến cả thơ tự do, khiến người đọc không khỏi sặc cười.
Có "thầy giáo" trả lời: "Thầy cô nhận được đơn rồi/ Sốt cao cứ nghỉ chứ đừng ngại chi/ Bài vở sau khỏe hãy ghi/ Em lo điều trị kẻo thì Thăng Thiên/ Thầy cô không sợ làm phiền/ Chỉ sợ em ngủ, mơ tiên dẫn đường/ Biết rằng nhớ lớp nhớ trường/ Hãy vì sức khỏe mà thương lấy mình...!!!/ Khi nào sức khỏe an bình/ Cố gắng đến lớp chúng mình gặp nhau/ Về trường có trước có sau/ Đừng vì cái vụ em đau ...hết tiền/ Cô kêu lên bảng liền liền/ Bài tập cô vặn cho điên cái đầu/ Hỏi: sao vở lại nát nhàu/ Bài ghi không đủ mặc dầu có ghi/ Cô không gợi ý đề thi/ Cuối năm điểm kém tức thì lưu ban?".
Rồi có thành viên xưng là nữ giáo viên "đối đáp" lại với giọng đầy cảm thông: "Em bệnh thì cứ nghỉ đi/ Sao lại xin lỗi, có chi mà phiền/ Nhưng hết bệnh phải đi học liền/ Kẻo quen ở nhà mãi sẽ ghiền cúp cua".
Hay qua Facebook, một "cô giáo" khác chia sẻ: "Thương em bị sốt li bì/ Đồng ý em nghỉ tiếc gì em đâu/ Lo cho sức khỏe là đầu/ Thầy cô các bạn luôn cầu cho em/ Khỏe rồi đi học cố lên/ Học sinh ngoan giỏi có tên của trò".
Có "thầy" thay mặt cả... giám thị để "giải quyết" trường hợp này: "Thay mặt giám thị quyết ngay/ Cho phép em nghỉ hết ngày hôm nay/ Bài vở phải chép đủ đầy/ Phải chuẩn bị trước những bài hôm sau/ Lời cuối thầy muốn gửi trao/ Chúc em hết bệnh để mau tới trường".
Có "thầy" thì tỏ ra nghiêm nghị: "Em thật lắm trò/ Sao lại giả đò/ Thấy em thập thò/ Ngoài quán bún bò"...
Tất nhiên, do những lời nghe vui tai và hài hước như vậy, nên dưới mỗi "câu trả lời" này đã nhận được khá nhiều like.
Tuy nhiên cũng có người nhận xét: "Đơn này chỉ viết chơi thôi/ Không nên gửi kẻo người đời bảo "hâm"/ Thầy cô dẫu rất thiện tâm/ Cũng xin lưu ý: em nhầm văn phong".
Hiện, dân mạng đang chờ đợi thêm nhiều, thật nhiều "câu trả lời" bằng thơ của... nhiều "giáo viên" khác.
Một thông tin mà iHay.vn tìm hiểu được theo nhiều ý kiến của dân mạng, là tác giả của lá đơn xin nghỉ học bằng thơ nói trên là P.Q.Đ, học sinh lớp 11 Toán 1 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu.
Xuân Phương