THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 March 2013

Xin cho cu Bí một tràng pháo tay!!!



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xin cho cu Bí một tràng pháo tay thật dài. Thưởng công cu Bí đã có một màn bóp dái Điều 4 HP mà mọi người đang mong đợi. Xin thêm một tràng vỗ tay thật “hoành tráng” cho người vừa đoạt giải “Việt Nam Ai Đần” là Cu Bú... L...í, tức Cu Bí Lú, một nhà “đạo đức” không hề suy thoái trong khi dân cả nước “suy thoái đạo đức” vì tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể...

*

“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức... Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!... Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể... thì đó là cái gì?...” 

Trên đây là trích đoạn vở hài tấu do cu Bí thủ vai trên truyền hình VTV1 lúc 7 giờ tối ngày 25/2/2013.

Một vở diễn trên cả tuyệt vời như rứa đáng lẽ ra chỉ để dành cho chương trình tuyển lựa tài năng “Việt Nam Ai Đần”, thế mà vị danh hài Cu Bí không nhận được một tiếng vỗ tay, trái lại cu ấy lãnh toàn cà chua trứng thúi (“Ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ”- Nguyễn Thanh Giang; “Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ!”- Hoàng Xuân Phú; “Lời khuyên dành cho em Trọng”- Tạ Nhất Linh; “Về cái thời ‘đồ đểu”- Hoa Xương Rồng; “Nghe cụ Tổng nói, nhớ thơ Nguyễn Duy”- Nguyễn Quang Lập; “Lý Toét ơi, sao mày nỡ lừa tao!?”- Trần Sơn...)

Thật là bất công cho cu Bí, một thiên tài Ai Đần không chỉ của nước CHXHCN Việt Nam, mà của thế giới. Em xi (MC) đâu rồi! Sao lại đứng đực mặt ngẩn tò te ra đó, mà không lên tiếng “xin cho cu Bí một tràng pháo tay”. 

Một tràng pháo tay thật dài cho “tính thiên tài” của Cu Bí là đã tỉnh queo khi tự bôi nhọ trát kít vào mặt mình và quệt luôn vào mặt ông bác của cu. 

Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà cu Bí đã đưa tay thề hứa tôn trọng và bảo vệ (?) có Điều 69 viết rằng:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”

Thế mà cu Bí lườm ngang liếc đay nghiến, miệt thị cả nước: “Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể... thì đó là cái gì?...” 

“... Khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể... thì đó là cái gì?” À! là cái cu Bí hay bô bô rằng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đó cu ơi cu à!

“Ai tham gia... biểu tình... thì đó là cái gì?...” À! là cái cu Côn, tức Nguyễn Tất Thành, vị chi là “bác Hồ”, trong đoàn người từ sáu huyện của tỉnh Thừa Thiên kéo về bao vây Toà Khâm sứ Huế ngày 11/4/1908 chống sưu cao thuế nặng (*), nhưng không “được” bọn công an thực dân Pháp ác ôn tận tình “chiếu cố” như côn an nhân dân ta, nên sau hai ngày (9-11/4/1908) ai về nhà nấy mà không có lấy một người “được” đi “phục hồi nhân phẩm” như cô Bùi Thị Minh Hằng. Còn cu Côn thì chẳng những không bị đuổi học mà về sau còn được Tây cho xuống rửa chén bát dưới tàu Tây, nhờ đó mà tìm ra con đường vinh hoa phú quý cho ba triệu đảng viên CS mà cu Bí đang là chúa đảng.

Về “Tham gia khiếu kiện, biểu tình...” thì hạng người sính nhất và “chuyên nghiệp nhất” hình thức đấu tranh này không ai qua mặt được các nhà sử gian của đảng cu Bí. Có lúc sính đến không kìm nổi cơn ghiền phải tự sướng bằng thuật... úm bà la (phịa chuyện) “đồng chí” Tôn Đức Thắng kéo cờ đỏ lên trên chiến hạm France của Pháp ngày 20/4/1920, chuyện mà có người thắc mắc hỏi bác Tôn có thật không, bác Tôn chỉ lò ra nụ cười mỉm chi.

Túm lại, xin cho cu Bí một tràng pháo tay thật dài. Thưởng công cu Bí đã có một màn bóp dái Điều 4 HP mà mọi người đang mong đợi. Xin thêm một tràng vỗ tay thật “hoành tráng” cho người vừa đoạt giải “Việt Nam Ai Đần” là Cu Bú... L...í, tức Cu Bí Lú, một nhà “đạo đức” không hề suy thoái trong khi dân cả nước “suy thoái đạo đức” vì tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể...