THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 April 2013

"Chợ tình" chính trị Việt Nam



Minh Dân (Danlambao) - Thanh tra chính phủ đã thả quả bom 3.400 tỷ chiều ngày 5/3/2013 ở tọa độ 107°45' Đông, nhưng đó là quả bom hẹn giờ nhưng phát nổ có điều kiện. 

Sai phạm của Đà Nẵng này gọi là “thất thu” nhưng nhẹ hơn cụm tử “hủy hoại tài sản”. Báo chí không được dự buổi công bố kết luận và “TTCP không tiến hành thanh tra lại.” 

Tôi cho đó là trò trẻ con và cũng là hành vi tất yếu của ý thức hệ Cộng sản, dân chẳng được gì và chẳng mất gì, cũng như dân bàng quan vùa đi vừa nhìn chính quyền bắt bớ, hành hạ công dân một cách trái phép vậy thôi. 

Tôi nói là trò trẻ con vì con số 3.400 tỷ giống như là đồ vất đi, hay là trò ảo thuật của một nghệ sĩ biểu diễn quá tồi, hay cũng là những hòn bi của trẻ dùng chơi đánh đáo? 

Tôi cũng không quan tâm về tình lý trúng trật của thành phố những cây cầu. Đảng, chính quyền thành phố và thanh tra chính phủ này đang gọi nhau là đồng chí kia mà. Lo bò trắng răng! 

Công dân tôi xin phép là bắt buộc ông Nguyễn Đức Hạnh phải làm cái “lộ trình” xử lý, thu hồi 3.400 tỷ đồng sai phạm này, nói nghiêm túc, dân không phải là thứ hàng hóa, khán giả của cái chợ tình chính trị của các quan bác muốn giỡn là đùa giỡn đâu. 

Các quan ngài chơi cờ thế thì cũng nể mặt dân đen chút, ít ra dân cũng được xem cái tường thuật “qua loa”, được biết bởi vì đâu mà không được tra xét lại. Vậy thì kết luận chắc rồi, đúng tội rồi, thu hồi nhanh cho công quỹ, đã hết một tháng 10 ngày tròn. 

Rất mong được có nhiều cuộc kết luận thanh tra nhiệt tình như vậy, đó là ý dân. 

Tôi cũng thấy ông, ngài Thủ tướng “vô tư” thật, điều 114 chương 8 HP 1992 đoạn số 6 có chép: 

“Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết”. 

Ngài đã thực hiện báo cáo qua loa, đài được mấy lần rồi “những vấn đề không nhỏ” trong 2 cái nhiệm kỳ lê thê này kể cả những gì trong phạm vi trách nhiệm thuộc về ngài chương VIII, nếu chưa được tức là tắc trách, mà có những việc không quy định trong Chương VIII - Chính Phủ, ngài đã rất nhiệt tình quyết liệt tham gia đó sao? 

Thân tôi nghĩ đơn giản chính trị, cầm quyền là cái roi của bố mẹ dùng để răn đe con cái, sao cho chúng nó ăn ngủ, học hành, nhân cách tử tế, chứ không phải cái roi là dành cho hai bậc song thân phụ mẫu dùng làm vũ khí chiến đấu với nhau.