THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 April 2013

Khi trùm ma túy núp bóng doanh nhân thành đạt



matuy-lequangdong

Ông trùm này thường xuất hiện trong vai chủ doanh nghiệp khoáng sản đang “ăn nên làm ra” tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khi trùm ma túy núp bóng doanh nhân thành đạt
Ngày 18/4/2013 tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự của Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 298 thuộc địa phận xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên) đã phát hiện đối tượng Lê Quang Đông (trú tại Lâm Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) đang trên đường vận chuyển 140 bánh ma tuý. Đây được cho là vụ buôn ma tuý “khủng” nhất từ trước đến nay.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khi Đông chở 140 bánh heroin từ Hà Nội về Thái Nguyên trên chiếc xe Corolla Altis đã phóng với tốc độ gần 90km/h. Trước khi cầm lái Đông cũng đã sử dụng ma tuý. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra, Đông đã gợi ý rằng nếu bỏ qua cho hắn đi thì sẽ “cảm ơn” bằng một số tiền lớn. Tuy nhiên, khi các chiến sỹ kiên quyết yêu cầu được kiểm tra xe thì Đông đã rút chìa khoá xe rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra đã đuổi theo hơn 100 mét thì bắt được Đông, và phát hiện 180 viên ma tuý tổng hợp được giấu trong túi hậu của hắn.
 
Vậy, Lê Quang Đông là ai?
Chúng tôi đã tìm về xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình để tìm hiểu về đối tượng này. Điều bất ngờ là nhiều người dân ở đây đều tỏ ra ngỡ ngàng, bởi lâu nay họ vẫn nghĩ Đông là chủ một doanh nghiệp khoáng sản đang rất ăn nên làm ra…
So với mặt bằng dân cư quanh vùng, gia đình hộ gia đình Lê Quang Đông được coi là có “của ăn của để” chứ không phải hạng giầu xổi. Toàn bộ khu nhà với diện tích gần 1000m2 toạ lạc ngay mặt đường quốc lộ được ông Lê Quang Thái (bố của Đông) thu vén nhờ nghề nấu rượu gia truyền. Ông Thái tự hào kể nhiều lần được Uỷ ban nhân dân xã tuyên dương là gia đình nông dân sản xuất giỏi. Còn Lê Quang Đông được biết đến là chủ một Công ty khai thác khoáng sản có địa bàn hoạt động khắp Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội…
Đông cũng được biết đến là con người khá hào phóng, có thể cho bạn bè vay mượn nhiều triệu đồng “như không”. Năm 2012, nhờ kinh doanh giỏi mà Đông mua được xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng. Sang năm nay, Đông cùng với bố tiến hành xây cất lại ngôi nhà với số tiền ước tính không dưới ba tỷ đồng.
Khi trùm ma túy núp bóng doanh nhân thành đạt (2)
140 bánh heroin cùng các tang vật khác cơ quan chức năng thu giữ.
Cũng theo lời ông Lê Quang Thái, trong số mấy người con của ông thì Đông gần như được thừa hưởng những phẩm chất tốt từ gia đình. Thời còn là học sinh, Đông học rất giỏi. Ông Thái hướng cho con thi vào trường Đại học Tổng hợp (cũ), song vì chủ quan mà Đông thi trượt. Trong thời gian đợi thi lại Đông theo đám trai tráng đi đào vàng ở Đồng Hỷ, Võ Nhai (Thái Nguyên)… Nhờ gặp may mắn mà Đông ngày càng phất lên. Ít năm sau Đông hùn vốn cùng anh em bạn bè thành lập Công ty khai thác khoáng sản.
Tuy vậy, ông Thái cũng thừa nhận vì rất tin tưởng ở người con trai giỏi giang nên cũng chưa bao giờ ông hỏi cụ thể về công việc của con. Đông thường xuyên đi công tác, khi thì Lào Cai, Thái nguyên, Hà Nội… Dù mỗi tháng Đông chỉ về nhà vài lần, song ông Thái không bao giờ nghĩ đến chuyện con mình làm việc mờ ám hay trái pháp luật. “Tôi vẫn luôn dặn con, rằng “đói cho sạch, rách cho thơm”. Cũng chính vì vậy mà ông Thái bàng hoàng khi biết tin con mình bị bắt vì hành vi vận chuyển trái phép ma tuý. Ông phỏng đoán “chắc nó chỉ chở thuê cho ai đó thôi, chứ nó làm gì có tiền mà buôn bán chừng ấy ma tuý” !?
Theo Công an xã Lâm Sơn, gia đình ông Lê Quang Thái vốn nổi tiếng khắp vùng về kinh doanh giỏi. Ngoài nấu rượu, ông Thái còn kinh doanh cả nhà nghỉ, có cả trang trại ở huyện Kim Bôi. Tuy nhiên, nhà nghỉ của ông Thái đã không dưới một lần bị Công an tỉnh Hoà Bình xử lý về hành vi chứa chấp mại dâm. Con trai thứ hai của ông Thái là Lê Quang Chính từng bị lực lượng Công an bắt về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Chính đã phải đi cải tạo bắt buộc 2 năm. Sau khi mãn hạn tù trở về, Chính được anh trai (Đông) giao cho quản lý một trang trại.
Khi trùm ma túy núp bóng doanh nhân thành đạt (3)
Nhà của đối tượng Lê Quang Đông
Về việc Đông bị bắt quả tang khi vận chuyển một lượng ma tuý lớn, công an xã cũng rất bất ngờ. Vì trước nay chỉ có em trai của Đông là thuộc diện quản lý của xã vì đã có tiền án. Sau này Chính cắt khẩu về lại Thái Nguyên. Riêng lý lịch của Đông là rất “sạch sẽ”.
Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Bắc Giang – “đất dữ” của tội phạm ma tuý
Trước khi khám phá, bắt giữ vụ vận chuyển 140 bánh heroin của Lê Quang Đông lực lượng chức năng của Bắc Giang cũng đã khám phá thành công nhiều vụ vận chuyển ma tuý hoành tráng không kém.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 25/3/2013 tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện chiếc xe ô tô Toyota Venza đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn có điểm đáng nghi vấn. Trên xe có 3 người, và người điều khiển xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Quan sát nhanh, tổ CSGT Công an Bắc Giang nhận thấy trong xe có nhiều khối hình hộp chữ nhật kiểu dạng bánh heroin.
Ngay lập tức, lực lượng công an khống chế đối tượng lái xe và đối tượng nữ. Đối tượng nam giới bật cửa xe, lao xuống ruộng lúa gần đó nhưng chạy được khoảng 200m thì bị bắt giữ. Tang vật và đối tượng sau đó được chuyển đến Cơ quan điều tra công an tỉnh, gồm 36 bánh heroin. Các đối tượng bị bắt thời điểm trên là Nguyễn Thiện Thiết (sinh năm 1955 trú tại Tiên Du, Bắc Ninh;) Trương Trung Kiên (sinh năm 1982 trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương); và Bùi Thị Thịnh (sinh năm 1964 trú tại Ninh Giang, Hải Dương).
Cũng trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/3, Lực lượng công an cũng đã phát hiện một vụ vận chuyển 4 bánh heroin trong quá trình xử lý vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Chiếc xe ô tô taxi đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn va chạm với xe mô tô đi cùng chiều khiến 2 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời phối hợp với Công an huyện Việt Yên giải quyết sự việc. Vừa trông thấy lực lượng công an, 2 hành khách trên xe taxi lợi dụng đêm tối đã tìm cách lẩn trốn. Một đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó, là Lương Văn Cường (sinh năm 1994 trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn). Kiểm tra hành lý của Cường và đồng bọn cơ quan công an phát hiện 4 bánh heroin được gói rất kỹ.
Trước đó tháng 6/2012 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC 47) – Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an, bắt quả tang Sồng A Lư (37 tuổi) và Tráng A Chu (46 tuổi, đều ở bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 62 bánh hêrôin (khoảng 22 kg); 1 xe ô tô tải, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Theo VnMedia